Hai Bà Trưng trong tiểu thuyết "Trống đồng" của Phong Nguyen được khắc họa với những tính cách đời thường và binh pháp khác biệt.
Trưng Trắc là người khôn ngoan, tuân thủ khuôn phép, chú trọng học hành và trau dồi võ nghệ. Trưng Nhị, ngược lại, phóng khoáng và quyết liệt, thích giao du bên ngoài cung điện.
Thi Sách, gia sư của hai chị em, là người sâu sắc, còn Man Thiện nương, mẹ của họ, được miêu tả là quả cảm. Tác giả cũng hư cấu một số nhân vật như Kha, cận vệ của gia đình Lạc tướng Mê Linh, và Phùng Thị Chính, người phụ nữ lo bếp núc.
Tiểu thuyết phản ánh sự áp bức của nhà Hán, khiến Trưng Trắc và Trưng Nhị căm thù. Sau khi Thái thú Tô Định thảm sát gia đình Mê Linh, Hai Bà Trưng đã kêu gọi phụ nữ Lạc Việt thành lập đạo nữ binh chống lại nhà Hán, mở ra thời kỳ độc lập cho dân tộc.