ttth247.com

Hàng nghìn fan ôn kỷ niệm 30 năm truyện tranh Conan

Hà NộiHơn 2.000 độc giả đến triển lãm "30 năm đi cùng ký ức", hoài niệm về bộ truyện "Thám tử lừng danh Conan".

Triển lãm đón lượng khách lớn khi khai trương trong hai ngày cuối tuần - 26 và 27/10. Khách tham quan phải trên 12 tuổi, mua vé giá từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Mỗi lượt, ban tổ chức chỉ đón 15 độc giả để tránh chen chúc, mang lại trải nghiệm tốt cho người xem.

Nhiều fan của bộ truyện ở độ tuổi trung niên, dẫn theo con, cháu. Nguyễn Hải Hà, 43 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, theo dõi bộ truyện từ năm 2000, khi mới xuất bản ở Việt Nam. Chị mua từ tập một đến tập 40, giữ gìn cẩn thận nhiều năm. Điều Hải Hà thích ở Conan là các tình tiết logic, lôi cuốn và đều có kết thúc nhân văn. Đến nay, chị đã dừng đọc nhưng vẫn mua truyện cho con đang học cấp hai.

Độc giả xếp hàng, chờ vào triển lãm về Conan, sáng 27/10. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng

Độc giả xếp hàng, chờ vào triển lãm về Conan, sáng 27/10. Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng

"Vài năm trước, tôi rất bực bội vì Conan mãi không kết thúc. Nhưng tác giả vẫn tiếp tục nghĩ ra những vụ án mới, thu hút độc giả mới, nên bộ truyện có lẽ không cần kết", Hải Hà nói.

Anh Thư, 22 tuổi, sinh viên ở Hà Nội, đọc Conan từ khi là học sinh tiểu học. Cô từng sưu tập hơn 80 tập truyện, sau đó bán sách cũ để có tiền mua các tập mới. Anh Thư thích nét vẽ của tác giả, sinh động và chân thật. Cô thích thám tử Hattori Heiji - bạn của Conan - bởi nhân vật có tư duy suy luận lôi cuốn, thông minh, tinh tế.

Bích Ngọc, 26 tuổi, theo dõi bộ truyện khoảng 15 năm. "Tôi vẫn mong chờ cái kết nên đón đọc từng tập mới. Tôi thích mối tình của Sinichi và Ran, cảm phục sự chờ đợi, tin tưởng mà họ dành cho nhau".

Nhiều độc giả cho biết hạnh phúc vì vừa đủ tuổi xem triển lãm. Nhóm học sinh trường liên cấp Edison gồm Bảo Ngọc, Mộc Hương, Lê An, đều đọc Conan từ khi học cấp một. Họ biết đến bộ truyện qua bạn học, người thân. Các độc giả thiếu niên đều có tâm lý vừa sợ hãi vừa phấn khích khi theo dõi các tình tiết.

Một góc không gian triển lãm truyện tranh Thám tử lừng danh Conan ở Hà Nội. Ảnh: Hà Phương

Một góc không gian triển lãm truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan" ở Hà Nội. Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 25/12 tại địa chỉ 55 Quang Trung, Hà Nội. Ảnh: Hà Phương

Sự kiện đưa độc giả hoài niệm về những ký ức gắn với bộ truyện qua ba thập niên. Nhiều không gian trưng bày hệ thống nhân vật, sơ đồ về tổ chức áo đen, những tên tội phạm từng xuất hiện, các dụng cụ gây án, thể hiện sự đồ sộ, tỉ mỉ của series.

Trong căn phòng giới thiệu về tác giả Gosho Aoyama, ông chia sẻ những bản thảo, bút tích, tạo hình nhân vật thời kỳ đầu. Trong một bài phỏng vấn, Aoyama nhớ ban đầu, ông định vẽ một thám tử xấu xa có khả năng đọc ký ức của đồ vật bằng cách chạm vào nó. Sau đó, nhà xuất bản gợi ý ông sáng tác truyện trinh thám thực thụ. Ông nhớ lại lúc tiểu học, mình từng thích Holmes, và sau đó Conan ra đời.

Ban đầu, ông chỉ định viết truyện trong ba tháng, cuối cùng kéo dài đến 30 năm. "Tôi còn nghĩ truyện tranh nhiều chữ thế này ai thèm đọc, thế mà không ngờ được hâm mộ đến vậy", Aoyama nói.

20 năm đầu tiên, ông chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày. 10 năm nay, tác giả thảnh thơi hơn vì được nghỉ một tháng sau mỗi mùa truyện.

Độc giả tham quan góc trưng bày các hung khí được phục dựng. Ảnh: Châu Anh

Độc giả tham quan góc trưng bày các hung khí được phục dựng. Ảnh: Châu Anh

Ban tổ chức trưng bày sơ đồ điểm lại các dấu mốc trong 30 năm bộ truyện ra đời. Tháng 1/1994, series Thám tử lừng danh Conan được đăng dài kỳ trên tạp chí ở Nhật Bản, chuyển thể thành anime năm 1996. Tháng 11/2004, bộ truyện chạm mốc 500 kỳ trên tuần san Shonen Sunday. Năm 2007, bảo tàng của tác giả Gosho Aoyama được khai trương tại quận Tokahu, tỉnh Tottori. Năm 2013, tuyến đường sắt Jr San'in được đặt tên thân mật là Ga Connan. Hai năm sau, sân bay Tottori cũng được đặt theo tên nhân vật.

Năm nay, dịp kỷ niệm 30 năm phát hành, Thám tử lừng danh Conan đạt mốc 270 triệu bản trên toàn thế giới.

Trước đó, triển lãm mở cửa tại một trung tâm thương mại ở TP Thủ Đức, TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được tổ chức ngoài Nhật Bản. Địa điểm chia thành nhiều phòng theo chủ đề, để fan được hòa mình vào thế giới trinh thám cùng thám tử nhí.

Hà Thu - Châu Anh

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - TP HCM- Ca sĩ Hàn Park Bom nhắc về 2NE1 - nhóm nhạc đình đám cô từng hoạt động chung - và cùng fan ôn kỷ niệm qua loạt hit.
1 tuần trước - Phương Mỹ Chi chơi sáo, trống, guitar điện và làm mới nhạc truyền thống tại "Vũ trụ cò bay" - show ghi dấu hơn một thập niên ca hát.
2 tuần trước - Anna Trương - con gái Anh Quân, Mỹ Linh - nói cô ở phòng thu 10 tiếng mỗi ngày suốt hai tháng, cùng cộng sự biên tập phần nhạc không lời của "Jocker 2".
1 tuần trước - London- Hàng nghìn người hâm mộ tập trung tại công viên Hyde Park tưởng nhớ ca sĩ Liam Payne - cựu thành viên One Direction.
4 ngày trước - Anh- Fan đề xuất lập "Luật Liam" với mục đích bảo vệ sức khỏe tinh thần giới nghệ sĩ sau khi ca sĩ Liam Payne nhóm One Direction qua đời.
Xem tin bài khác
37 phút trước - Ba ngày kể từ ồn ào sau chung kết Miss Grand International 2024, ban tổ chức cuộc thi chính thức thông báo thu hồi danh hiệu á hậu 2 của Thae Su Nyein (Myanmar). Trước đó, người đẹp này cũng ngỏ ý trả lại vương miện vì không đồng tình với...
1 giờ trước - Một số tin nổi bật: Kỳ Duyên được dự đoán lọt top 20 Miss Universe 2024; APT. của Rosé BlackPink bị tố đạo nhạc; Miss Grand International tước vương miện của Á hậu 2 của Myanmar; Beyoncé bị tố sao chép bài phát biểu vận động bỏ phiếu cho...
1 giờ trước - Mai Davika chính thức trở lại màn ảnh với 'Nữ hoàng Ayodhaya' (The Empress of Ayodhaya), sê ri cổ trang đang gây chú ý dù chỉ mới lên sóng.
1 giờ trước - So với 2 tác phẩm tiền nhiệm, 'Venom 3: Kèo cuối' (tựa tiếng Anh: 'Venom: The Last Dance') kiếm tiền ít hơn hẳn song lại không khó để đứng nhất phòng vé tuần qua.
1 giờ trước - Nghệ sĩ Đỗ Quyên tự nhận mình là người khó tính trong nghề. Đó là lý do bà hạn chế nhận lời làm giám khảo các cuộc thi.