Bé trai châu Phi Lôi Con đã đi du lịch Việt Nam và khám phá cảnh đẹp, ẩm thực tại nhiều địa điểm khác nhau.
Tại miền Tây, Lôi Con đã đi ghe, chơi và trải nghiệm ẩm thực tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Cậu bé còn được về quê hương của bố nuôi Quang Linh tại Nghệ An, thăm Làng Sen ở huyện Nam Đàn.
Đến Huế, Lôi Con và bố đã tham quan các di tích nổi tiếng trong khu vực Đại nội. Cậu bé châu Phi lần đầu mặc trang phục truyền thống, đi guốc mộc, đeo vòng cổ ngọc trai và tay cầm quạt. Lôi Con cũng đã có dịp thưởng thức món bún bò để hiểu thêm về nét văn hóa và ẩm thực của cố đô.
Tiếp tục hành trình, đoàn đã ghé thăm Đà Nẵng. Tại đây, Lôi Con đã leo núi, đi cáp treo và xem mô hình Rồng phun lửa trên cầu Rồng nổi tiếng.
Tại TP HCM, Lôi Con đã gặp Hoa hậu Thùy Tiên, người đã đưa bé đi thăm đường phố, trải nghiệm xe buýt hai tầng, vui chơi tại tòa nhà cao thứ hai thành phố Bitexco, Thảo Cầm Viên và công viên Đầm Sen. Lôi Con cũng đã thưởng thức nhiều món ăn ngon của Sài Gòn.
Theo Hoa hậu Thùy Tiên, Lôi Con là một cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh. So với hai năm trước khi cả hai gặp nhau ở Angola, lần này bé tự tin hơn khi giao tiếp, nhất là nói tiếng Việt sõi hơn.
Đoàn sẽ ở Việt Nam đến đầu tháng 7 trước khi trở lại Angola.