Bà Harris lần đầu tiên tranh cử cùng với 'phó tướng' Walz. Ngay lập tức, hai ứng viên Đảng Dân chủ đấu khẩu với cặp đôi của Đảng Cộng hòa - Donald Trump và J.D. Vance.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-8 (giờ địa phương), ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Kamala Harris đã có lần đầu tiên vận động tranh cử cùng đề cử phó tổng thống của mình, ông Tim Walz.
Sự kiện trên diễn ra chỉ ít giờ sau khi bà Harris công bố ông Walz làm "phó tướng" cho bà. Cả hai chọn thành phố Philadelphia lớn nhất bang chiến địa Pennsylvania là điểm vận động tranh cử đầu tiên.
Phát biểu trước hơn 10.000 người có mặt tại Đại học Temple ở thành phố trên, ông Walz đã thuật lại tuổi thơ của mình từ lúc sống ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Nebraska, khoảng thời gian 24 năm phục vụ lực lượng Vệ binh quốc gia lục quân, cũng như sự nghiệp làm giáo viên cấp ba và huấn luyện viên bóng bầu dục của mình.
Ông phát biểu: "Những học trò của tôi đã động viên tôi ra tranh cử. Họ thấy trong tôi điều mà tôi đã từng mong có thể gieo trong họ: cam kết vì lợi ích chung, niềm tin rằng một cá nhân cũng có thể tạo sự khác biệt".
Ông cũng lập tức chĩa mũi dùi vào ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và đề cử phó tổng thống của ông, thượng nghị sĩ J.D. Vance.
Ông Walz nói về ông Trump: "Ông ấy cười cợt luật pháp của chúng ta, gây nên hỗn loạn và sự chia rẽ.
Đó là chưa kể những gì ông ấy đã làm khi là tổng thống. Ông ta tê liệt khi đối diện thảm họa COVID-19, ông ta kéo nền kinh tế thụt lùi vào lòng đất.
Xin đừng nhầm lẫn, tội phạm bạo lực tăng dưới thời ông Trump và đó còn chưa kể những tội danh của ông ấy".
Những tuyên bố trên cho thấy ông Walz sẽ đóng vai trò thường thấy của đề cử phó tổng thống. Những người này thường đóng vai hung hăng chỉ trích đối thủ chính trị, trong khi cấp trên tập trung các vấn đề tranh cử quan trọng hơn.
Về phần mình, bà Harris chủ yếu tập trung giới thiệu ông Walz trong sự kiện trên. "Ông ấy là kiểu người khiến người khác cảm thấy họ thuộc về nơi nào đó và khuyến khích họ có những giấc mơ lớn lao", bà chia sẻ.