Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, bạn đọc tên D.M. bức xúc cho biết con hẻm 45 Lê Cơ (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) ngập nước nửa tháng nay chưa rút. Theo bạn đọc, khu vực này có nhiều học sinh, mỗi sáng đi học phải lội nước rất khổ, quần áo ướt sũng.
Ghi nhận sáng 27-9, hẻm 45 Lê Cơ nước ngập lênh láng dù hôm qua và sáng nay trời không mưa. Tuy là hẻm nhưng mặt đường khá rộng, khoảng 9m, xe cộ đi lại nhiều. Nhiều người chạy xe máy tới đầu hẻm thấy cảnh ngập nước liền quay đầu xe đi đường khác.
Bà Trang (50 tuổi, người dân khu vực) cho biết cảnh ngập nước đã diễn ra hơn 2 tuần qua.
Những ngày trước, dù chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng nước cũng ngập tới đầu gối, tràn vào nhà dân. Ngày nắng nước vẫn không rút kịp, vẫn ngập hơn gang tay.
Sống tại con hẻm gần 30 năm, bà Trang nói tình trạng ngập nước diễn ra khoảng 2 năm gần đây, sau khi các tuyến đường, con hẻm xung quanh đều được nâng cấp.
"Hẻm 45 Lê Cơ thấp nhất trong khu vực nên nước đổ dồn hết về đây, năm nay ngập nặng nhất", bà Trang nói.
Ngoài việc gây hôi thối, phát sinh nhiều muỗi, bà Trang cho biết khó khăn lớn của người dân ở đây là việc đi lại. Các con bà mỗi sáng đi làm đều mang ủng cao su để khỏi ướt đồ. Nhiều người dân trong khu vực cũng tự trang bị thêm đôi ủng để đi lại hằng ngày.