Cựu chiến binh tập trung tại Nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 để tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã ngã xuống trong mùa hè năm 1954. Đồi A1 là một vị trí chiến lược, được bảo vệ chặt chẽ bởi lô cốt và hầm ngầm. Bộ đội Việt Minh đã mất 39 ngày chiến đấu với nhiều thương vong để chiếm được nơi này.
Những cựu chiến binh tóc bạc, da nhăn đọc từng cái tên trên bia mộ, nhớ lại những đồng đội đã cùng họ chiến đấu. Họ đều sống ở Điện Biên Phủ và đã trở lại chiến trường xưa để xây dựng kinh tế và lập nghiệp.
Việc thắp hương và thăm chiến trường là truyền thống hàng năm của các cựu chiến binh vào tháng 5. Năm nay, khi gần đến ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng Điện Biên Phủ, nhiều đồng đội đã hội tụ, khiến cảm xúc càng thêm đặc biệt.
Cựu chiến binh Trần Đình Đường chia sẻ rằng ông rất hạnh phúc khi được gặp lại đồng đội ở tuổi này, nhưng cũng đau xót vì vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được xác định danh tính.
Cựu chiến binh Bùi Kim Điều, người đã tham gia trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, hồi tưởng lại những ngày tháng chiến đấu gian khổ. Ông bày tỏ sự mãn nguyện khi vẫn được gặp lại đồng đội sau nhiều năm và hy vọng thế hệ trẻ sẽ luôn bảo vệ độc lập tự do của đất nước.
Các cựu chiến binh thắp hương trước mộ của những anh hùng như Tô Vĩnh Diện và Bế Văn Đàn, những cái tên gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ.
Vào buổi chiều muộn, cựu chiến binh Nguyễn Phương Đàn lặng lẽ ngồi trước những ngôi mộ vô danh. Ông và ba người anh em họ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng anh họ và hai người em đã hy sinh trước ngày chiến thắng.
Hầu hết các ngôi mộ trong nghĩa trang đều chưa được xác định danh tính.
Bên cạnh việc thăm nghĩa trang, các cựu chiến binh thường xuyên gặp gỡ nhau trước lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Dù tuổi cao và sức khỏe yếu, họ vẫn vui mừng vì có cơ hội gặp mặt đông đủ.
Nghĩa trang liệt sĩ A1 đã được tu sửa và nâng cấp vào các năm 1994 và 2013. Nơi đây là một trong hơn 40 di tích chiến trường Điện Biên Phủ.
Tối ngày 4/5, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ để giáo dục truyền thống và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.