11h15
Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân
Hiện trường đang nắng to, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Lực lượng tìm kiếm người mất tích tại thôn Làng Nủ được lệnh tạm nghỉ, di chuyển về khu vực an toàn dùng cơm trưa.
Hiện, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 43 thi thể, còn mất tích 52 người. Theo kế hoạch, khoảng 13h30, hơn 650 người và chó nghiệp vụ sẽ quay lại tìm kiếm toàn bộ mặt bằng khu vực bị sạt lở.
Lào Cai thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng
Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh Lào Cai cho hay, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão Yagi, 6 trong tổng số 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh có người thiệt mạng; 89 người chết, 83 người mất tích, 70 người bị thương.
Thiệt hại về nông nghiệp khoảng 2.800 ha lúa, 700 ha hoa màu; khoảng 7.500 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó hơn một nửa bị ảnh hưởng nặng. Thống kê tổng thiệt hại ban đầu của tỉnh khoảng gần 3.000 tỷ đồng, riêng huyện Bảo Yên gần 400 tỷ đồng.
Địa phương đã chủ động chỉ đạo lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả sau hoàn lưu bão. Hiện công tác khắc phục hậu quả tập trung xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà và xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Tỉnh Lào Cai đề nghị Trung ương chia sẻ, động viên với Đảng bộ, chính quyền và các địa phương của tỉnh; hỗ trợ trước mắt cho Lào Cai khắc phục hậu quả, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng lũ.
10h45
Bố trí thêm tổ cảnh giới
Sau sự cố phải báo động rời hiện trường chiều qua, sáng nay các lực lượng bố trí thêm phương tiện cảnh giới để đề phòng tình huống bất ngờ.
Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh Quân khu 2, cho biết đơn vị điều chỉnh và bổ sung thêm tổ quan sát báo động cho cả hai hướng đông nam và tây bắc, ngoài liên lạc bằng tín hiệu còn cảnh giới bằng kẻng. Quân khu, chính quyền sẽ tập trung "dựa vào dân làng" vì họ nắm rõ địa hình, kịp cảnh báo cho lực lượng tìm kiếm. Hiện, quân số trực tiếp tại hiện trường là hơn 400 bộ đội, 35 xe phương tiện.
Bà Long Thị Hến ngồi tựa bên hơn chục áo quan xếp chồng lên nhau, gọi vào số điện thoại của con gái liên tục nhưng "vẫn thuê bao". Bà khóc, nói: "Thân xác con nằm hai ngày đêm dưới bùn nước chưa được tìm thấy, hiện không biết ở đâu. Mong hôm nay mọi người sẽ tìm thấy, để đưa về mai táng cạnh chồng".
Bà Hến có con rể và con gái bị mất tích trong trận lũ ống hai hôm trước; hiện mới tìm thấy thi thể người con rể. Ngoài ra, 3 người họ hàng của bà cũng chưa được tìm thấy.
10h20
Sau 3,5 giờ tìm kiếm ở thượng nguồn, Olat - chú chó nghiệp vụ 4 tuổi được dẫn về lán nghỉ. Olat lấm lem bùn đất, thở hổn hển. Dự kiến sau khoảng nửa tiếng được cho ăn, uống nước, Olat sẽ quay lại nhiệm vụ tìm kiếm.
10h00
Hơn 650 người chia thành nhiều mũi tìm kiếm suốt 6 km hiện trường
9h50
Máy xúc bới bùn tìm người mất tích
Sau hai ngày tắc đường, máy xúc đầu tiên đã vào hiện trường hỗ trợ việc tìm kiếm. Khi máy xúc đang đào bới ở phía cuối làng, một chiến sĩ hô lên "cáng", đồng thời giơ một ngón tay nhằm thông báo cho chỉ huy tìm thêm được một thi thể.
Bạt được đưa vào, bảy người đàn ông bới bùn bằng tay tìm cách đặt người lên bạt, nhưng không thể do bùn quá dày. Máy xúc phải hỗ trợ kéo bạt để đưa thi thể lên bờ.
Ở các khu vực khác, hàng trăm chiến sĩ chia nhau tìm kiếm nạn nhân.
9h30
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho hay, huyện Bảo Yên và Bắc Hà là hai địa bàn chịu thiệt hại nặng với hai vụ sạt lở nghiêm trọng về người và tài sản. Tỉnh đề nghị Trung ương chia sẻ, động viên và có cơ chế đặc thù hỗ trợ để đảm bảo ổn định cho người còn sống, chăm lo hậu sự cho người đã khuất, tìm kiếm người còn mất tích.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia sẻ trước những mất mát lớn lao với Lào Cai - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đến thời điểm này; cảm ơn các lực lượng đã ngày đêm làm việc cật lực để tìm kiếm người bị nạn.
Ông Tú đề nghị các bên tập trung cao hơn nữa để tìm người mất tích, cứu chữa người bị thương, chuẩn bị nhu yếu phẩm đầy đủ cho người dân lẫn lực lượng làm nhiệm vụ. "Không để nhân dân thiếu ăn, thiếu mặc", ông nói, thêm rằng chính quyền sắp tới cần hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Ông Tú gửi quà của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 500 triệu đồng cùng hỗ trợ của các đoàn thể khác đến người dân tỉnh Lào Cai. "Bộ trưởng Quốc phòng có nhờ tôi gửi lời thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và gửi một xe thực phẩm cho anh em đang trực tiếp làm nhiệm vụ", ông Tú chuyển lời, mong nhân dân toàn tỉnh Lào Cai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
9h20
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú vào hiện trường
Ông Tú đã thăm hỏi, chia sẻ với bà con vùng bị thiệt hại do lũ quét; đồng thời động viên các lực lượng tìm kiếm.
Trong sáng nay, lực lượng chức năng tập trung tìm ở phía cuối Làng Nủ, nơi cuối dòng chảy. Đây là khu vực hạ nguồn nên có rất nhiều rác, gỗ... khiến máy xúc chưa thể hoạt động. Các chiến sĩ phải vớt bớt các thanh gỗ, cọc lớn rồi tập kết bên đường, cho xe chở đi để hoạt động tìm kiếm thuận lợi hơn.
Đến 9h30, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một nạn nhân, nâng tổng số người thiệt mạng do lũ ống lên 42. Hiện còn 53 người mất tích.
Báo cáo đoàn công tác do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dẫn đầu, Bí thư huyện Bảo Yên, ông Hoàng Quốc Bảo, cho biết chính quyền địa phương đã ổn định tình hình, nhất là tư tưởng cho nhân dân, không để bà con đói rét. Về lâu dài, huyện cần kinh phí xây dựng lại nhà cửa, giúp bà con gây dựng lại cuộc sống.
9h15
Vẽ sơ đồ hiện trường lũ quét, dự đoán vị trí các nạn nhân
Tham gia tìm kiếm, Kiểm lâm Lào Cai đang phối hợp với người dân bản địa vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ, xác định vị trí từng hộ dân và số người trong gia đình, kiểm đếm những người còn sống sót, người đã tử vong hoặc còn đang mất tích.
Bộ đội Thông tin được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Flycam được dùng để kiểm tra, rà soát khu vực tìm kiếm, đồng thời phát hiện, cảnh báo sớm nguy hiểm cho các lực lượng.
9h00
Nạn nhân thứ 6 được tìm thấy
Trong một tiếng rưỡi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân thứ 6.
Đến sáng nay, UBND tỉnh Lào Cai xác định số người chết 41; 17 người bị thương đang điều trị; 54 người mất tích.
Tổng lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người (địa phương 350; Quân khu 2 là 300).
Toàn tỉnh số người chết là 88, mất tích 85 người; bị thương 70 người.