Ngày 28-9, quân đội Israel tuyên bố nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, một ngày sau cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon.
Theo Hãng tin Reuters, hôm 27-9, Israel đã tiến hành tấn công vào trụ sở của Hezbollah, dường như nhắm mục tiêu vào thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah của nhóm vũ trang đóng tại Lebanon.
Trước đó đã có nhiều thông tin khác nhau về số phận của ông Nasrallah. Lực lượng Hezbollah đến nay vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về tình trạng của vị thủ lĩnh.
Trước đó, nguồn tin thân cận với Reuters cho biết không thể liên lạc được với ông Nasrallah. Một nguồn tin khác lại khẳng định ông Nasrallah vẫn còn sống.
Song Hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn nguồn tin cho biết ông Nasrallah không hề hấn gì và hiện vẫn an toàn. Đồng thời, nguồn tin khẳng định không có lãnh đạo cấp cao nào của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc tấn công vào đêm 27-9.
Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian lên án vụ tấn công là "tội ác chiến tranh”. Bộ Ngoại giao Iran cũng ra tuyên bố lên án hành động quân sự trên của Israel.
Trong khi đó, Đại sứ quán Iran tại Liban cảnh báo "bước leo thang nguy hiểm" ở Trung Đông, cho rằng điều này sẽ làm “thay đổi luật chơi", đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa.
Về phần mình, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Ali Larijani cho biết Israel đang vượt qua "lằn ranh đỏ" của Tehran và tình hình đang trở nên nghiêm trọng.
Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn Israel tiến hành các hoạt động quân sự gây thương vong lớn.
Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng, trong phát biểu bên lề Khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại New York (Mỹ), nhà lãnh đạo Lebanon nêu rõ các động thái quân sự mới nhất của Israel cho thấy Tel Aviv "không quan tâm đến mọi nỗ lực quốc tế và những lời kêu gọi ngừng bắn".
Ông hối thúc cộng đồng quốc tế nỗ lực ngăn chặn Israel tiến hành thêm các hành động quân sự gây thương vong lớn như hiện nay tại Lebanon.