ttth247.com

Khán giả bình phim Việt: Xem phim là để giải trí, đừng 'soi' quá được không?

Có thể thấy Đi giữa trời rực rỡ là phim có nhiều nội dung mới mẻ và được khán giả trẻ như tôi rất thích xem. Vì cái cách cặp đôi chính diễn và thể hiện tình cảm, sự yêu ghét quá đáng yêu. Hơn nữa, phim có nhiều cảnh quay quá đẹp giúp tôi mãn nhãn khi chưa có dịp đến Cao Bằng. Tôi xem phim và cảm nhận cảm xúc của mình "lên xuống" theo cặp đôi chính là có thật.

Khác với những phim truyền hình Việt mà tôi từng xem, đây là phim xây dựng nội dung hợp với người trẻ, khán giả trung niên xem thì thấy yêu đời, yêu cuộc sống nhiều hơn. Thật sự tôi không quá chú ý đến trang phục, văn hóa hay lễ tục của người Dao trong phim, chỉ thấy khác biệt thôi.

 Khán giả bình phim Việt: Xem phim là để giải trí, đừng 'soi' quá được không?- Ảnh 1.

Cảnh phim Đi giữa trời rực rỡ

Chụp màn hình

Cũng do tôi là người kinh nên xem phim với tâm thế giải trí, nhẹ nhàng. Còn phản ứng hay sự tranh cãi chắc là do trong cộng đồng người bản địa thấy sai lệch về bản sắc văn hóa của mình khi đưa lên phim, điều này cũng dễ hiểu.

Xem nhiều đoạn clip trên mạng xã hội thấy đoàn phim khá vất vả khi nằm vùng ở Cao Bằng, quay phim trong mùa mưa lũ. Những cảnh trong phim thì diễn viên cũng phải "trèo đèo lội suối" khá vất vả và cả nguy hiểm. Dù tôi biết khi đóng phim, sắp xếp bối cảnh, ê kíp đã tính toán để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Nhưng thực sự với tư cách là khán giả, tôi cảm nhận sự cố gắng của đạo diễn, ê kíp để có thể thực hiện một bộ phim với nội dung mới lạ, hay và giúp người xem cảm nhận về một vùng đất miền núi mà tôi nghĩ rất nhiều người chưa từng đặt chân đến.

Tôi không biết thực sự những sai lệch về văn hóa bản địa trong Đi giữa trời rực rỡ đang ở mức nào nhưng khi xem phim trong tôi không có bất cứ cảm nhận gì theo kiểu làm xấu hình ảnh, văn hóa của người Dao cả.

 Khán giả bình phim Việt: Xem phim là để giải trí, đừng 'soi' quá được không?- Ảnh 2.

Nữ chính do Thu Hà Ceri đảm nhận

Chụp màn hình

Nên thiết nghĩ nếu có những vấn đề như đang gây tranh cãi trong Đi giữa trời rực rỡ, có thể góp ý nhẹ nhàng, thấu tình đạt lý để những ê kíp làm phim sau này rút kinh nghiệm, đừng "soi" thái quá.

Mọi ý kiến, bài viết bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ emai: binhphim@thanhnien.vn. Xin cảm ơn!

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Việc NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Cẩm Ly bị cắt phần lớn cảnh quay trong 'Ma da' khiến khán giả tranh luận. Ở góc độ của nhà làm phim, đạo diễn Lương Đình Dũng hiểu cảm xúc của diễn viên lẫn quyết định của ê kíp trong khi nhà sản xuất Hoàng Quân...
2 tuần trước - Khán giả chuẩn bị ăn ngủ với 9 ngày phim tài liệu tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 14.
1 tuần trước - Phim 'Mưa trên cánh bướm' (tựa tiếng Anh: Don't Cry, Butterfly), tác phẩm của đạo diễn Dương Diệu Linh, là phim Việt đang được hoan nghênh tại Liên hoan phim Venice 2024 khi tranh giải hạng mục Critics' Week (Tuần lễ phê bình phim). Tác...
1 tháng trước - Một số tin nổi bật: Ma da của Việt Hương đứng đầu phòng vé ngày đầu ra mắt; Lê Dương Bảo Lâm chu du khắp nơi xem các gia đình Sáng nay ăn gì?; Thu Minh phản hồi dư luận vụ Hai con thằn lằn con gây tranh cãi...
2 tuần trước - Đạo diễn Charlie Nguyễn đang thực hiện bản redux (chỉnh sửa để có chất lượng tốt hơn) cho bộ phim võ thuật - chiến tranh Dòng máu anh hùng.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024 quyết định giảm quy mô tổ chức, thay phần thi áo tắm thành thi áo dài.
8 giờ trước - Thanh Phương, 25 tuổi, diễn DJ nhằm có thêm thu nhập ''nuôi'' nghề chính, khẳng định không từ bỏ tuồng.
8 giờ trước - Ca sĩ Phương Thanh nói biết ơn Đức Trí vì mối duyên "tri kỷ âm nhạc" hơn 30 năm, cùng loạt bản hit giúp cô ghi dấu tên tuổi.
10 giờ trước - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Anh Ba Hưng, Cô giáo em, Em đi chơi thuyền… là những sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trần Kiết Tường được đông đảo người dân, các em thiếu nhi yêu thích và thuộc nằm lòng.
11 giờ trước - Khoảnh khắc cháu bé được cứu sau vụ sạt lở ở Lào Cai, chiến sĩ giúp dân sơ tán, được tái hiện qua bộ tranh "Thương lắm, đồng bào tôi".