Những ngày đầu xây dựng Nông trường Điện Biên
Làm xe bò, đóng xe trâu
Những ngày đầu tiên ở Điện Biên, chỉ có vài chục nóc nhà người Thái. Mọi nhu yếu phẩm đều phải phụ thuộc vào miền xuôi, chỉ có nước suối và củi đốt là sẵn có.
Bộ đội vào rừng chặt cây dựng nhà cửa doanh trại. Cũng trong thời gian này, họ rèn dao, cuốc, làm xe bò và xe trâu. Sau gần 5 năm, họ mới dựng được doanh trại tạm thời.
Canh lá sắn, trứng đậu xanh
Những ngày đầu, thực phẩm chủ yếu là canh lá sắn và trứng tráng làm bằng đậu xanh giã nhuyễn.
Lái xe xích phá bom mìn
Khi chuyển sang sử dụng máy cày, do chưa được đào tạo bài bản và quá tin tưởng vào máy móc, bộ đội chỉ chặt cây mà không đào rễ. Kết quả là răng cày vướng vào rễ cây và vỡ hết.
Ông Nguyễn Khắc Kế đã xung phong lái xe bánh xích vào những khu vực nghi có mìn để phá nổ, làm sạch đất.
Khó khăn chồng chất
Những năm đầu xây dựng nông trường vô cùng gian khổ. Bộ đội thường xuyên đói ăn, phải ăn cơm độn ngô, độn sắn. Họ phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, muỗi, ong, sốt rét và cả bom Mỹ.
Tuy nhiên, họ vẫn vượt qua tất cả, với khẩu hiệu "Đả đảo cá khô - Bí ngô ngóc đầu".