ttth247.com

Khu vườn sân thượng trĩu quả của kỹ sư bỏ phố về quê

Bình ThuậnAnh Lê Tuấn, 35 tuổi, chi trăm triệu đồng để thiết kế sân thượng 72 m2 trở thành vườn nho, dưa lưới sai trái.

Năm 2019, Tuấn là kỹ sư IT cảm thấy căng thẳng, ngột ngạt sau 10 năm sống ở TP HCM nên về quê ở thị xã Lagi (Bình Thuận).

Là người thích trồng cây từ bé nhưng gia đình anh không ai theo nghề nông, chưa có kinh nghiệm lẫn điều kiện. Khi sửa lại ngôi nhà ba tầng, anh dành sân thượng 72 m2 để làm nơi trồng vườn, lắp khung sắt, mái che và hệ thống tưới tiêu.

Để tiết kiệm diện tích, anh đặt hộc trồng cây ngang 40 cm, sâu 50 cm dọc chiều dài sân thượng. Tuấn vác từng bao đất nhỏ từ tầng trệt lên sân thượng và bắt đầu gieo 30 chục gốc dưa lưới, cùng ổi ruby, lựu, táo và nho.

Do chưa có kinh nghiệm, dưa lưới dễ bị nấm bệnh, ruồi vàng nên rất nhiều cây bị hỏng, không cứu được, anh phải loại chục gốc. Cùng lúc, táo bị úng nước, buộc phải thay cây mới.

Tuấn lên YouTube xem các video trồng cây ở Nhật Bản, Hàn Quốc và gia nhập vào các hội, nhóm trồng vườn sân thượng để hỏi thêm kinh nghiệm.

Cuối năm 2019, Tuấn thu hoạch mẻ dưa lưới đầu tiên sau 45 ngày gieo trồng. Anh mắc thêm giàn để chinh phục kỹ thuật khó hơn là trồng nho. Tuấn gieo thêm chục gốc giống nho mẫu đơn, black queen (Nhật Bản), hạ đen và ngón tay.

Nho vừa cắt cành cũng là giai đoạn cách ly do Covid-19, Tuấn không thể mua thêm phân bón. Sân thượng cũng không có nhà màn nên khó xử lý sâu bọ, anh không sử dụng phân thuốc nên đợt thu hoạch nho đầu tiên trái bé xíu bằng ngón tay út, lá héo úa.

Đợt sau, anh mua thêm xơ dừa, tro trấu vun vào đất, mỗi ngày đều dành hai đến ba tiếng chăm sóc vườn.

"Trồng cây phải kiên nhẫn", Tuấn nói. Anh cho rằng kỹ thuật khó nhất là cắt cành và đợi ra hoa và thêm ba tháng rưỡi cho nho chín. Mỗi năm, anh Tuấn có hai đợt thu hoạch, cách nhau 5-6 tháng.

Đợt thu hoạch nho gần nhất cho ra 45 chùm, tổng trọng lượng 8 kg, trái ngọt và căng mọng.

5 năm đầu tư cho khu vườn 72 m2 đã giúp gia đình Tuấn tiết kiệm tiền mua rau củ, trái cây sạch. Anh trồng xen kẽ để vườn luôn có quả quanh năm.

"Nho không có thuốc trừ sâu, rau giòn ngọt khá yên tâm", anh Tuấn nói. Có đợt, ớt và nho chín rộ, họ phải mang tặng hàng xóm và họ hàng.

Hiện, Tuấn đang làm công việc lập trình, hình thức remote (làm từ xa), dành thời gian ở nhà cả ngày. Do đó, khu vườn là nơi anh thư giãn.

"Lúc chăm sóc cây, tưới nước và tỉa cành cảm giác đầu óc mình thư thả, không bận tâm đến xung quanh", anh nói. Đồng thời, đây cũng là không gian để con trai vui chơi, học về các loài thực vật.

Ngọc Ngân
(Ảnh nhân vật cung cấp)

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Pháp- Từ mảnh đất 120 m2 đi thuê ở ngoại thành Paris, André Souppaya đã gây dựng một khu vườn gồm toàn những loại rau trái Việt Nam, tái hiện một góc quê hương.
5 ngày trước - Biết vợ thích ăn nho, một người nam ngụ ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tự tay trồng vườn nho trĩu quả trên sân thượng để tặng vợ.
1 tuần trước - Hải Phòng- Hai năm trước, khi về quê tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, Nguyễn Văn Cương quyết định biến sân thượng thành khu vườn trồng rau, nuôi gà.
1 tháng trước - Trung Quốc- Chỉ vì vợ ước mơ có vườn hồng giống như cô bạn, anh Sài đã biến sân thượng thành một khu vườn đầy hoa.
1 tháng trước - Trồng hoa khắp căn nhà phố, chị Trang cho biết đã tiêu tốn khoảng 400 triệu đồng cho hệ thống tưới tiêu, chậu, bồn, cây giống... Bù lại, chị được tận hưởng không gian đẹp và lãng mạn ngay tại chính nhà mình.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Chồng ngoại tình, tôi đau khổ và dằn vặt khi mình cũng là nguyên nhân trong đó. Kết hôn 6 năm, hôn nhân...
1 giờ trước - Nhằm tạo điều kiện giúp người cao tuổi tiếp cận kiến thức về Internet, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ tổ chức khóa học hướng dẫn kiến thức về Internet dành cho người cao tuổi miễn phí.
1 giờ trước - Theo thống kê từ Sở Xây dựng TP.HCM, từ đầu năm đến nay (tháng 1 đến hết tháng 9), ở TP.HCM có 635 nhánh gãy, hơn 400 cây xanh ngã mà nguyên nhân chính từ giông lốc và mưa gió.
2 giờ trước - Xúc động trước nghị lực vượt khó mạnh mẽ của Nguyễn Chu Tấn Phong, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) quyết định cấp học bổng 100% học phí suốt 4 năm đại học.
2 giờ trước - Tôi nghĩ tình yêu của bố và mẹ thật đẹp đẽ, là lo lắng cho nhau tới hơi thở cuối cùng. Tôi nghĩ sống như vậy là một cuộc đời đáng sống.