ttth247.com

Kiều bào nhí, nữ giảng viên Lào được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt

Những kiều bào và người nước ngoài có đóng góp giúp lan tỏa tiếng Việt khắp thế giới đã được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) vinh danh là Sứ giả tiếng Việt năm 2024.

Ngày 8-9 hằng năm được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, theo đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8-2023.

Tối 8-9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và chương trình Gala tiếng Việt thân thương với chủ đề "Lời Quê hương, Lời sắt Son".

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) chủ trì thực hiện.

Tại chương trình, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông đã trao thưởng cho 5 Sứ giả tiếng Việt trong cuộc thi "Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024".

Trong đó, em Trần Vũ Hạnh My, 8 tuổi (kiều bào Nhật) là sứ giả nhỏ tuổi nhất được vinh danh.

Em đã tích cực học tiếng Việt thông qua các bài hát Cách mạng Việt Nam, những bài thơ và câu chuyện kể từ mẹ và anh trai.

Bà Lanny Phetnion (quốc tịch Lào), giảng viên Khoa tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Lào, là người nước ngoài duy nhất được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt năm nay.

Bà đã biên soạn giáo trình song ngữ Việt - Lào, lập các kênh mạng xã hội để lan tỏa tiếng Việt đến người Lào.

Các sứ giả khác bao gồm bà Thủy Lê - Scherello (kiều bào Đức), tác giả 2 cuốn sách song ngữ; ông Nguyễn Thế Dương (kiều bào Úc), người mở các lớp học tiếng Việt miễn phí tại Queensland và thành lập trường Yêu tiếng Việt; bà Nguyễn Thị Thu Loan - một nữ tu Công giáo đã lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam thông qua giảng dạy tiếng Việt tại Algeria.

Chia sẻ đầy xúc động tại chương trình, bà Lanny Phetnion bày tỏ mong muốn lan tỏa tiếng Việt đến với người dân Lào thông qua các hoạt động như mở lớp tiếng Việt cho người Lào, mở các kênh mạng xã hội bằng tiếng Việt, qua đó góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị anh em Việt - Lào.

Em Trần Vũ Hạnh My lại cho biết muốn học tiếng Việt để nói chuyện với ông bà, anh chị họ ở Việt Nam và ước mơ trở thành giáo viên ngoại ngữ dạy tiếng Việt cho người Nhật.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Trung Quốc- Khi một thai phụ sinh non bé gái trong bọc ối trên chuyến bay đến Bắc Kinh, hành khách là nữ điều dưỡng nhanh chóng xử trí, cứu sống em bé.
1 tháng trước - Căn cứ quân sự Mỹ tại miền đông Syria bị drone tự sát tập kích, dường như không có thương vong và chưa bên nào nhận trách nhiệm.
1 tháng trước - Hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích Phó tổng thống Kamala Harris sau khi sự nhập cuộc của bà dù muộn nhưng đã làm giảm đà tiến của ông.
6 ngày trước - Chiều 13-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến hơn 600 triệu đồng - tấm lòng của kiều bào tại Lào, Nhật, Nga ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3.
1 tháng trước - Ấn Độ- Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán cần quan tâm, coi bà con kiều bào như người thân ruột thịt và việc của họ như việc nhà mình.
Xem tin bài khác
6 phút trước - Cuộc sống tại các thành phố lớn sẽ trở nên không thể chịu nổi nếu Trái đất tiếp tục nóng lên với tốc độ hiện nay, cảnh báo của các nhà nghiên cứu ngày 19-9.
6 phút trước - Lebanon cấm hành khách mang bộ đàm và máy nhắn tin lên các chuyến bay đi từ sân bay Beirut, sau vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin ngày 17-9.
6 phút trước - Tối 19-9, máy bay chiến đấu của Israel thực hiện cuộc không kích dữ dội nhất trong gần một năm qua vào miền nam Lebanon, làm gia tăng căng thẳng với nhóm vũ trang Hezbollah.
15 phút trước - Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một thanh kiếm đồng hơn 3.000 năm nhưng vẫn sáng loáng và có biểu tượng của pharaoh Ramses II tại Ai Cập.
1 giờ trước - Tính đến 18h ngày 19-9 (giờ Việt Nam), dữ liệu từ Bộ Y tế Lebanon cho thấy chỉ trong hai ngày, các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm khắp Lebanon đã khiến ít nhất 32 người chết và hơn 3.000 người bị thương, gồm cả chiến binh Hezbollah.