Lời kể của nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai
Trong lúc đang làm việc tại xưởng gỗ, ông Hoàng Văn Kính đã bị lực nổ từ lò hơi hất văng xuống đất. Nhiều mảnh sắt vụn găm vào cơ thể ông, trong khi xung quanh, các đồng nghiệp nằm bất tỉnh.
Ông Kính kể lại: "Tôi đang làm thì nghe tiếng nổ và gục xuống ngay tại chỗ, như bị bắn bằng súng hơi vậy".
Do các ngày lễ, công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi, nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc hai ca. Vụ tai nạn xảy ra khi ông Kính bắt đầu ca làm việc tại khu bào, tiện ván của xưởng gỗ được khoảng một giờ. Khi đó, lò hơi không hoạt động, không có hơi để dùng nên gần chục công nhân leo lên lò để kiểm tra.
Lò hơi cao hơn 5 mét, hình trụ, dựng sát tường ở giữa nhà xưởng cuối, cạnh bãi đất trồng của công ty. Lò vận hành bằng cách đốt củi đun nóng hơi nước, nén khí để sấy gỗ, thổi mùn cưa, sơn xịt sản phẩm.
Lúc lò hơi phát nổ, ông Kính đang đứng cách đó khoảng 50 m, bị áp lực từ sau đẩy tới đổ gục, một số mảnh vỡ kim loại văng trúng đầu và tay khiến ông bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ông thấy đầu óc choáng váng, chảy máu không thể cử động, xung quanh máy móc bị xáo trộn, bụi phủ mù mịt khắp xưởng còn người nằm la liệt.
"Sau đó, tôi được đồng nghiệp khiêng ra xe cấp cứu. Lúc nằm trên giường bệnh viện tôi mới biết mình còn sống", ông Kính nói.
Một nạn nhân khác bị đa chấn thương, anh Lê Văn Beo, cũng kể lại rằng khi đang đứng sắp xếp các tấm ván cách lò hơi khoảng 20 m thì nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó đổ gục trong tích tắc.
Anh Beo nói: "Tôi cứ như bị đạn bắn trúng gục ngay lập tức chứ không kịp phản ứng gì".
Hiện trường vụ nổ lò hơi khiến nhiều thanh sắt, máy móc bị uốn cong, biến dạng, văng xa hàng chục mét. Vụ nổ cũng làm hư hỏng nhiều nhà dân ở lân cận xưởng gỗ.
Theo Công an huyện Vĩnh Cửu, vụ nổ lò hơi xảy ra khoảng 8h30 sáng, khiến 6 người tử vong và 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi.