ttth247.com

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nàng dâu kể chuyện lấy chồng nhà đối diện

Clip kể chuyện nàng dâu lấy chồng nhà đối diện, thường xuyên qua nhà mẹ đẻ ăn cơm, quần áo, đồ đạc vẫn để bên nhà, cầm chổi quét sân sẽ quét được cả hai bên… nhận về hàng triệu lượt xem.

"Ba bước chân đến nhà mẹ đẻ!"

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Hoài Thu (31 tuổi, ở Q.Long Biên, Hà Nội) cho biết muốn chia sẻ trải nghiệm lấy chồng gần để những người chưa lập gia đình có thêm lựa chọn. Chị chứng kiến người quen, bạn bè lấy chồng xa, một năm chỉ về thăm bố mẹ được vài lần và rất thông cảm với họ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nàng dâu kể chuyện lấy chồng nhà đối diện- Ảnh 1.

Hai nhà sui gia đối diện nhau

Ngày lấy chồng, chị không phải lỉnh kỉnh mang theo đồ đạc vì khoảng cách quá gần. Hai nhà đối diệnnhau nên chị mất vài bước chân là đã có mặt ở nhà mẹ đẻ. Bố mẹ hai bên từ hàng xóm trở thành thông gia, mối quan hệ càng thêm gắn kết.

"Bố mẹ hai bên rất thường xuyên trò chuyện. Bố mẹ tôi dù tuổi chưa quá cao nhưng mỗi lần sức khỏe không được tốt, tôi có thể dễ dàng chạy qua chăm sóc. Massage đầu, vắt cho mẹ cốc nước cam, nấu bát canh ngon cho bố, nấu cơm cho bố mỗi khi mẹ vắng nhà… là những việc tôi thường xuyên thực hiện ngay cả khi đã lấy chồng", chị Thu chia sẻ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nàng dâu kể chuyện lấy chồng nhà đối diện- Ảnh 2.

Mẹ chồng (trái) và mẹ đẻ chị Thu có mối quan hệ thân thiết

Cũng theo chị Thu, cảm giác nhớ bố mẹ chỉ xuất hiện một tuần đầu sau khi cưới vì lúc đó chị là con dâu mới, chưa thoải mái chạy qua nhà ngoại. Chị vẫn ở nhà chồng, buổi tối xin phép qua nhà ngoại chơi. Sau này, khi đã quen hơn, chị thường xuyên sang nhà bố mẹ đẻ, gia đình chồng cũng rất vui vẻ với điều đó.

"Lúc tôi sinh em bé, nửa đêm gọi xe đi sinh đã thấy mẹ đứng trước cổng đón đi cùng. Ở gần, sau khi hoàn thành công việc, mẹ sang phụ tôi chăm cháu. Tôi cũng chưa làm điều gì trái ý bố mẹ chồng nên luôn được yêu thương, chiều chuộng. Nhiều người không biết còn tưởng phụ huynh hai bên mai mối nhưng thực chất vợ chồng tôi tự tìm hiểu, tự đến với nhau", chị Thu chia sẻ.

Lấy nhau vì duyên số

Khi biết cặp đôi yêu nhau, phụ huynh hai bên cũng bất ngờ. Chị và chồng cách nhau 6 tuổi nên thuở bé không chơi với nhau. Thời điểm thi lên lớp 10, chị và vài người bạn có đến nhà anh học gia sư môn Toán. Sau đó, hai người nói chuyện nhiều hơn. Khi học cấp 3, anh ngỏ ý thích nhưng chị lo rằng nếu duyên số không đưa hai người đến với nhau sẽ ngại gặp lại vì nhà quá gần. Tuy nhiên, chị được chồng trấn an bằng sự chân thành, quan tâm hết mực. Hai người yêu nhau 4 năm trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2012.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nàng dâu kể chuyện lấy chồng nhà đối diện- Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc của chị Hoài Thu

Ảnh: NVCC

"Thời điểm chưa muốn công khai, mỗi lần hẹn nhau đi chơi, chồng đi trước một đoạn chờ sẵn tôi đi bộ đến sau. Mẹ chồng cũng muốn con trai lấy vợ gần nhà nên khi biết tin hai đứa quen nhau, mẹ rất ủng hộ", nàng dâu trải lòng.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Nàng dâu kể chuyện lấy chồng nhà đối diện- Ảnh 4.

Hiện vợ chồng đều làm kinh doanh, đã có 2 con gái. Chị hài lòng với cuộc sống hiện tại khi việc báo hiếu hai bên nhà đều được dễ dàng.

Anh Hoàng Tiến Nam (37 tuổi), chồng chị Thu, tâm sự vợ là người hiền lành, lễ phép, biết quan tâm đến gia đình. Việc lấy vợ gần nhà cũng có nhiều thuận tiện như không mất công đi lại, ông bà thuận tiện hỗ trợ chăm sóc con cái…

"Thú thực hồi tôi tán vợ không nghĩ sâu xa đến điều này nhưng duyên số đã đưa chúng tôi đến với nhau. Hồi đám cưới rước dâu vẫn phải đi một đoạn mấy trăm mét vì bố mẹ có hai nhà. Gia đình tổ chức rước dâu ở nhà giờ anh trai tôi ở, không phải từ nhà đối diện", anh Nam chia sẻ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Mưa như trút, nước ngập sâu, các mẹ có con nhỏ lúc di tản phải mang theo nhiều đồ nên Cương nhiều lần nhường chỗ, dầm mình trong nước đẩy thuyền sup đến nơi cao ráo trong 3 ngày 2 đêm.
1 tháng trước - Những clip anh Luận giới thiệu các địa điểm du lịch, văn hóa và phong tục đặc trưng ở VN nhận 'bão like' vì tự nhiên, để lại ấn tượng sâu đậm với du khách nước ngoài.
1 tháng trước - Tuấn Vỹ (tên thật Trịnh Xuân Công, 48 tuổi) dành hết thời gian tuổi trẻ theo đuổi giấc mơ thành ca sĩ nhưng lại toả sáng trước hàng triệu người dân Việt Nam với kênh 'Tuấn Vỹ kết nối yêu thương', giúp gần 600 gia đình đoàn tụ trong 3 năm...
1 tháng trước - Câu chuyện hai chị em ruột cưới hai anh em họ ở Quảng Ninh khiến nhiều người bất ngờ.
1 tháng trước - Clip với tựa đề đơn giản 'ông ơi buộc hộ tôi cái tóc' chỉ diễn ra trong tích tắc thôi nhưng đủ nhận "bão tim" trên mạng xã hội.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.