Sáng 9-8, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đến thăm các nạn nhân trong vụ gãy nhánh cây tại công viên Tao Đàn đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.
Tại Bệnh viện Nhân dân 115, sáng nay khoa cấp cứu tiếp nhận 2 trường hợp nạn nhân bị thương của vụ gãy nhánh cây ở công viên Tao Đàn, gồm bệnh nhân Q.K.X. (69 tuổi) và L.N.S. (62 tuổi), cả hai đều trong tình trạng tỉnh táo.
Thăm hỏi gia đình nạn nhân, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho biết TP rất chia sẻ với sự cố đáng tiếc vừa qua, các y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 sẽ cố gắng hết sức mình để điều trị cho các bệnh nhân. Trong quá trình điều trị tiếp theo sẽ có thông tin để người nhà an tâm.
Qua đó lãnh đạo Thành ủy đề nghị Ủy ban MTTQ TP và chính quyền địa phương tiếp tục xem xét hoàn cảnh gia đình các nạn nhân để có sự chăm lo phù hợp.
Bà Xuân Mai (con gái nạn nhân Q.K.X.) bày tỏ xúc động khi được lãnh đạo Thành ủy cùng các cơ quan đoàn thể đến thăm. “Tôi rất bất ngờ khi được sự quan tâm kịp thời, nhanh chóng từ lãnh đạo TP. Gia đình xin chân thành cảm ơn nghĩa tình này và cảm ơn sự quan tâm của các đoàn thể và y bác sĩ”, bà Mai nói.
Ngồi chờ tin tức về mẹ trong tâm trạng lo lắng, chị Khiết Thy (con gái nạn nhân L.N.S.) kể sáng nào ba mẹ chị cũng đến công viên Tao Đàn để tập thể dục.
Ba chị thường chạy bộ quanh công viên, còn mẹ tập thể dục cùng hội bạn, đến trưa vợ chồng sẽ chở nhau về. Nhưng hôm nay, vừa đến chỗ làm việc chị đã bàng hoàng nhận tin.
“Ba gọi cho tôi báo tin mẹ bị cây đập vô đầu, lúc đó mình chỉ biết tức tốc chạy vào bệnh viện và ngồi chờ đến giờ. Rất may mẹ được các y bác sĩ tiếp nhận và điều trị tận tình”, chị Thy nói.