ttth247.com

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM: Màu áo xanh ấm áp lòng dân

Thấp thoáng, len lỏi trong hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26-7 là màu áo xanh tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên TP.HCM. Ai cũng mướt mồ hôi, nhưng đều nỗ lực hỗ trợ người dân vào viếng một cách thuận tiện, trật tự nhất.

Màu áo xanh không mỏi

Hai ngày 25 và 26-7, người dân dễ dàng gặp màu áo xanh ấy từ vòng xoay Nhà thờ Đức Bà, dọc khắp tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước Hội trường Thống Nhất.

Từng nhóm các bạn đoàn viên thanh niên chia nhau đứng ở các điểm khác nhau tận tình, chu đáo hướng dẫn mỗi người dân đến viếng.

Trời có những lúc mưa rơi tầm tã nhưng lực lượng tình nguyện vẫn đội mưa gió hướng dẫn tận tình cho người dân xếp hàng dài chờ vào viếng, phân luồng để người dân qua đường an toàn. Trưa đến, nhiều người ăn vội hộp cơm rồi lao nhanh vào việc.

Trước đó, từ đầu giờ chiều đến tối khuya 25-7, người dân nườm nượp đổ về Hội trường Thống Nhất. Cùng với lực lượng chức năng, công việc của lực lượng tình nguyện viên cũng tất bật hơn.

Những người đến viếng thêm ấm lòng khi nhận được sự hướng dẫn nhã nhặn, nhẹ nhàng từ các bạn trẻ.

Ở phía trong hội trường, các bạn trẻ tình nguyện viên cũng tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng chỉ dẫn người dân viết sổ tang và hướng dẫn họ ra về trong trật tự.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc - phó chánh văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM - cho biết Thành Đoàn TP.HCM bố trí 150 tình nguyện viên mỗi ca.

Trong ngày 25-7, tổ chức thành ba ca sáng, chiều, tối, còn hôm nay (26-7) có một ca trực. Lực lượng tình nguyện là đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia thông qua cổng thông tin kết nối tình nguyện thành phố Go volunteer.

Họ chia thành các khối gồm an ninh điều tiết giao thông, hướng dẫn ổn định xếp hàng và hỗ trợ lễ tân.

Trong đó lực lượng an ninh điều phối giao thông phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết giao thông tại 7 nút giao xung quanh điểm tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiên phong theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hai ngày nay, bạn Nguyễn Trung Kiên (22 tuổi, Học viện Cán bộ TP.HCM) vẫn miệt mài điều phối giao thông và hướng dẫn người dân xếp hàng vào cổng.

Dù bắt đầu công việc từ sớm và kết thúc lúc tối muộn nhưng với Kiên, được tham gia tình nguyện trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm vinh dự lớn và cũng là dịp để bạn tri ân công lao của Tổng Bí thư cho đất nước.

"Mình xin tình nguyện như một cách để đưa tiễn bác đi một chặng đường. Được hỗ trợ một phần sức mình cho lễ viếng, mình xúc động lắm", Kiên nói.

Chia sẻ thêm, Kiên nói tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về sự tiên phong của thanh niên. 

Lời dặn dò của Tổng Bí thư đã trở thành phương châm sống, học tập và tình nguyện của Kiên đến tận bây giờ. Kiên chia sẻ ngay cả sau này, bạn vẫn cố gắng học tập, rèn luyện, hỗ trợ xã hội theo tinh thần tiên phong.

Không riêng màu áo xanh, đêm qua (25-7), khi dòng người đến viếng đã về hết, tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất xuất hiện nhóm tình nguyện viên rất đặc biệt với áo đỏ sao vàng, chiếc khăn rằn đậm chất Nam Bộ.

Nhóm bạn trẻ khoảng 30 người nhặt rác bỏ vào bao. Họ đến từ Cộng đồng Xanh Việt Nam được Thành Đoàn TP.HCM kêu gọi tham gia giữ gìn vệ sinh quanh khu vực lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn Ngọc Anh (trưởng nhóm) chia sẻ Cộng đồng Xanh Việt Nam đã thực hiện rất nhiều buổi ra quân dọn vệ sinh nhưng đây có lẽ là lần tình nguyện có nhiều ý nghĩa nhất. 

Các bạn trong đoàn ai cũng kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và mong muốn đóng góp một phần công sức để lễ viếng Tổng Bí thư tại TP.HCM diễn ra chu đáo, trang trọng nhất.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo. Chúng tôi mong muốn kế thừa những phẩm chất tốt đẹp của bác từ những việc làm nhỏ nhất. 

Có thể chúng tôi không thể trực tiếp vào hội trường để nhìn di ảnh, thắp nén nhang tưởng nhớ Tổng Bí thư như mọi người, nhưng chúng tôi sẽ ở phía sau làm khác hơn một chút. Đây cũng là cách để chúng tôi tri ân và tiễn đưa Tổng Bí thư", Ngọc Anh nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Sáng sớm nay (26.7), hàng nghìn người dân đã có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1 tháng trước - Ban tổ chức lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 - 19 giờ 30 ngày 25.7 có 1.565 đoàn với khoảng 55.600 lượt người đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1 tháng trước - 13 giờ ngày 26.7, kết thúc lễ viếng, lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể theo nghi thức quốc tang.
1 tháng trước - Sáng 26.7, tại điểm tổ chức lễ tang Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM), rất đông người trẻ ở TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam có mặt từ sớm để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
1 tháng trước - Sáng 25.7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia; Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và quê nhà xã Đông Hội, H.Đông Anh (TP.Hà Nội). Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc...
Xem tin bài khác
41 phút trước - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 4 khiến một số tuyến đường tại H.Hướng Hóa (Quảng Trị) sạt lở gây cản trở giao thông.
1 giờ trước - Hai phó thủ tướng cùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.
1 giờ trước - Tối 19-9, Đồn biên phòng Đắc Pring (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) cho biết sau nhiều giờ huy động cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương, toàn bộ dân ở thôn 56B, xã Đắk Pre (huyện Nam Giang) đã được sơ tán tới nơi an toàn.
1 giờ trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, với vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc đối với hòa bình,...
2 giờ trước - Trong quá trình tránh trú bão số 4 ở Khánh Hoà, một ngư dân Bình Định trượt chân ngã đập đầu vào thành tàu cá rồi rơi xuống biển, tử vong