ttth247.com

Mạng xã hội liên tục chia sẻ diễn tiến siêu bão Yagi, cùng nhắc nhau cẩn thận ứng phó

Như Thanh Niên đã thông tin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin tối nay 6.9, siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam rồi giảm khoảng 3 cấp và đi vào vịnh Bắc bộ. Ngày 7.9, bão sẽ đổ bộ vào miền Bắc, khu vực từ Quảng Ninh - Nam Định.

"Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi?"

Trên các hội nhóm mạng xã hội, đặc biệt ở các tỉnh thành được dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định… nhiều người liên tục chia chia sẻ, cập nhật các thông tin về siêu bão Yagi cũng như hỏi thăm, nhắc nhau chuẩn bị tốt để ứng phó.

Trên một diễn đàn mạng xã hội của người Quảng Ninh, tài khoản O.T.Đ.C bày tỏ: "Mọi người ơi! Cơn bão này rất mạnh và ở cấp siêu bão, dự báo bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh trực diện. Hãy di chuyển đồ đạc lên cao và gửi ô tô.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ diễn tiến siêu bão Yagi, cùng nhắc nhau cẩn thận ứng phó- Ảnh 1.

Mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài viết cảnh báo, hỏi thăm nhau về tình hình chống bão

Mọi người động viên và giúp đỡ nhau nhé! Hãy chuẩn bị nước uống, lương khô, đồ ăn, đèn pin hay sạc dự phòng. Bà con hãy giữ tinh thần và chuẩn bị thật tốt nhé. Người Quảng Ninh vững vàng vượt qua giông tố. Cố gắng lên bà con mình nhé. Yêu!".

Bên dưới bài viết, nhiều người cũng nhắc nhau theo dõi thông tin về siêu bão này cũng như chuẩn bị thật tốt công tác ứng phó. Bên cạnh đó, cư dân mạng hy vọng thiệt hại mà bão gây ra sẽ không đáng kể, mọi người đều được bình an.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ diễn tiến siêu bão Yagi, cùng nhắc nhau cẩn thận ứng phó- Ảnh 2.

Mọi người nhắc nhau chằng chống nhà cửa

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mạng xã hội liên tục chia sẻ diễn tiến siêu bão Yagi, cùng nhắc nhau cẩn thận ứng phó- Ảnh 3.

Quầy hàng thực phẩm tại một siêu thị ở Hà Nội sáng 6.9

ẢNH: T.H

Tài khoản Nguyễn Hoa bình luận: "Mong tất cả mọi người đều bình an!". "Mọi người chuẩn bị thật tốt, chú ý giữ an toàn trong mọi tình huống nhé!", tài khoản Vũ Đình Huy bày tỏ.

Trong một hội nhóm về cây cảnh ở Quảng Ninh, một thành viên cũng chia sẻ hình ảnh vườn kiểng của mình cùng lời hỏi thăm: "Mọi người chuẩn bị ứng phó bão tới đâu rồi? Tôi là tôi đau lưng rồi đấy!". Nhiều người hy vọng cơn bão không gây thiệt hại về nào về người và của.

Lo lắng

Nhà ở H.Thái Thụy (Thái Bình) cách biển khoảng 8 km, anh Đợi Văn cho biết bản thân có chút lo lắng khi dự báo ngày mai siêu bão Yagi sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh mình sống. Trưa nay, anh nói khu nhà mình trời nhiều mây, có gió, buổi sáng hửng nắng, anh cũng thường xuyên theo dõi đường đi của bão.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ diễn tiến siêu bão Yagi, cùng nhắc nhau cẩn thận ứng phó- Ảnh 4.

H.Thái Thụy (Thái Bình) nhà anh Đợi Văn sinh sống, trưa nay trời nhiều mây, âm u

ẢNH: ĐỢI VĂN

"Nhà mình khá kiên cố, mái bằng nên hy vọng nếu bão có đổ bộ vẫn có thể trụ vững. Gia đình cũng có mua thêm một số thực phẩm để dùng cho những ngày tới. Xung quanh nhà, một số người cũng tìm cách chống tốc mái tôn", anh nói thêm.

Anh Đợi Văn cho biết chiều nay vẫn sẽ tiếp tục công việc chụp ảnh của mình ở khu vực ven biển. Tuy nhiên, ngày mai anh sẽ tạm gác lại công việc, hồi hộp đón bão. Anh hy vọng bão sẽ sớm suy yếu trước khi đổ bộ vào đất liền và thiệt hại gây ra ở mức thấp nhất.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ diễn tiến siêu bão Yagi, cùng nhắc nhau cẩn thận ứng phó- Ảnh 5.

Ai nấy đều hy vọng mọi người bình an

ẢNH: ĐỢI VĂN

Anh Hoàng Hiệp (34 tuổi, ở H.Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, 13 giờ ngày 6.9, trời lất phất mưa. Nhà anh có xưởng sản xuất nhỏ nên sáng nay đã đến chằng chống nhà cửa, các biển hiệu, chuyển đồ đạc vào chỗ khuất gió. Anh đã được UBND xã thông báo về tình hình mưa bão, nhà trường nơi các con theo học đã cho học sinh nghỉ từ chiều nay.

Mạng xã hội liên tục chia sẻ diễn tiến siêu bão Yagi, cùng nhắc nhau cẩn thận ứng phó- Ảnh 6.

Người dân mua đồ ăn dự trữ trước khi bão tới

ẢNH: T.H

"Thời tiết hiện tại mưa nhỏ nhưng trời rất oi. Ở chỗ tôi cũng gần trung tâm nên không phải mua thực phẩm dự trữ, hy vọng tất cả mọi người đều bình an qua cơn bão này", anh Hiệp nói.

Chị Trần Anh Thu (25 tuổi, ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh) chia sẻ, hiện chỗ chị trời có gió, trời bắt đầu chuyển mưa. Nhà chị đã cho mọi đồ đạc quan trọng vào trong nhà mái bằng, không để bên ngoài.

"Hôm qua tôi cũng đến siêu thị mua thức ăn dự trữ, nhiều người có suy nghĩ giống tôi nên đi mua đông. Tôi chỉ lo mất điện nên không mua nhiều thực phẩm tươi sống, chỉ mua đồ khô", chị Thu nói.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 10 giờ sáng 6.9.2024, vị trí tâm siêu bão số 3 (tức siêu bão YAGI) cách đảo Hải Nam khoảng 105 km, cách Quảng Ninh khoảng 550 km.

Sức gió mạnh nhất cấp 16 (184 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Theo dự báo, tối nay siêu bão số 3 sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam và giảm khoảng 3 cấp rồi đi vào vịnh Bắc bộ. Đến 7 giờ ngày 7.9, bão số 3 ở vị trí 20,6 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông đông nam. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 16 và đổ bộ vào khu vực đất liền từ Quảng Ninh - Nam Định rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Người yêu thiên văn Việt Nam ào ạt chia sẻ hình ảnh 'siêu Trăng Xanh' thắp sáng bầu trời Việt Nam đêm qua và rạng sáng nay (19 - 20.8). Hãy cùng chiêm ngưỡng.
1 tuần trước - Gần 22 giờ tối qua, ngày 7.9, chị Phương Anh (đường Nguyễn Tuân, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) còn tất bật chuẩn bị chăn gối cho hơn 20 người đến trú bão Yagi trong căn chung cư của mình. Ấm lòng hơn, mọi người còn được cư dân ở đây tặng nhiều đồ...
1 ngày trước - Chứng kiến vật lạ giống đĩa bay đang lướt trên mặt nước, người xem kinh ngạc, ngỡ như đang thấy chiếc phi thuyền đến từ ngoài không gian.
1 tháng trước - Từ lúc gặp người phụ nữ ấy, về nhà, nhiều lần tôi gọi video cho chồng nhưng anh đều bấm bận, né tránh cuộc gọi của tôi.
6 ngày trước - Không sinh được con trai, người phụ nữ bất hạnh bị chồng hành hạ, đánh đập. Cô gái bật khóc chia sẻ câu...
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.