Tôi đã kết hôn được 3 năm và có một cô con gái 2 tuổi. Tôi hạnh phúc với chồng mình, nhưng tôi gặp vấn đề với mẹ chồng.
Khi tôi chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh, tôi cần số vàng hồi môn mà mẹ chồng đang giữ. Tôi đã đề cập với bà về điều này, nhưng bà từ chối trả lại. Bà nói rằng bà đã dùng vàng để trả các khoản nợ và cho vay, và giờ không còn gì nữa.
Tôi rất choáng váng vì câu trả lời của bà. Tôi đã cầu xin bà thương tình, nhưng bà vẫn cương quyết không trả lại vàng. Bà còn chê bai tôi vụng về và không biết kinh doanh.
Hiện tại, tôi đang rất cần tiền để mở cửa hàng. Tôi không biết nên làm gì. Tôi có nên tiếp tục đòi vàng mẹ chồng hay tìm cách ra ngoài ở riêng?