ttth247.com

Một hãng xe công nghệ rút khỏi thị trường Việt Nam, tài xế giờ ra sao?

"Ai mà ngờ đâu… đó là sự thật"

Anh Nguyễn Văn Hiếu (33 tuổi), ngụ tại 202L Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM, là tài xế chạy xe công nghệcủa hãng này. Anh Hiếu, chia sẻ: "Mình là một trong những tài xế từ khi Gojek mới gia nhập tại thị trường Việt Nam, vào tháng 8.2018. Mình đã gắn bó với hãng xe này hơn 6 năm".

Khi biết tin Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam, anh Hiếu không khỏi bất ngờ. "Lúc đầu mình không tin đâu, vì phía bên Gojek không gửi email cho bất kỳ tài xế nào hết. Nhiều anh em cứ nhắn tin, gọi điện cho mình để thông báo, lúc đó chỉ tưởng là đùa thôi, ai mà ngờ đâu… đó là sự thật", anh Hiếu bộc bạch.

Một hãng xe công nghệ rút khỏi thị trường Việt Nam, tài xế giờ ra sao?- Ảnh 1.

Gojek thông báo đóng cửa các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, kể từ ngày 16.9

ẢNH GOJEK VIỆT NAM

Đồng hành nhiều năm với Gojek, khi được hỏi: "Có sợ bị thất nghiệp vì quá nhiều người đang "đổ xô" đi xin việc ở các hãng gọi xe khác?. Anh Hiếu tự tin nói: "Dù xin việc sau nhưng mình có quá trình chạy lâu, biết cách sử dụng app nên sẽ dễ hơn. Mình biết đậu xe ở chỗ nào để có khách và nhiều lợi thế".

Trước đây là một nhân viên sửa điện thoại nhưng thấy việc chạy xe công nghệcó thời gian linh hoạt nên anh Nguyễn Phong Nhã (36 tuổi), ngụ tại 51 Bến Phú Định, P.16, Q.8, TP.HCM, đã gắn bó với Gojek từ năm 2018 đến nay. Và anh Nhã vô cùng hoang mang khi hay tin hãng xe này không còn hoạt động nữa vì mất nguồn thu nhập. "Đợt này, Gojek đi khiến mình bất ngờ quá, Họ như… bỏ con giữa chợ không nói gì hết, khiến mình rất hụt hẫng. Thật sự, mình có hơi buồn, tiếc nuối vì không nghĩ họ sẽ rút đi sớm vậy", anh Nhã nói.

Anh Nhã cho biết: "Mình nghỉ từ ngày 6.9.2024, do không còn được nhận những đơn hàng quan trọng nữa. Vài ngày sau, mình làm hồ sơ xin việc và hiện tại đang chạy cho một hãng xe công nghệ khác. Tính đến nay cũng được 10 ngày, thu nhập dao động từ 400.000 – 500.000 đồng/ngày. Vậy cũng đủ để lo cho gia đình".

Anh Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (40 tuổi), ngụ tại 132/56 Hoài Thanh, P.14, Q.8, TP.HCM, cũng chạy cho hãng Gojek từ khi mới xuất hiện ở Việt Nam, chia sẻ: "Chạy xe công nghệ là công việc chính của tôi đã gắn bó 6 năm rồi, bây giờ nghỉ cũng rất buồn. Tôi nghỉ vào ngày 11.9 vừa qua. Bởi vì, khi nghe thông báo họ sắp rút khỏi thị trường Việt Nam nên tôi không còn tinh thần chạy nữa. Hiện tại tôi đang chạy giao hàng cho J&T (thương hiệu giao hàng chuyển phát nhanh)".

Chủ động tìm việc khác...

Biết được thông tin, kịp thời ứng phó, anh Trần Quốc Vương (30 tuổi), trọ ở đường Xuân Thới Thượng 7, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn. TP.HCM, người đồng hành với Gojek được 6 năm, nói: "Mình đã nghỉ khoảng một tháng trước khi Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam để xin việc khác. Hiện tại, mình cũng đang chạy cho một hãng xe công nghệ. Tuy có khó khăn nhưng thu nhập cũng đủ trang trải cho bản thân. Mình chạy 11 - 12 tiếng đồng hồ/ngày thu nhập khoảng 500.000 đồng/ngày. Mức thu nhập này vẫn đủ để mình trang trải cho cuộc sống", Quốc Vương kể.

Một hãng xe công nghệ rút khỏi thị trường Việt Nam, tài xế giờ ra sao?- Ảnh 2.

Trần Quốc Vương

ẢNH NVCC

Cũng gắn bó với Gojek hơn 1 năm, Nguyễn Trọng Thủy (26 tuổi), quê ở tỉnh Bến Tre, chia sẻ: "Trước đây, mình làm công nhân về lĩnh vực điện tử. Do hết hàng, cắt hợp đồng nên mình chuyển qua chạy xe công nghệ. Thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, cũng giúp mình ổn định cuộc sống".

Nghe tin Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam, Thủy có chuyển sang chạy Be (cũng một hãng xe công nghệ) được vài ngày. Nhưng do nhiều người cũng chuyển sang làm công việc này nên Thủy không có đơn để giao và đã về quê sống.

"Hiện tại, mình đang làm công việc phụ chuyển dừa khô ở gần nhà, với mức thu nhập 200.000 đồng/ngày. Do ở quê nên chi phí không nhiều, mình chưa có gia đình nên làm rồi giúp đỡ cho ba mẹ. Mình sẽ ở quê làm luôn", Trọng Thủy chia sẻ.

Một hãng xe công nghệ rút khỏi thị trường Việt Nam, tài xế giờ ra sao?- Ảnh 3.

Chị Phan Chi chạy xe công nghệ từ năm 2020

ẢNH NVCC

Cảm thấy sốc khi Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam, chị Trần Thị Phan Chi (34 tuổi), ngụ tại 7A/50 Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM, chia sẻ: "Mình chạy Gojek từ tháng 10.2020. Giờ không chạy nữa thì ảnh hưởng đến thu nhập hàng ngày của gia đình vì là mình là lao động chính trong nhà".

Vì người chạy xe công nghệ ngày càng nhiều nên chị Chi cũng có chút lo lắng khi tìm việc mới. Hiện tại, chị đang một mình nuôi ba con nhỏ. "Chuyện xảy ra mình cũng phải chấp nhận thôi. Giờ phải cố gắng hơn. Mình dự định sẽ mở một xe bánh mì, kèm thêm nước giải khát để bán vào buổi sáng. Xế trưa sẽ đăng ký chạy xe công nghệ nữa mới có đủ tiền lo cho gia đình", chị Chi chia sẻ thêm...

Gojek ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8.2018 với tên gọi GoViet cùng hai dịch vụ GoBike (gọi xe máy) và GoSend (giao nhận). Chỉ 2 tháng sau, hãng này tiếp tục tung ra dịch vụ gọi đồ ăn trực tuyến GoFood. Tháng 8.2020, thương hiệu GoViet chính thức bị xóa sổ. Công ty được đổi tên thành Gojek Việt Nam. Màu sắc nhận diện, trang phục của các tài xế đổi từ gam đỏ sang xanh lá cây, đen, trắng tương tự công ty mẹ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Nhiều tài xế hụt hẫng khi Gojek rút khỏi thị trường Việt Nam. Họ không khỏi lo lắng về công việc trong thời gian tới, gấp rút chuẩn bị giấy tờ để làm việc sang hãng khác.
3 ngày trước - Suốt 10 năm xê dịch, Lý Thành Cơ hạnh phúc khi các video, bài viết của mình góp phần mang lại cảm xúc tích cực, tạo động lực cho mọi người.
1 tháng trước - Hình ảnh phụ huynh trắng đêm chen lấn nhằm nhận một suất tiêm chủng dịch vụ cho con trở thành động lực để trung tâm tiêm chủng VNVC đầu tiên thành lập 8 năm trước.
1 tuần trước - Thấy người phụ nữ chở ve chai vất vả dựng lại xe đạp, xung quanh là các thùng giấy, đồ đạc ngổn ngang… trước cơn bão Yagi, 2 thanh niên không quen biết đã bất ngờ chạy lại giúp đỡ bà. Hình ảnh đẹp này nhận được hơn 25 nghìn lượt thích...
1 tháng trước - Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tài xế lái xe công nghệ bị khách hàng hành hung, xúc phạm, chửi bới. Trong những trường hợp này phải ứng xử như thế nào là điều mà lao động trẻ, không chỉ làm lái xe mà các nghề dịch vụ khác rất quan tâm.
Xem tin bài khác
6 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
7 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
8 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.