Yoo Tae Oh chia sẻ thông tin Han Kang đoạt Nobel Văn chương và hóm hỉnh: 'Tại sao người Hàn Quốc không ở lại Hàn Quốc?' cùng câu thoại từ phim Past lives của anh: 'Người Hàn Quốc không thể giành Nobel Văn chương'.
Ngày 10-10 trở thành một cột mốc lịch sử cho Hàn Quốc khi nữ văn sĩ Han Kang thắng giải Nobel Văn chương đầu tiên cho xứ sở kim chi và châu Á nói chung.
Theo Korea Joong Ang Daily, dàn nghệ sĩ Hàn Quốc gồm V và RM (BTS), Ko Hyun Jung, Moon Ga Young, Ryu Jun Yeol, Kim Yoon Ah, Park Hye Won... bày tỏ sự phấn khích, chúc mừng thành tựu của nhà văn Han Kang.
Sao Hàn trầm trồ thành tựu lịch sử của Han Kang
RM (BTS) ăn mừng bằng biểu tượng cảm xúc nước mắt và trái tim trên Instagram cá nhân. Còn Vnói: "Tác giả! Tôi đã đọc The boy is coming trong thời gian tôi tham gia nghĩa vụ quân sự. Xin chúc mừng".
Moon Ga Youngăn mừng bằng cách đăng một bức biếm họa về Han Kang trên trang web chính thức của giải Nobel.
Ryu Jun Yeol đăng tải bài báo đoạt giải Nobel của Han Kang và nói rằng "Trời ơi, nổi da gà".
Yoo Tae Oh chia sẻ bài viết hóm hỉnh với câu: "Tại sao người Hàn Quốc không ở lại Hàn Quốc?" cùng câu thoại từ phim Past lives của anh: "Người Hàn Quốc không thể giành được giải Nobel Văn chương".
Kim Yoon Ah bày tỏ: “Trên chuyến tàu cao tốc đến Mokpo, dù vẫn còn say xe sau chuyến công tác ở Brunei, nhưng niềm vui khi chạy nhảy trên hành lang, lăn lộn và nhảy múa vẫn còn đó.
Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến một người phụ nữ mà tôi kính trọng nhận được sự công nhận xứng đáng. Trái tim tôi đầy ắp những lời chúc mừng. Xin chúc mừng Han Kang".
Han Kang là nguồn cảm hứng bất tận
Ca sĩ Park Hye Won, hay còn được biết đến với nghệ danh HYNN, chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng sau khi đọc tiểu thuyết The White Book của Han Kang trước khi ra mắt.
Trong đó, tôi chọn nghệ danh HYNN vì cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc từ câu: 'Dù có bị vấy bẩn, tôi vẫn sẽ chỉ truyền lại những điều tinh khiết'.
Câu nói ấy đã khiến tôi cam kết làm nhạc với trái tim chân thành và trong sáng, bất kể những sóng gió hay vết thương mà tôi có thể gặp phải trong cuộc sống cá nhân hay sự nghiệp.
Tôi nghĩ rằng Han Kang là một nhà văn đáng kính, chủ nhân của những tác phẩm sâu sắc về thời đại, chạm đến trái tim con người như The vegetarian và The boy is coming.
Tôi rất hạnh phúc khi nghe tin bà đoạt giải Nobel Văn chương hôm nay.
Tôi muốn gửi lời chúc mừng từ tận đáy lòng và càng tự hào hơn khi một tác phẩm Hàn Quốc, cùng với cái nhìn và sự thấu hiểu của nghệ sĩ đã chạm đến thế giới.
Dù tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ bé hoạt động dưới nghệ danh được ảnh hưởng bởi tác phẩm của Han Kang, nhưng tôi sẽ luôn học hỏi và giữ gìn cái nhìn trong sáng, chân thành khi làm nhạc".
Dân mạng Hàn Quốc cũng vui mừng trước chiến thắng của Han Kang. Phòng trò chuyện công khai "Naver Talk" trên Naver, nơi mọi người có thể tạo và tham gia, đã thu hút hơn 380.000 người dùng tính đến 10h sáng ngày 11-10.
Một số tin nhắn trong phòng trò chuyện đã viết: "Tôi từng nghĩ giải Nobel là điều gì đó xa vời, nhưng giờ tôi vô cùng tự hào", "Han Kang đã đạt được thành tựu lịch sử và tôi sẽ mua sách của bà và đọc nó"...
Viện Hàn lâm Thụy Điển cũng khen ngợi những khám phá phức tạp của bà về con người. Chủ tịch Ủy ban Nobel - Anders Olsson miêu tả Han Kang là nhà văn có nhận thức độc đáo về mối liên hệ giữa thể xác và tâm hồn, giữa sự sống và cái chết.