ttth247.com

Nạn nhân lũ quét ở Lào Cai: Nước, đất đá cuộn như sóng thần

Bị đánh thức bởi tiếng động bất thường, anh Hà Xuân Giang ra ngoài kiểm tra thì mặt đất rung chuyển, cây cối trên núi cùng bùn đất cuồn cuộn tràn xuống, san phẳng 37 hộ dân ở Làng Nủ.

Chiều 11/9, chăm sóc vợ con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, gương mặt anh Hà Xuân Giang còn nguyên vẻ thất thần. Vợ chồng anh và con gái 3 tuổi là gia đình duy nhất còn đầy đủ thành viên sau vụ sạt lở ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh) dưới chân núi Con Voi, lúc 6h hôm qua.

Đất đá bất ngờ theo dòng lũ tràn từ ngọn núi cách làng chừng 500 m xuống khu dân cư; san phẳng toàn bộ 37 hộ dân với 158 nhân khẩu (ba người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 người dưới 14 tuổi, còn lại 15-69 tuổi).

Vợ anh Hà Xuân Giang - chị Nguyễn Thị Kim được bác sĩ vệ sinh vết thương trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, chiều 11/9. Ảnh; Thanh Hằng

Vợ anh Hà Xuân Giang - chị Nguyễn Thị Kim được bác sĩ vệ sinh vết thương trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, chiều 11/9. Ảnh; Thanh Hằng

Trước đó, anh Giang tỉnh giấc vì tiếng "lộc cộc" của đất đá nên ra ngoài kiểm tra, trong khi vợ và con gái vẫn ngủ. Nghĩ tiếng động do nước suối cách nhà chừng 200 m dâng cao, anh băng qua con mương để tới đó. Nhưng khi gần đến nơi, anh thấy mặt đất rung chuyển, còn cây cối trên núi Con Voi rung lắc dữ dội, nước xối mạnh như thác.

"Không nghĩ được gì, tôi chỉ biết cắm đầu chạy. Được một đoạn, tôi nghe tiếng rầm, ngoái lại thì không thấy bản làng nữa, chỉ toàn nước và bùn. Bụi và hơi nước màu đỏ cuộn bốc lên như sóng thần", anh Giang kể.

Trước cảnh tượng "kinh hoàng", anh ngã quỵ vì nghĩ đã mất cả gia đình, vừa khóc vừa kêu lớn "vợ ơi, con ơi". "Chưa bao giờ tôi tuyệt vọng đến thế. Mãi tới khi được báo vợ và con còn sống, đang ở trạm y tế xá, tôi mới thấy như được sống lại", anh Giang nói.

Chị Nguyễn Thị Kim kể lúc bị lũ cuốn. Video: Thanh Hằng

Nằm trên giường bệnh với cánh tay bị gãy, thân thể chi chít vết thương, chị Nguyễn Thị Kim (27 tuổi, vợ anh Giang) cho biết lúc đó chỉ nghe tiếng "uỵch" thì bị hất văng vào tường. Mở mắt ra thấy chìm trong bùn và nước, chị vùng vẫy tìm con, đau đớn vì cánh tay phải đã gãy.

"Xung quanh tôi toàn là bò, lợn... Người và vật bị nhấn chìm trong tích tắc", chị kể, ước chừng bị cuốn trôi trong dòng lũ 40-50 mét.

Ngay khi ngoi được lên mặt bùn, chị lại tìm con. Nghe có tiếng động ở đâu, chị đều cố bơi tới, nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Đau, kiệt sức, hoảng loạn, chị tính buông xuôi thì bất ngờ thấy con gái chui lên từ bùn ở khoảng cách vài chục mét. Bé bám vào tấm ván, khóc gọi "mẹ ơi, cứu con" nhưng chị không đủ sức để bơi tới.

"Người tôi hoàn toàn mất cảm giác. May là lúc đó có người tới cứu, vì nghe tiếng con bé khóc", chị Kim kể. Ngoài gãy tay, chị được chẩn đoán đa chấn thương - là một trong những ca nặng. Đến 16h30 hôm nay, chị và con gái được chuyển lên tuyến trên để được chăm sóc tốt hơn.

Bà Thanh tại bệnh viện chăm cháu ngoại - người duy nhất sống sóng trong gia đình, chiều 11/9. Ảnh: Thanh Hằng

Bà Thanh tại bệnh viện chăm cháu ngoại - người duy nhất sống sóng trong gia đình, chiều 11/9. Ảnh: Thanh Hằng

Không may mắn như vợ chồng anh Giang, bé Hoàng Ngọc Lan, 6 tuổi, là người duy nhất trong gia đình 6 người sống sót. Sạt lở đã vùi lấp bố mẹ, hai anh và bà nội của bé.

Chăm cháu ngoại tại Bệnh viện huyện Bảo Yên, bà Hoàng Thị Thanh, 52 tuổi, không ngừng khóc. Nhắc lại sự việc sáng hôm qua, bà bảo "vẫn chưa hết bàng hoàng".

Bà Thanh ở làng bên, khi nghe có người nói "Làng Nủ trôi hết rồi", bà vội vã chạy về hướng nhà con gái Hoàng Thị Châu, 31 tuổi, cùng chồng Hoàng Ngọc Lai, 33 tuổi, sống cùng 3 con. Nhưng trước mắt bà, Làng Nủ đã bị san phẳng, chỉ toàn bùn đất. "Tối hôm kia, cháu Lan khoe cùng hai anh ngủ tại nhà bà nội, nên lúc nghe tin tôi nghĩ 'nhà bà ấy cao ráo, sẽ không việc gì'. Không ngờ, tất cả bị vùi hết rồi", bà Thanh khóc.

Đêm qua, bà không thể chợp mắt vì thương hai con chưa được tìm thấy, lại xót xa cho đứa cháu 6 tuổi bơ vơ. "Không biết sắp tới, tôi lo ăn học cho cháu Lan thế nào", giọng bà Thanh lo lắng.

Bé Hoàng Ngọc Lan bị đa chấn thương, nhiều nhất ở chân trái và mặt. Ảnh: Thanh Hằng

Bé Hoàng Ngọc Lan bị đa chấn thương, nhiều nhất ở chân trái và mặt. Ảnh: Thanh Hằng

Ông Ngô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, cho biết đơn vị tiếp nhận 16 người bị thương từ vụ sạt lở Làng Nủ. Đầu tiên là một trẻ em, được người thân bế tới lúc 10h sáng hôm qua. Sau đó, khi được tỉnh thông báo sự việc, ông và các bác sĩ tới Trạm y tế xã Phúc Khánh tiếp nhận thêm 15 nạn nhân.

Họ hầu hết bị đa chấn thương, toàn thân xây xát, đau đớn và khó cử động. Hai bệnh nhân nặng nhất phải thở máy, các ca còn lại gãy xương, nội chấn thương, tổn thương da, sang chấn tâm lý. "Nặng nhất là một người gãy xương đòn và xương đùi, nghi chấn thương sọ não và tràn dịch màng phổi", ông Hoàng nói.

Hiện, bệnh viện đã chuyển 9 người lên tuyến trên để đảm bảo điều kiện chăm sóc, còn 8 người nội trú, sức khỏe tạm thời ổn định.

Thống kê đến chiều nay, tỉnh Lào Cai ghi nhận vụ sạt lở tại Làng Nủ đã khiến 30 người chết, 65 người mất tích. 300 chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2; 80 cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh cơ động tại Lào Cai cùng hàng trăm người đang chia nhau tìm kiếm người mất tích.

Anh Hà Xuân Giang cho biết chị Kim làm nhân viên tại một siêu thị điện máy tại thị trấn Phố Ràng, cách nhà tầm 20 km. Còn anh làm thuê gần nhà. Tài sản hai vợ chồng tích cóp từ lúc cưới đã bị chôn vùi dưới hàng mét bùn, đất. Những ngày qua, anh chị sống bằng sự hỗ trợ của chính quyền, bệnh viện và nhà hảo tâm.

"Tôi cũng chưa có định hướng sẽ làm gì, ở đâu. Giờ chỉ mong chạy chữa được cho vợ con", anh nói.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Hàng trăm bộ đội, công an dầm mình dưới bùn đất, lật từng tảng đá, cây cối... tìm nạn nhân mất tích do lũ quét ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
1 tuần trước - Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường lũ quét ở Làng Nủ, lực lượng tìm kiếm cũng được chi viện hàng chục chiến sĩ; thêm hai nạn nhân vừa được tìm thấy - nâng tổng số người tử vong lên 32.
1 tuần trước - Trận lũ quét vùi lấp 37 hộ dân ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến 30 người tử vong, 65 người mất tích; khoảng 600 người đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.
1 tuần trước - Một ngày sau trận lũ quét vùi lấp 37 hộ dân với 158 người ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, cơ quan chức năng xác định 22 người tử vong, 73 người mất tích.
1 tuần trước - 7 nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ vừa được tìm thấy - nâng tổng số người tử vong lên 42; hơn 650 người và chó nghiệp vụ đang nỗ lực tìm kiếm 53 người mất tích.
Xem tin bài khác
3 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
3 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
3 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
3 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
3 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.