Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ lúc hơn 6h, có rất nhiều người dân thủ đô đã đến sân ga Nhổn (ga S1, quận Bắc Từ Liêm) để xếp hàng mua vé, đợi đi trải nghiệm.
Chờ đợi tuyến metro hơn 10 năm
Đúng 8h sáng, đoàn tàu từ ga Nhổn nhận lệnh khởi hành, chính thức đi vào khai thác thương mại. Lúc này, bên trong các toa tàu cũng đã chật kín người dân.
Họ là những người đầu tiên ở Hà Nội được trải nghiệm tuyến tàu, sau 14 năm đợi chờ mòn mỏi.
Đến ga từ rất sớm và là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm đi tàu metro Nhổn -ga Hà Nội, ông Nguyễn Đình Tiến (72 tuổi, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) cho biết rất háo hức vì đã đợi dự án này đi vào hoạt động rất nhiều năm.
"Hôm nay thực sự tôi rất xúc động và sung sướng vì mình cũng đã già rồi, nhà tôi gần ga Nhổn, đợi chờ dự án này hàng chục năm qua nay mới có dịp trải nghiệm đi tàu. Tôi thấy bà con, chị em cũng rất phấn khởi, đến đây rất đông để đi thử tàu điện.
Dự án này sau khi đưa vào hoạt động sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho tuyến đường 32 hiện nay đã rất đông và chật chội. Người dân, công nhân viên chức có điều kiện nên đi tàu này vì tôi thấy rất tiện lợi, nhanh, sạch sẽ và giải tỏa ách tắc giao thông" - ông Tiến chia sẻ.
Nghe tin metro Nhổn - ga Hà Nội đưa vào hoạt động, trong sáng 8-8, ông Nguyễn Văn Thuận (68 tuổi, Hà Nội) đã cùng vợ và các cháu đi trải nghiệm tuyến tàu điện thứ 2 tại thủ đô.
Ông Thuận nói: "Tôi rất phấn khởi vì đây là nhu cầu thiết thực của người dân. Ai cũng mong muốn tuyến này hoạt động sớm, đến bây giờ sau nhiều lần trì hoãn thì đã đưa vào hoạt động.
Gia đình tôi có rất nhiều người làm việc dọc tuyến đường này. Ngày hôm qua cả nhà bàn bạc rất sôi nổi, nay tôi đi trải nghiệm để về truyền đạt cho các con để mọi người cùng đi. Qua trải nghiệm, tôi thấy rất nhanh".
Ông Thuận góp ý cần có sự kết nối giao thông công cộng ở các điểm dừng tại các ga. Khi người dân xuống ga nào, hệ thống giao thông công cộng phía dưới ga phải có sự kết nối, sẵn sàng trung chuyển hành khách đến mọi nơi mà người dân muốn tới.
Tàu chạy chuyến đầu tiên, tổng giám đốc Metro Hà Nội nói rất xúc động
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Hồng Trường - tổng giám đốc Metro Hà Nội - cho biết sáng 8-8, khi được chứng kiến người dân Hà Nội lên chuyến tàu đầu tiên đi từ Cầu Giấy xuống ga Nhổn, ông rất xúc động.
"Đêm hôm qua tôi không ngủ được, thao thức vì vừa mừng vừa lo. Cái lo lớn nhất là người dân có hưởng ứng đi tàu hay không, còn tính an toàn thì đã được đánh giá độc lập.
Sáng nay ở ga Cầu Giấy, tôi chứng kiến hình ảnh một người cựu chiến binh đội mũ cối, ngồi chờ tàu chạy từ 7h sáng. Đó là niềm động viên để chúng tôi làm ngày càng tốt hơn" - ông Trường chia sẻ.