Ngôi chùa "Tề Đồng Vật Ngã": Nơi an nghỉ của những người bạn lông lá
Trên một con ngõ nhỏ ở đường Trương Định, ẩn mình một ngôi chùa có tên "Tề Đồng Vật Ngã". Đây là nơi đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ mai táng cho thú cưng, với đầy đủ nghi lễ như cầu siêu, phóng sinh.
Ngôi chùa được trang hoàng với tượng Phật và hình ảnh liên quan đến đạo Phật, tạo nên không gian yên tĩnh và trang nghiêm. Người quản lý ngôi chùa là ông Nguyễn Bảo Sinh, một người đàn ông đã 87 tuổi.
Ông Sinh thành lập ngôi chùa này xuất phát từ tình yêu thương đối với động vật. Ông tin rằng mọi sinh vật đều bình đẳng, và cả thú cưng khi mất đi cũng cần được an táng và cầu siêu.
Ban đầu, ông Sinh chỉ nhận mai táng cho chó mèo của mình và bạn bè. Tuy nhiên, dần dần, nhiều người biết đến dịch vụ này và tìm đến ông để lo hậu sự cho những người bạn lông lá của họ.
Ông Sinh chia sẻ: "Khi tôi mới bắt đầu an táng chó mèo, không ít người cho rằng tôi điên. Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau, nên tôi vẫn tiếp tục công việc này".
Ngày nay, khi đời sống kinh tế được nâng cao, con người ngày càng quan tâm đến thú cưng. Họ coi thú cưng như những người bạn, thành viên trong gia đình. Do đó, khi thú cưng qua đời, nhiều người đau buồn không khác gì mất đi một người thân thiết.
Hiện tại, ngôi chùa có khoảng 10 nhân viên hỗ trợ ông Sinh trong các công việc mai táng. Mỗi thú cưng được an táng theo ngày giờ do chủ chọn, với đầy đủ nghi thức như khâm liệm, cầu siêu, hỏa táng và tùy vào mong muốn của gia chủ, tro cốt có thể được chôn cất tại chùa, gửi chùa thủy táng hoặc đem về.
Dù chi phí hỏa táng khá cao, nhiều người vẫn tìm đến ngôi chùa này để có thể an táng người bạn của mình một cách trang trọng nhất. Ông Sinh cho biết trung bình mỗi ngày chùa mai táng khoảng 2-3 thú cưng.
Ngôi chùa "Tề Đồng Vật Ngã" không chỉ là nơi an nghỉ cho những người bạn lông lá mà còn là nơi mà những người yêu động vật tìm đến để bày tỏ tình cảm và sự biết ơn đối với những người bạn đã đồng hành cùng họ trong cuộc đời.