ttth247.com

Ngư dân miền Tây 'hốt bạc' nhờ mùa nước nổi

Mực nước đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp tăng nhanh trong tuần qua, khu vực nội đồng nước dập dềnh trắng xóa, ngư dân đánh bắt cá thu nhập khá, thương lái thu mua có ngày 1 tấn thủy sản mùa nước nổi.

Ngày 20-9, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại cánh đồng xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, hàng chục hộ dân tất bật đánh bắt thủy sản mùa nước nổi, mỗi gia đình cùng đi trên chiếc xuồng nhỏ, len lỏi khắp các cánh đồng.

Ông Nguyễn Văn Cấu, ngụ xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, cho biết từ 4h - 14h là khoảng thời gian gia đình bốn người tất bật ra đồng đi đánh cá. Sau khoảng 10 tiếng thu hoạch được khoảng 100kg cá các loại như cá linh, cá khoai, mè dinh, cá leo, cá thiểu, cá lòng tong cho thu nhập 800.000 - 1.000.000 đồng.

"Đầu tháng 7 âm lịch, khi thượng nguồn đổ về, con nước bắt đầu tràn lên đồng là gia đình tôi bắt đầu vụ mùa đánh cá. Năm nay nước tràn đồng sớm hơn, mực nước cũng cao hơn, vì thế những mẻ lưới cũng nhiều cá hơn so với năm ngoái", ông Cấu nói.

Còn trong khu vực nội đồng, không khí mua bán các sản vật mùa nước nổi cũng không kém phần sôi động, thương lái đi xe tải, chở theo bình oxy mua cá đồng khắp các ngõ xóm thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Chị Nguyễn Thúy Kiều, thương lái chuyên mua cá đồng ở huyện Tam Nông, cho hay từ tháng 9 đến tháng 12 là thời điểm thu mua sôi nổi nhất.

"Đầu mùa nước nổi lượng cá, tép, lươn, cua, ốc… ít, chỉ 300 - 400kg/ngày. Từ đầu tháng 9 đến nay, lượng cá tăng lên 500 - 700kg/ngày, có ngày mua được cả tấn cá các loại.

Theo chị Kiều, mùa nước nổi năm nay về sớm, đến thời điểm này mực nước trên đồng ruộng khá cao, dù vậy cá còn khá ít, chủ yếu là cá linh, cá chạch, tôm, tép, lươn..., giá thu mua từ 20.000 - 200.000 đồng/kg tùy loại.

"Sau khi thu mua xong, chúng tôi vận chuyển đến các chợ trong và ngoài huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp bán cho các bạn hàng cá hoặc bán cho các nhà hàng, quán ăn… Còn những con cá bị ngộp chết thì bán cho các cơ sở làm khô, ủ nước mắm, làm thức ăn cho cá", chị Kiều nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Trong hơn 40 năm sống và phát triển sự nghiệp ở Mỹ, tôi có cơ hội chu du khắp nước Mỹ bằng xe hơi. Có thể nói, tôi nhìn thấy được nét đẹp của nước Mỹ từ danh lam thắng cảnh, con người đến văn hóa vùng miền, nhưng nếu hỏi đến Việt Nam thì...
5 ngày trước - Đến gần chiều tối 14.9, các hộ dân có nhà bị sập sau trận sạt lở đất lúc 3 giờ sáng tại Yên Bái vẫn nán lại khu vực phía trước ngôi nhà của mình. Họ không nỡ rời xa nơi đã gắn bó, che mưa, tránh nắng cho mình nhiều năm qua.
1 tháng trước - Áp lực công việc cộng các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày đã trẻ hóa tình trạng căng thẳng và các bệnh lý về thần kinh. Cũng vì thế, trào lưu 'tắm rừng' trị liệu đang lan nhanh trên thế giới, và cũng đã đến Việt Nam.
1 tháng trước - Theo Viện Vật lý địa cầu, khoảng 11h35 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 5 độ xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
3 tuần trước - Đứng giữa cánh đồng, một bên là cây ăn trái, một bên là lúa, ông Nguyễn Văn Long (76 tuổi, Đồng Tháp) lưỡng lự. Ông muốn bỏ lúa, nhưng không đành.
Xem tin bài khác
5 phút trước - Người đàn ông ở Vĩnh Long rủ bạn nhậu của con trai đánh bài ăn tiền, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát và bị bạn nhậu của con đâm tử vong.
5 phút trước - Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bên trong xe đầu kéo, liên quan đến vụ cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập.
5 phút trước - Đang ngồi nhậu, nam thanh niên nhớ đến mâu thuẫn nên thuê người tạt mắm tôm, sơn đỏ vào căn nhà trên địa bàn Q.12 (TP.HCM).
5 phút trước - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, các cựu lãnh đạo của SCB nghẹn lời trước tòa thừa nhận chính mẹ, dì, anh chị em, người thân trong gia đình của mình cũng là bị hại trong vụ án.
6 phút trước - Bị cáo Trương Huệ Vân (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – WMC, cháu ruột bị cáo Trương Mỹ Lan) thừa nhận giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỉ đồng của 20.623 bị hại.