ttth247.com

Người đàn ông khắc khổ đội mưa xin giảm học phí và hành động của hiệu trưởng

Nhận được đơn xin miễn giảm tiền học và các khoản phụ phí khác cho con từ một gia đình hoàn cảnh khó khăn, vị hiệu trưởng đã đăng đàn kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chia sẻ đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh giữa trời mưa tầm tã, một người đàn ông khắc khổ xin vào gặp để gửi đơn xin miễn giảm tiền học cho các cháu. Người này tự giới thiệu mình là bác của 2 học sinh đang học tại trường. Mẹ của các cháu đang phải túc trực chăm chồng trong bệnh viện nên không thể trực tiếp mang đơn tới.

Trường THCS Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Trong lá đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, người mẹ viết rằng chồng mình 37 tuổi, gần đây không may bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương cột sống, phải đi cấp cứu. Hiện, anh bị liệt hoàn toàn và vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

“Từ ngày bố các cháu bị tai nạn, tôi phải ở luôn trong bệnh viện để chăm sóc nên không đi làm được. Hiện tại, chi phí điều trị cho chồng tôi rất nhiều, gia đình phải đi vay mượn. Tôi không đi làm được nên kinh tế rất khó khăn”, người mẹ viết và mong nhà trường xem xét giảm tiền học và các khoản phụ phí cho 2 con.

Sau khi xác định đúng đây là tình cảnh của 2 học sinh trường mình (chị học lớp 8, em học lớp 6), trong khi gia đình không được hưởng chính sách hộ nghèo/cận nghèo, ông Tuấn Anh đã nhắn các giáo viên chủ nhiệm trước mắt không đôn đốc các khoản đóng góp đối với 2 em.

“Tôi nghĩ nếu không được hỗ trợ kịp thời từ nhà trường và các nhà hảo tâm thì các em sẽ rất khó khăn, thậm chí có nguy cơ bỏ học”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Thương cảm với hoàn cảnh của 2 học trò, ông Tuấn Anh đã lên Facebook kêu gọi hỗ trợ tiền học, tiền bảo hiểm... cho các em.

“Trước mắt, tôi chỉ xin hai suất đóng bảo hiểm y tế cho hai chị em. Mọi chi phí học tập khác, nhà trường sẽ tháo gỡ dần”, một phần nội dung vị hiệu trưởng viết.

Ông Tuấn Anh cho hay, không lâu sau khi “đăng đàn”, đã có người bày tỏ mong muốn hỗ trợ các em khoản tiền bảo hiểm y tế. Sau đó, một cựu học sinh của ông cũng liên hệ để giúp đỡ hai học sinh 2 suất học phí của năm học này. 

“Đây là việc làm nhỏ nhưng cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết để động viên tinh thần học trò và cả người mẹ vẫn đang từng ngày tận tụy chăm sóc chồng. Tôi xin cảm ơn những tấm lòng đã sẻ chia cùng khó khăn của thầy trò nhà trường. Tôi chỉ mong các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập”, ông Tuấn Anh nói.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Nhiều phụ huynh tại Trường tiểu học - THCS Cam Lập (điểm Tàu Bể), TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đã cho con ở nhà để phản đối chuyển trường.
1 tháng trước - Thúy Vy khóc hàng đêm vì mẹ ép học trường Dược, nhưng nguyện vọng của em là ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Ngoại thương TP HCM.
1 tháng trước - Nuôi dạy con cái sai cách sẽ để lại những tổn thương tâm lý và hình thành tính cách tiêu cực cho một đứa trẻ.
1 tháng trước - Đứa trẻ có triển vọng sẽ do những tính cách này của người mẹ và sẽ ảnh hưởng đến con từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành.
1 ngày trước - Nhiều trường học ở Lào Cai, Yên Bái đón học sinh giữa ngổn ngang sau lũ quét, có nơi phải nợ tiền dọn dẹp khuôn viên.
Xem tin bài khác
25 phút trước - Trường quốc tế song ngữ Victoria Nam Sài Gòn là đại diện Việt Nam duy nhất trong 17 công trình đạt giải "Trường học xanh" tại IAA 2024.
1 giờ trước - Trẻ em 6 tuổi ở Thụy Điển sẽ phải vào trường tiểu học kể từ năm 2028, sớm hơn một năm so với hiện tại. Đây là một phần trong kế hoạch cải cách giáo dục của nước này.
1 giờ trước - Ngày 20.9, Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức khai giảng năm học mới 2024 - 2025, đón chào tân sinh viên khóa 12.
4 giờ trước - Mưa lũ gây sạt lở công trình hai tầng 8 phòng học Trường THCS Lâm Phú, buộc hơn 260 học sinh phải sơ tán.
4 giờ trước - Chiều 20-9, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh trước cổng Trường tiểu học - THCS Đào Thịnh (Yên Bái) có hàng nghìn cuốn sách giáo khoa của học sinh được thầy cô đem phơi hai bên đường và trước cổng trường sau mưa...