ttth247.com

Người Hà Nội được cưu mang khi chạy lũ

Sau hai đêm chạy lũ, vợ chồng bà Lương Tố Mỹ mới ăn suất cơm nóng, có giấc ngủ yên tại nhà văn hóa phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Bà Mỹ, 71 tuổi, nhà ở cuối ngõ 76 đường An Dương. Trưa 11/9, căn nhà cấp bốn của gia đình bị nước lũ nhấn chìm. Vợ chồng bà xách túi quần áo nhập vào đoàn người chạy đến nhà văn hóa phường Yên Phụ trú ẩn.

Những người chạy lũ được đón tiếp rất chu đáo. Chính quyền phường trợ cấp nhu yếu phẩm, người dân quanh vùng cũng chung tay tiếp tế. "Nếu không có sự giúp đỡ của đồng bào, chẳng biết vợ chồng tôi trôi dạt về đâu bởi nhà đã ngập, tiền bạc cũng không còn", bà Mỹ nói.

Sáng 7/9, vợ chồng bà đã chuyển tài sản giá trị nhất là chiếc xe máy lên đầu ngõ gửi. Quần áo, đồ điện tử được chuyển lên gác xép. Hơn 10 năm sống sát bãi bồi sông Hồng, bà Mỹ nhiều lần bị nước tràn vào nhà nhưng chưa khi nào ngập qua nóc như năm nay.

Vợ chồng bà Lương Tố Mỹ được cán bộ nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ, sáng 12/9. Ảnh: Thanh Nga

Vợ chồng bà Lương Tố Mỹ được cán bộ nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ, sáng 12/9. Ảnh: Thanh Nga

Trưa 11/9, chị Hồ Thị Thúy Minh cùng chồng và hai con (15 tuổi và 3 tháng tuổi) tìm đến nhà văn hóa phường Yên Phụ xin tá túc bởi nhà họ ở ngách 43 ngõ 76 An Dương đã ngập sâu.

Từ 6h sáng, vợ chồng chị đã thu dọn đồ đi sơ tán khi thấy dấu hiệu nước sông dâng cao. Sau 30 phút chất đồ lên chiếc xe ba bánh, người chồng bế con gái sơ sinh ngồi sau, còn chị nổ máy, phóng ra khỏi nhà. Lúc này nước đã ngập ngang bánh xe.

Thoát ra được dòng nước lũ, Thúy Minh chở cả gia đình đến điểm lánh nạn. Tại đây, biết chị đang nuôi con nhỏ, kinh tế khó khăn, cán bộ phường cùng bà con đã mua tặng sữa, bỉm, quần áo, đủ cho cả gia đình sử dụng trong một tuần.

"Nước lên quá nhanh, tôi chỉ kịp vơ vội một số đồ dùng cơ bản. May có bà con giúp đỡ, quyên tặng, ba mẹ con mới có giấc ngủ yên", chị Minh nói.

Chị Thúy Minh cùng chồng và con gái 3 tháng tuổi đang lưu trú tại Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ do nhà ngập sâu trong nước lũ, sáng 12/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Chị Thúy Minh cùng chồng và con gái 3 tháng tuổi đang lưu trú tại Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ do nhà ngập sâu trong nước lũ, sáng 12/9. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sau một đêm tại nhà văn hóa phường Yên Phụ, gia đình bà Mỹ, chị Minh cùng 29 người khác được chuyển đến Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ bởi phường Yên Phụ mất điện. Chưa đầy một tiếng đến nơi ở mới, nhiều tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã gửi bánh chưng, chăn, chiếu, quạt cho đến đồ ăn, bỉm sữa để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho mọi người.

Bà Nghiêm Thị Huyền, Phó chủ tịch phường Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết ngày 10/9, chính quyền đã lên phương án di dời 500 người dân sống trong vùng có thể ngập lụt. Ngoài những cá nhân có khả năng ở nhờ nhà người thân, phường đón 31 người dân tới nhà văn hóa ngủ lại và tiếp tế đồ ăn trước khi đưa đến Trung tâm văn hóa quận Tây Hồ.

Hai ngày nay, chị Phạm Thị Là, 46 tuổi cùng con gái 6 tuổi nói an tâm khi đến nơi tránh trú an toàn. Không chỉ được các y bác sĩ kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ chăn, gối, chị Hà nói xúc động với sự chăm sóc của người dân trong phường.

"Ở đây chúng tôi được chăm sóc tận tình, cơm ngày ba bữa, đồ ăn, bánh, sữa cho trẻ luôn có sẵn", chị Là nói.

Bạn vè và hàng xóm tập trung tại nhà của Phạm Thị Nhật ở phường Quảng An, quận Tây Hồ để hỗ trợ gấp quần áo từ thiện, phân phát lương thực hỗ trợ bà con vùng lụt, sáng 12/9. Ảnh: Thanh Nga

Bạn vè và hàng xóm tập trung tại nhà của Phạm Thị Nhật ở phường Quảng An, quận Tây Hồ để hỗ trợ gấp quần áo từ thiện, phân phát lương thực hỗ trợ bà con vùng lụt, sáng 12/9. Ảnh: Thanh Nga

Nhiều gia đình ở các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình đã cung cấp chỗ ở miễn phí cho người dân chạy lụt.

Từ sáng 11/9 đến nay, chị Phạm Thị Nhật ở đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ đã đón đón 123 người dân, trong đó có 46 trẻ nhỏ và bốn người già về nhà mình. Toàn bộ chăn chiếu, quần áo và đồ ăn chị chuẩn bị sẵn, đảm bảo bà con có cuộc sống tốt nhất.

"Nhà rộng, sẵn đồ ăn nên tôi đón mọi người về, trẻ nhỏ cũng có chỗ ở an toàn, việc học tập không bị gián đoạn", chị Nhật nói.

Đến nhà chị Nhật ở ngày thứ hai, chị Nguyễn Nga, 40 tuổi, nhà ở bãi giữa sông Hồng, nói nhờ những người tốt như gia chủ nên thấy ấm lòng, yên tâm chờ lũ rút.

Lúc 7h sáng nay, mực nước sông Hồng tại trạm Long Biên là 11,2 m, dưới báo động ba 30 cm. Trong một giờ qua mực nước đã giảm 4 cm. Cơ quan khí tượng dự báo hôm nay lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm trên báo động hai và dưới báo động ba, sau đó xuống tiếp còn ở mức báo động hai.

Thanh Nga - Quỳnh Nguyễn

VnExpress mở chiến dịch "Chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tuần trước - Trong buổi sáng, chị Huyền Trân đến nhiều tiệm tạp hóa ở H.Bến Lức, Long An mua hơn 200 túi băng vệ sinh. Còn ở Hà Nội, chị Hoàng Linh cũng nhận từ người quen gần 1.000 túi để gửi chị em phụ nữ vùng lũ miền Bắc.
1 tuần trước - Đọc tin, xem hình ảnh vùng lũ, nhiều người xót xa, gác lại mọi việc, lái xe xuyên đêm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ bà con.
2 ngày trước - Nghe tin các tỉnh miền núi phía Bắc tổn thất nặng nề vì lũ quét, sạt lở đất, người dân xã Quảng Hải cùng nhau lập đoàn cứu trợ, lên đường.
2 ngày trước - Nghe tin các tỉnh miền núi phía Bắc tổn thất nặng nề vì lũ quét, sạt lở đất, người dân xã Quảng Hải cùng nhau lập đoàn cứu trợ, lên đường.
2 ngày trước - Nghe tin các tỉnh miền núi phía Bắc tổn thất nặng nề vì lũ quét, sạt lở đất, người dân xã Quảng Hải cùng nhau lập đoàn cứu trợ, lên đường.
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.