'Thấy tài xế kêu nóng quá, trong lòng tôi chịu không nổi, tôi không suy nghĩ gì khác, quyết phải cứu nhanh tài xế', nam công nhân trực tiếp nắm tay kéo tài xế bị nạn trên cầu Phú Mỹ ra ngoài chia sẻ.
Ngày 10-8, Tuổi Trẻ Online gặp được người đàn ông mặc đồ công nhân nắm tay kéo tài xế khỏi chiếc ô tô bị nạn trên cầu Phú Mỹ ngay trước khi lửa đỏ bùng lên. Ông là Mai Lê Duy Quang, 45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Quang nhớ lại hôm 8-8, ông chạy xe máy đi mua thiết bị về làm tại công trình trên đường vành đai 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP.HCM. Khi đi đến gần cầu Phú Mỹ ông nghe tiếng "rầm, rầm" phía trước, khói bụi bay mù mịt.
Ông chạy tới, thấy nhiều xe gặp tai nạn nằm la liệt, bể nát. Ông nhanh chóng để xe máy ở lề đường rồi phóng vào hiện trường, tìm kiếm xem có ai mắc kẹt thì cứu ra ngoài.
Lúc này, ông chú ý hai ô tô màu đen và màu trắng bị xe tải đông lạnh ép dính chặt vào đuôi xe đầu kéo, trong đó xe đen bị bẹp dúm. Nhiều người xung quanh cũng tìm người bị nạn để cứu.
Ông nhảy lên nắp capô xe màu đen thì thấy người đàn ông ngồi sau và tài xế ngồi phía trước bị mắc kẹt, kêu cứu. Ông đã nhờ tài xế xe container chạy nhích tới một chút để có khoảng trống cứu người.
Lúc này lửa đã bén tới lưng tài xế, anh liên tục la hét "nóng quá, nóng quá".
Ông Quang đứng trên đầu xe ô tô, được một người mặc áo xanh đưa bình chữa cháy mini xịt dập lửa, nhưng ngọn lửa cứ bùng phát và bén nhanh.
Người trong xe màu trắng gặp nạn sau khi chui được ra ngoài cũng quay sang cứu người bị kẹt phía sau xe ô tô đen.
Để có khoảng trống cứu người, ông Quang đạp bể kính xe phía trước rồi dùng tay kéo tấm kính ra.
"Tài xế nhìn thấy tôi, giơ tay lên kêu 'cứu tôi với'. Nhìn anh ấy tội lắm, kẹt sâu trong xe, trong lòng tôi không chịu nổi, nghĩ phải cứu bằng được anh ấy ra ngoài', ông Quang nhớ lại.
"Tôi hỏi tài xế sao không ra được thì anh nói chỗ chốt an toàn bị kẹt rồi, không thò tay vào được. Sợi dây an toàn vẫn còn dính chéo trên vai tài xế nên không ra được, kẹt luôn rồi".
"Tài xế kêu 'nóng quá, nóng quá anh ơi, cứu tôi với '. Lúc đó có một người đưa cho tôi bình chữa cháy nhỏ xịt vào ghế lái. Tài xế nói tôi xịt phía sau lưng giùm do nóng lưng quá. Sau đó tôi hô to có ai có kéo hay dao gì không để cắt dây ra".
May mắn có một nam thanh niên chạy tới đưa cây kéo. Rất nhanh, ông Quang đã cắt được dây an toàn và tài xế đưa tay để ông Quang kéo mạnh ra ngoài.
Tài xế vừa thoát được thì lửa cũng bùng mạnh lên, bao trùm xe màu đen và lan sang ô tô bên cạnh.