ttth247.com

Người phụ nữ 'phượt' gần 9.000 km trong 64 ngày

Hình ảnh về chuyến đi đặc biệt này nhận được nhiều lượt tương tác từ cư dân mạng. Ai nấy đều ngưỡng mộ tinh thần dám đi và không quên hỏi kinh nghiệm để có một chuyến đi an toàn.

Cuộc phiêu lưu kỳ thú

Nữ phượt thủ nói trên là Lê Thị Minh Nguyệt (42 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Vì say xe nên chị thường xuyên đi du lịch bằng xe máy. Bản thân không lập gia đình, không vướng bận con cái nên chị dễ dàng sắp xếp thời gian.

Người phụ nữ 'phượt' gần 9.000 km trong 64 ngày- Ảnh 1.
Người phụ nữ 'phượt' gần 9.000 km trong 64 ngày- Ảnh 2.
Người phụ nữ 'phượt' gần 9.000 km trong 64 ngày- Ảnh 3.

Chị Nguyệt đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến xuyên Việt

ẢNH: NVCC

Từ khi tham gia các hội nhóm đi phượttrên mạng xã hội, chị được "du lịch miễn phí" qua những khung hình của mọi người. Ý định lang thang khắp mọi nẻo đường Tổ quốc được nhen nhóm từ đó. Chị công tác ở trường học nên tranh thủ thời gian nghỉ hè để thực hiện chuyến đi.

Nữ phượt thủ xuất phát từ TP.Buôn Ma Thuột xuống TP.HCM rồi đi các tỉnh miền Tây. Từ Cà Mau chị đi dọc đường biển ra Hà Nội, các tỉnh tây - đông bắc. Ngược về, chị chọn đi đường Hồ Chí Minh và đường Trường Sơn Đông. "Người bạn" đồng hành trong chuyến xuyên Việt là chiếc xe máy với khoảng 38,5 triệu đồng.

Cuộc phiêu lưu diễn ra khá suôn sẻ vì chị đi chậm, đúng luật, không bị thủng lốp hay hư xe và chỉ mất 812.000 đồng tiền thay nhớt. Trong chuyến đi, chị vô tình gặp được những người quen có chung sở thích đi phượt bụi. Họ tay bắt mặt mừng, dù chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm để hành trình diễn ra thuận lợi.

Người phụ nữ 'phượt' gần 9.000 km trong 64 ngày- Ảnh 4.

"Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là khi đi đến công viên đá Ninh Thuận tôi bị lạc đường. Một bạn nhân viên bán vé đã hướng dẫn, đồng thời mời tôi ghé nhà ăn cơm và nghỉ ngơi qua đêm. Tôi không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý và về nhà vợ chồng họ. Tôi được đón tiếp nhiệt tình, mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi", chị Nguyệt chia sẻ và cho biết đó cũng là "liều thuốc" giúp chị tan hết mệt mỏi.

Thỏa mãn đam mê

Sau chuyến đi, chị Nguyệt được thỏa đam mê của bản thân và càng thêm yêu Tổ quốc với thiên nhiên đẹp hút hồn, những người tốt bụng gặp trên đường hay những món ăn ngon tại các vùng miền khác nhau. "Những cuộc gặp gỡ trong chuyến đi dù chỉ ngắn ngủi nhưng là những khoảnh khắc vô cùng quý giá", chị cho hay.

Khi đi từ Mèo Vạc đến TP.Hà Giang, gặp một đoạn đường đang sửa trong thời tiết mưa to, nhưng chị vượt qua nỗi sợ, điều khiển xe máy đi chậm, chắc. "Tôi thấy bản thân trưởng thành hơn qua những chuyến đi, dễ dàng chấp nhận mọi thứ. Tôi nhận ra nếu chuẩn bị kỹ càng về xe cộ, tiền bạc thì có thể hoàn thành chuyếnxuyên Việt. Nếu còn chút e ngại, mọi người có thể bỏ qua những cung đường vắng vẻ", người phụ nữ bày tỏ.

Ngoài ra, nữ phượt thủ cũng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để vừa đi vừa lấy lại sức. "Đây là hành trình vượt qua chính bản thân bởi nhiều lúc tôi không nghĩ có thể thực hiện những điều mà trước giờ chưa nghĩ tới", chị nói.

Người phụ nữ 'phượt' gần 9.000 km trong 64 ngày- Ảnh 5.

Chị Nguyệt và anh An vô tình gặp nhau trên đường

Anh Nguyễn Lê Duy An (45 tuổi, quê Vĩnh Long), người vô tình gặp và đồng hành cùng chị Nguyệt trên một quãng đường, chia sẻ sự nể phục đối với tinh thần của người phụ nữ này. "Dù không am hiểu nhiều về xe máy nhưng Nguyệt vẫn ý thức được phải vào tiệm bảo dưỡng, thay nhớt khi đi đường dài. Trong lúc đi, có đoạn đường nào không rành, cô ấy đều nhắn tin hỏi vì tôi đã có kinh nghiệm đi xuyên Việt. Tôi mừng lây vì biết tin Nguyệt hoàn thành chuyến đi và có những trải nghiệm không thể nào quên", anh bày tỏ.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Trưa 9/9, chị Trần Thị Dự nhận được tin của mẹ báo nước đã ngập tới mái nhà bà, hai đứa cháu chưa có gì ăn, nhờ chị lên mạng cầu cứu.
1 tuần trước - Trưa 9/9, chị Trần Thị Dự nhận được tin của mẹ báo nước đã ngập tới mái nhà bà, hai đứa cháu chưa có gì ăn, nhờ chị lên mạng cầu cứu.
5 ngày trước - Thái Nguyên- Khi ca nô vướng dây cáp dựng ngược lên, nước ập vào, anh Ngọc gọi đội cứu trợ dùng mũ cối tát nước ra ngoài.
5 ngày trước - Thái Nguyên- Khi ca nô vướng dây cáp dựng ngược lên, nước ập vào, anh Ngọc hò hét đội cứu trợ dùng mũ cối tát nước ra ngoài.
1 tháng trước - Hà Nội- 12 năm qua, anh Nguyễn Văn Thủy, 47 tuổi, đã dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn người từ những trải nghiệm chết hụt của mình.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.