ttth247.com

Người trẻ viết sổ tang online bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư

Trong nỗi tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất nhiều bạn trẻ sử dụng ứng dụng định danh điện tử công dân VNeID đã viết những dòng tâm tư bày tỏ sự đau buồn, thương xót ông.

Chia sẻ cảm xúc khi viết sổ tang trực tuyến, Nguyễn Khánh Linh, sinh viên Trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, khi biết có sổ tang online để gửi những lời chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư trên app thông tin điện tử, tôi cảm thấy rất ý nghĩa và xúc động.

"Việc này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với nhân dân mà còn tạo điều kiện cho đồng bào có thể bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương tới bác. Những người ở xa sẽ không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý mà vẫn có thể bày tỏ lòng thành kính của mình. Hoạt động này khiến tôi cảm nhận rõ nét tình cảm, sự gắn kết khăng khít trong nỗi buồn chung”, Khánh Linh nói.

z5666858533320_3b860c9a6dbb70611a45657de1f503f5.jpg

Khánh Linh chia sẻ nỗi tiếc thương của mình tại sổ tang online của VNeID

GIA ÂN

Chung nỗi tiếc thương, Đoàn Thị Kiều Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) không giấu được niềm xúc động: “Là người con của dân tộc Việt Nam, là thế hệ trẻ được sống trong thời kỳ hòa bình, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn thế hệ cha ông đi trước, những người dành cả tuổi trẻ, cuộc đời của mình để cứu nước, giữ nước và dựng nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người lãnh đạo kiên trung, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng tôi noi gương, học tập".

Những ngày qua, Kiều Anh luôn tìm đọc những tư liệu liên quan đến Tổng Bí thư. Nhìn lại những cống hiến của ông cho đất nước, Kiều Anh luôn thấy xúc động và xen lẫn tự hào.

"Dù chưa có cơ hội gặp nhưng sự gần gũi, quan tâm của Tổng Bí thư dành cho thế hệ trẻ khiến tôi cảm thấy mình như người cháu nhỏ bỗng đến lúc phải cúi đầu tiễn đưa người ông của mình. Chỉ mong sao, dân tộc Việt Nam ta luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước để bác yên lòng ngơi nghỉ nơi chín suối", Kiều Anh xúc động.

z5666846671504_e13f5b1003d290cb6dcefcb5eb34da29.jpg

Đoàn viên ưu tú Đoàn Thị Kiều Anh luôn học tập và noi theo tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GIA ÂN

Khẳng định quyết định viết những lời chia buồn xuất phát từ lòng biết ơn và tôn kính đối với những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước, Triệu Linh Chi, sinh viên Học viện Ngoại giao chia sẻ: "Tôi viết những dòng chia buồn này bằng tất cả sự tiếc thương, trân trọng, tri ân người lãnh đạo vĩ đại của dân tộc. Ông đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp đất nước, vì dân tộc Việt Nam.

Giá như tôi có thể viết dài hơn nữa bởi chừng đó là không đủ với những gì ông đã hy sinh, cống hiến cho đất nước ta - "người đốt lò vĩ đại.” Mong rằng những lời chia buồn của tôi cũng như người dân cả nước sẽ đến được với gia đình và những người thân của Tổng Bí thư như một mong muốn sẻ chia trong thời điểm khó khăn này”.

z5666846680613_7b0a7f78ef5c6f7c9a2d6b40f84da5ba.jpg

Triệu Linh Chi xúc động gửi lời tri ân tới nhà lãnh đạo vĩ đại của dân tộc

GIA ÂN

Lặng lẽ nhìn lá cờ rủ ở Quảng trường Ba Đình với đôi mắt đỏ hoe, Phan Minh Thảo, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền không giấu nổi nỗi buồn. “Trong nỗi đau chung của toàn dân tộc, mỗi người đều cố gắng tìm cách thức riêng để bày tỏ lòng biết ơn với Tổng Bí thư, mình chọn viết sổ tang điện tử ngay sau khi thông tin được công bố. Mình viết với tất cả lòng thành kính và sự nể phục dành cho một người cộng sản kiên trung, mình hy vọng những đóng góp của bác sẽ luôn trường tồn mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam".

z5666846659520_739b96cff6a0f4fcb5596612943d4728.jpg

Viết sổ tang online trên VNeID là một trong những cách Minh Thảo bày lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong

GIA ÂN

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn của cả dân tộc. Hòa chung nỗi đau cả nước, thế hệ trẻ đã có những cách thức riêng bày tỏ sự đau buồn, tiếc thương đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân.

Những chủ nhân tương lai của đất nước luôn khắc ghi trong lòng công ơn của Tổng Bí thư, học tập và noi theo tấm gương đạo đức sáng ngời của người cộng sản trung kiên.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Nhiều hoạt động tri ân dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã được giới trẻ tổ chức với tâm niệm về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" những người đã không tiếc thân mình, sẵn sàng hy sinh để đất nước độc lập, tự do.
1 tháng trước - Trong ngày làm việc cuối cùng tại Nhật Bản, Lê Viết Thư (sinh năm 2001, hiện sống tại quận Tân Bình, TP.HCM) đã ngồi trong nhà vệ sinh của công ty viết 20 bức thư tay gửi đồng nghiệp.
1 tuần trước - Ngày hội các Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 diễn ra tháng 11 tại TP HCM với sự tham gia của Meta, Tiktok và hàng trăm nhà sáng tạo nội dung.
2 ngày trước - Suốt 10 năm xê dịch, Lý Thành Cơ hạnh phúc khi các video, bài viết của mình góp phần mang lại cảm xúc tích cực, tạo động lực cho mọi người.
3 tuần trước - Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
Xem tin bài khác
3 phút trước - Amazon vừa ra quyết định yêu cầu toàn bộ nhân viên đến văn phòng làm việc 5 ngày một tuần, trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên trên thế giới từ bỏ chế độ làm việc từ xa và quay lại nề nếp làm toàn thời gian tại văn phòng.
3 phút trước - Tuổi Trẻ Start-up Award 2024 được ví như hành trình kiếm tìm "cảm hứng khởi nghiệp xanh", ưu tiên những ý tưởng, mô hình, giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp thân thiện môi trường, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.
19 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
22 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
22 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.