ttth247.com

'Nhà bị sập, con muốn mua sách vở, bố mẹ được xây lại nhà'

Em Hứa Thu Hoài (học sinh lớp 8 Trường tiểu học và THCS Phúc Ninh, huyện Yên Bình, Yên Bái, có nhà bị sập hoàn hoàn) là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng "Ngăn dòng bỏ học cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão số 3" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức ngày 29-9.

Yên Bái là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề từ trận lũ lịch sử của cơn bão số 3.

Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh, trong đó 54 người chết, 42 người bị thương, thiệt hại trên 27.000 ngôi nhà; thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng thông tin. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 5.738 tỉ đồng.

Hàng ngàn hộ dân ở TP Yên Bái và các huyện bị chìm trong biển nước, trong đó rất nhiều em nhỏ phải tạm nghỉ học vì nước lũ cô lập.

Chia sẻ khó khăn với các gia đình, động viên tinh thần hiếu học của học sinh, từ nguồn đóng góp của bạn đọc và các nhà tài trợ, ban tổ chức trao 150 suất học sinh trị giá 3 triệu đồng/người cho 150 học sinh và 22 suất quà trị giá 5 triệu đồng/người cho 22 thầy cô giáo ở tỉnh Yên Bái. Tổng giá trị hỗ trợ 560 triệu đồng.

Mong nhiều bạn gặp khó khăn được giúp đỡ như con

Tại buổi trao tặng học bổng, khi đại diện ban tổ chức đề nghị các em cho biết có những gia đình nào bị sập nhà và hư hại do mưa lũ thì hàng chục cánh tay của các em giơ lên.

Theo các thầy cô, đã có hàng chục gia đình học sinh ở các địa phương bị sập nhà hoàn toàn hoặc hư hại do mưa lũ, sạt lở đất. Nhiều nhà bị trôi hết đồ đạc, sách vở, đồ dùng học tập của các em cũng không còn.

"Nhà con bị sạt lở đất làm sập nhà hoàn toàn không còn tài sản gì, hiện đang phải đi ở nhờ", em Nông Thị Huyền Trang, học sinh lớp 7 Trường tiểu học và THCS Phúc Ninh, Yên Bình, buồn bã nói.

Nhìn vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, chỉ cao hơn 1m, ít ai hình dung Lương Vũ Duy lại đang là học sinh lớp 10 của Trường THPT Hồng Quang (Lục Yên, Yên Bái). Duy đang mang trong mình căn bệnh nặng về máu.

Duy kể thời điểm xảy ra lũ lụt, gia đình chỉ có bố cùng 2 anh em ở nhà, còn mẹ đi làm xa. Trận lũ lịch sử đã làm căn nhà của gia đình bị ngập nặng, hư hại nhiều đồ dùng, trong đó quần áo, sách vở của Duy cùng em gái bị ướt, hư hỏng nhiều.

Nhận được học bổng của báo Tuổi Trẻ, Duy cười rất vui. "Con sẽ gửi bố số tiền này để mua thêm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho hai anh em. Con mong nhiều bạn ở các gia đình gặp khó khăn, thiệt hại do lũ cũng sẽ được giúp đỡ như con", Duy chia sẻ thêm.

Đưa tiền cho mẹ ngay sau khi nhận học bổng trị giá 3 triệu đồng, các em Lê Gia Huy (lớp 6B) và Nguyễn Gia Bảo (lớp 7A, Trường tiểu học và THCS Thác Bà, huyện Yên Bình) cho biết nước lũ lớn đã làm sạt lở, cuốn trôi toàn bộ nhà của cả 2 em xuống dòng sông Chảy.

Theo lời kể của chị Trần Thị Thủy (46 tuổi, mẹ cháu Huy), do ảnh hưởng của bão, sạt lở làm căn nhà với nhiều tài sản bị hư hỏng. Toàn bộ khu đất cũng bị đất sạt lở phủ kín dẫn đến gia đình phải dựng lán, bạt ở tạm trên đất nhà hàng xóm.

Chị Thủy nói thêm nhờ các thầy cô quan tâm, giúp cho con có đầy đủ quần áo, sách vở để tiếp tục đến trường.

"Hôm nay nhận số tiền này, tôi sẽ dùng để mua thêm quần áo, sách vở cho các con. Phần còn lại dành ra để tới đây khi Nhà nước quan tâm cấp cho đất mới sẽ xây lại căn nhà.

Chúng tôi khổ một tí cũng được nhưng các con cần học tập ổn định. Nhớ lại mấy ngày mưa bão con không ngủ, cứ ôm tôi khóc suốt, thực sự vẫn rất sợ", chị Thủy nói trong nước mắt.

Những phần học bổng xúc động, đầy ý nghĩa

Phát biểu tại buổi trao tặng, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái Hà Đức Hải cho biết ngay trong ngày đầu tiên (10-9), tại địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ, báo Tuổi Trẻ đã có mặt từ rất sớm và sau đó trao tặng gần 900 phần quà cho học sinh Trấn Yên, Yên Bái.

Hôm nay, báo Tuổi Trẻ lại tiếp tục có mặt tại đây để trao học bổng cho học sinh và các thầy cô khó khăn, chịu ảnh hưởng bão số 3.

Anh Hải chia sẻ năm nay gần 40 tuổi nhưng lần đầu tiên anh chứng kiến sự ảnh hưởng nặng nề của thiên tai như vậy.

"Có lẽ chưa từng có trong lịch sử trận lũ lụt nào gây ảnh hưởng nặng nề cho bà con Yên Bái như vậy", anh Hải bày tỏ.

Theo anh Hải, những ngày qua địa phương đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của trung ương, các địa phương khác, trong đó có báo Tuổi Trẻ, cùng chung tay để người dân khắc phục hậu quả, sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

"Các phần học bổng được báo Tuổi Trẻ trao tặng cho thầy cô giáo, học sinh hôm nay có thể không lớn nhưng thực sự rất ý nghĩa, xúc động.

Từ những phần học bổng này, mong các thầy cô sẽ sớm khắc phục, vượt qua khó khăn để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp, còn các em yên tâm đến trường, phấn đấu học tập để đạt được những thành tích cao hơn nữa trong năm học này", anh Hải nêu rõ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - Cơn bão mạnh nhất 30 năm - Yagi - đi qua Việt Nam trong 15 năm giờ, để lại chuỗi thiên tai kéo dài và những mất mát không thể hàn gắn với nhiều người.
4 ngày trước - Nhiều nhà máy chủ động lên lịch nghỉ Tết để phù hợp kế hoạch sản xuất và phù hợp nguyện vọng công nhân, không phụ thuộc vào lịch nhà nước.
3 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tháng trước - Gia tài của người phụ nữ 67 tuổi là chiếc áo thanh niên xung phong màu rêu bạc thếch được ủi thẳng thớm cùng 15 cuốn sổ tay ố vàng. Những trang sổ ghi chép câu chuyện đồng đội đầy kỷ niệm yêu thương và ý nghĩa lý tưởng cuộc đời.
1 tuần trước - Ký ức của 72 em nhỏ mồ côi thuộc dự án Cùng làm cha mẹ về tết Trung thu 2024 đầy ắp yêu thương, nghĩa tình nhờ Chuyện Trăng Non mùa 2.
Xem tin bài khác
12 phút trước - 15 đặc công người nhái tinh nhuệ nhất của Binh chủng đặc công (Bộ Quốc phòng) sẽ tiến hành rà soát tổng quan từ chân cầu Phong Châu cũ, bán kính rộng 10km để tìm kiếm nạn nhân mất tích.
12 phút trước - Do ảnh hưởng của bão Krathon, từ đêm 29-9 ở phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, phía bắc cấp 7, giật cấp 9-10, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 12.
18 phút trước - Một đôi nam nữ đến tiệm vàng ở Đắk Lắk hỏi mua vàng, khi được chủ tiệm đưa 5 chỉ vàng 9999 thì người nữ cầm số vàng bất ngờ chạy ra xe máy cùng nam thanh niên chờ bên ngoài tẩu thoát.
18 phút trước - Tính đến 15 giờ chiều nay, lũ quét và sạt lở đất tại Hà Giang khiến 5 người chết và mất tích, 6 người bị thương và nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn.
18 phút trước - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ khai phá thêm...