ttth247.com

Nhiều chàng trai áp lực khi bạn gái trả lời 'tặng quà gì cũng được'

Nhiều chàng trai áp lực khi bạn gái trả lời 'tặng quà gì cũng được'  - Ảnh 1.

Hoa là món quà tặng "quốc dân" trong ngày 20.10

ẢNH: THANH DUY

Từ chuyện quà tặng ngày 20.10...

Tuy không có quy chuẩn nào, song với nhiều bạn nam, ngày 20.10trọn vẹn phải có đủ cho người thương "combo" gồm quà tặng, dẫn đi ăn, đi chơi. Tưởng chừng là chuyện nhỏ nhưng thực tế không kém phần mệt mỏi. Không ít bạn áp lực ngang khi một "nửa kia" trả lời gọn bâng: tặng quà gì cũng được, ăn gì cũng được, đi đâu cũng được.

Với những đôi yêu nhau lâu, nghĩ đến việctặng quà thôi đã thấy nhức đầu. Bởi đâu chỉ có mỗi 20.10, dịp tặng quà cho bạn gái còn có ngày sinh nhật, ngày Tình nhân (14.2), Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), tết, ngày kỷ niệm quen nhau... Việc nhớ lại những gì đã tặng thôi cũng đã thấy rối trí. Hoa là món quà "quốc dân", nhưng chẳng lẽ dịp nào cũng tặng hoa.

Nhiều chàng trai áp lực khi bạn gái trả lời 'tặng quà gì cũng được'  - Ảnh 2.

Việc chọn quà tặng cho người thương trong ngày 20.10 là không dễ với phái nam

ẢNH: THANH DUY

Món quà tặng trong ngày 20.10 cho phái nữ thấy mình được quan tâm, trân trọng. Giá trị của nó không phải là thước đo của tình yêu, song quà tặng không đúng sở thích dẫn đến kém vui là chuyện có thật. Vì vậy, anh Vũ Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Lương Tâm H.Long Mỹ, Hậu Giang) thở dài: "Ý nghĩ tặng quà phải có yếu tố bất ngờ nhiều lúc làm mình áp lực. Tặng quà trùng lặp thì bị chê nhạt nhẽo. Tặng món không thích thì bị bảo chẳng hiểu nhau. Còn không tặng thì bị nói là vô tâm, mà hỏi thẳng thích gì thì bị trách là chẳng tinh tế gì".

Đến chuyện đi ăn, đi chơi

Tương tự, anh Võ Thành Lập (24 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu), cho biết trong ngày 20.10, anh cũng muốn lắng nghe những ý muốn, sở thích của bạn gái để có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Tuy nhiên, khi hỏi bạn gái muốn ăn gì, anh chỉ nhận được câu trả lời bỏ ngỏ kiểu… "ăn gì cũng được". Sự kín đáo này khiến anh bối rối, đắn đo khi chẳng biết chọn món ăn gì để làm vừa lòng người yêu. Thế là cả hai đi qua nhiều quán ăn, tốn thời gian nhưng cái kết lại dở khóc dở cười.

Hỏi lý do, anh chàng quê công tử Bạc Liêu kể có lần hỏi mãi chẳng chịu cho ý kiến, người yêu cứ lắc đầu "đi đâu cũng được", kêu tự chọn. Anh ngẫu nhiên ghé vào đại một quán lẩu ven đường. Tưởng chừng quán mình thích thì bạn ấy cũng vậy, nhưng không. Gọi món xong hết, anh gắp hải sản cho thì bạn nói ngán thứ này, không thích thứ kia, dị ứng với thứ nọ.

Anh Lập mách mẹo nhỏ: "Sau này, mình rút kinh nghiệm, không hỏi ăn gì nữa mà thay vào đó cho bạn ấy sự lựa chọn một trong hai. Chẳng hạn, giữa bún bò và bánh canh, giữa đồ nướng hay món lẩu, để cho mình gợi ý cụ thể hơn. Cách này hiệu quả thấy rõ, người yêu buộc phải chọn 1 món nên có phương án ngay".

Nhiều chàng trai áp lực khi bạn gái trả lời 'tặng quà gì cũng được'  - Ảnh 3.

Nhiều bạn nam cho rằng ngày lễ 20.10 trọn vẹn phải có quà, dẫn người yêu đi ăn, đi chơi

ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Phúc (30 tuổi, đang làm việc tại một bệnh viện ở Tiền Giang) lại hoang mang khi chở người yêu đi chơi 20.10 mà nhận được câu nói "đi đâu cũng được". Sở dĩ anh có tâm lý này vì đã xảy ra trường hợp giữa lời nói và suy nghĩ của người yêu lại khác nhau hoàn toàn 180 độ.

Đi đâu cũng được nhưng vào quán cà phê thì chê ồn, không lãng mạn. Đi đâu cũng được nhưng vào quán ăn thì chê không ngon, không thoải mái. Từ đây nảy sinh những giận dỗi không đáng có. Ám ảnh nhất là sau lễ, người yêu lại so sánh với những cô bạn gái khác rằng được bạn trai dẫn đi chỗ xịn xò như thế này, thế nọ. Điều này khiến anh tự thấy mình như sến súa, kém cỏi.

Nhiều chàng trai áp lực khi bạn gái trả lời 'tặng quà gì cũng được'  - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ bán hoa kiếm thêm thu nhập

ẢNH: THANH DUY

Anh Phúc tâm sự : "Mình hỏi bạn thích gì không phải chưa đủ thấu hiểu nhau, mà vì muốn tôn trọng ý kiến của bạn gái trong ngày 20.10. Mình cũng biết lý do bạn ấy không đề xuất gì vì không muốn bị nói là đòi hỏi, nhỡ yêu cầu điều bạn trai không muốn thì không hay. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu cả 2 cùng cho quan điểm, thống nhất với nhau thì chắc cuộc gặp gỡ sẽ vui vẻ, trọn vẹn hơn nhiều. Chỉ như vậy cả 2 mới cùng có những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong ngày đặc biệt này.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - “Mình vui thì gọi anh ấy là chồng, giận thì kêu bằng chú”, 9X Long An lấy chồng hơn 13 tuổi hài hước chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình.
3 tuần trước - Sùng A Chua (sinh năm 2006) - người con của mảnh đất Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa được tuyển thẳng vào Học viện An ninh Nhân dân trước sự ngưỡng mộ và yêu quý của thầy cô bạn bè. Chua chính là minh chứng sống...
2 tuần trước - Không chỉ sở hữu tên độc lạ, vợ chồng Rồng - Mây sống ở tỉnh Sóc Trăng còn sinh được 3 người con thật đặc biệt. Mỗi lần sinh con, họ đều bị xóm làng nói lời dị nghị.
2 ngày trước - Hiện nay, ngày càng nhiều người rơi vào trạng thái "zombie" tại công sở. Nghĩa là họ không nỗ lực học hỏi, làm việc cầm chừng, kém hiệu quả, nhưng cũng không rời bỏ công việc.
1 tháng trước - Gần một năm nay Thái Trinh không đi xin việc bởi chỗ cô muốn làm lại không được nhận, chỗ đồng ý tuyển thì lương thấp.
Xem tin bài khác
23 phút trước - Bà Trần Thị Cẩm Giang (87 tuổi, TP.HCM) còn được gọi với cái tên thân thương là 'má Mười'. Hơn 36 năm qua bà đã dành trọn tình cảm, tiền bạc để chăm sóc, nuôi dưỡng và xây dựng 'Mái ấm Thiện Duyên'.
38 phút trước - Nữ sinh Hà Tĩnh từ "trường làng" đạt học bổng Trường ĐH Fulbright, thành công trên diễn đàn quốc tế, gây cảm hứng với câu chuyện vượt khó lan tỏa văn hóa.
59 phút trước - Kidults - tệp khách hàng người lớn thích đồ chơi trẻ em đang thúc đẩy doanh số của ngành hàng bùng nổ sau Covid-19.
1 giờ trước - Công an P.Đông Lương, UBND P.Đông Lương (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã đến làm việc và có những nhắc nhở đối với chủ kinh doanh quán cà phê Trà Sen Cọ Dầu, nơi đang gây xôn xao nhiều ngày nay về khoản phụ thu vì 'ăn mà không uống'.
1 giờ trước - Khi mới về làm dâu, cô gái Lào Cai thường xuyên bị hàng xóm xung quanh và người thân nhà chồng thắc mắc về ý nghĩa cái tên. Dù vậy, cô gái vẫn luôn trân quý vì đó là cái tên mà người bố quá cố đã đặt cho mình.