ttth247.com

Nhờ họp lớp, chúng tôi làm được nhiều việc có ích cho học sinh nghèo

Những dịp hè về là thời gian nhiều hội nhóm tổ chức gặp mặt nhằm "ôn cố tri tân", nhưng như Tuổi Trẻ Online thông tin, từ đây cũng đã có những ý kiến, có người đặt ra câu hỏi "Họp lớp để làm gì? Đợi thành công mới đi họp lớp, hay năm nào cũng họp lớp?

Theo bạn đọc Nguyen Hoang Lan, họp lớp để làm gì, tự bản thân mỗi người nếu thấy cần thiết thì tham gia, còn không thì thôi.

"Trở về họp lớp như được trở về thời đi học, đứa nào đứa nấy sống lại tuổi học trò hồn nhiên, vui tươi", bạn đọc Hoa Ngọc Lan viết thêm.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, Tuổi Trẻ Online giới thiệu chia sẻ của bạn đọc Lê Tấn Thời (An Giang) xung quanh ý kiến khơi lên nhiều tranh luận này.

Quỹ hỗ trợ học sinh ra đời từ việc họp lớp

Với tôi, đọng lại những câu chuyện về thầy cô, bạn bè là những câu chuyện đầy nghĩa tình của những cựu học sinh, thông qua những lần họp lớp.

Tôi còn nhớ có lần một bạn trong nhóm kể lại câu chuyện về những tấm gương vượt khó học giỏi của những em học sinh ở ngôi trường mình học ngày xưa, khiến mọi người trong nhóm bùi ngùi xúc động, có người không cầm được nước mắt.

Đó là những em bé mồ côi và phải tự mình bươn chải giữa dòng đời tất bật; đó là các em học sinh nghèo vì gia cảnh nghèo nên phải sớm lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền...

Tuổi thơ của các em không có những món đồ chơi xinh xắn, những con búp bê dễ thương, những chiếc bánh ngọt ngào... mà là những chuỗi ngày cơ cực lao vào cuộc mưu sinh nhưng luôn phấn đấu hết mình trong học tập.

Nghe những câu chuyện người thật việc thật đó, một bạn trong nhóm đề nghị: "Vậy chúng ta cùng chung tay giúp đỡ các em đi"!

Thế là, ý kiến đó được tất cả tán đồng!

Không ai bảo ai, cả nhóm tự nguyện quyên góp để hình thành nên Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó cho đến hôm nay.

Kết nối và lan tỏa

Khi Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó ra đời, mọi việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Không ngờ sau buổi họp lớp, thông qua mạng xã hội những bạn bè phương xa không về dự được cũng ủng hộ nhiệt tình lời kêu gọi của nhóm cựu học sinh.

Nhờ đó, chúng tôi đã có một nguồn quỹ nho nhỏ để tặng quà cho các em học sinh vào đầu năm học mới - thẻ bảo hiểm y tế, đồng phục, sách giáo khoa…

Mỗi người một việc, chúng tôi liên hệ với nhà trường để có danh sách những học sinh được nhận hỗ trợ. Tiêu chí của cả nhóm đưa ra là: Hỗ trợ phải thực chất và đúng hoàn cảnh.

Với sự trợ giúp của nhà trường, đặc biệt các giáo viên chủ nhiệm đi đến từng nhà để xác minh từng trường hợp, nên những phần hỗ trợ luôn đến đúng địa chỉ và đáp ứng được tiêu chí đề ra.

Ngày trao học bổng, nhìn những ánh mắt hân hoan của các em khi nhận được những phần quà, tuy nhỏ nhưng đầy tình nghĩa, cả nhóm cảm thấy thật ấm lòng. Sức lan tỏa từ cộng đồng mạng thật tuyệt vời.

Vui làm sao khi buổi họp lớp là nơi kết nối những tấm lòng vàng cho công tác từ thiện.

Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó sau đó còn có thêm sự tiếp sức từ những người bạn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Giờ đây, mỗi lần khai giảng năm học hay Tết đến xuân về, bạn bè lại chuẩn bị những phần quà, những phần học bỗng… từ nguồn kinh phí vận động để giúp đỡ các em học sinh vượt khó.

Với những người cùng chung ý tưởng và nhờ vào cộng đồng mạng, chúng tôi đã góp một phần nhỏ của mình giúp những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có thêm nghị lực trên con đường học vấn.

Thật cám ơn những buổi họp lớp đầy nghĩa tình và mang đậm chất nhân văn.

Những buổi họp lớp này đã giúp tôi có thêm nguồn năng lượng tích cực trong những ngày đầu năm học mới và xa hơn nữa là có thêm động lực để song hành cùng nghề dạy học.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - 7 năm sinh liền 5 đứa con, chị Thủy (SN 1995) cho biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng, không phải do “nhỡ“ hay cố đẻ cho được con trai.
1 tháng trước - Từ lúc gặp người phụ nữ ấy, về nhà, nhiều lần tôi gọi video cho chồng nhưng anh đều bấm bận, né tránh cuộc gọi của tôi.
1 tháng trước - Ngày càng có nhiều người trẻ tại khu vực châu Á thoải mái công khai lương của họ lên mạng.
1 tháng trước - Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ngào xúc động. Chưa biết tương lai phía trước ra sao nhưng hiện tại, có lẽ cuộc sống đang bù đắp cho tôi những thiệt thòi mà trước đây tôi phải chịu.
1 tháng trước - Vợ chồng không quan tâm nhau, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm sẽ dẫn đến xa cách, nhưng quan tâm kiểu "giám sát" 24/7 lại thành ra ngột ngạt.
Xem tin bài khác
3 phút trước - Tranh thủ ngày nắng hiếm hoi trước khi bão Yagi ập tới, anh lương y trẻ đeo gùi, lội suối băng rừng tìm hái từng chiếc lá quý hiếm vẫn nằm rải rác trên đỉnh núi Cham Chu (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).
1 giờ trước - Mới đây, một vụ bê bối tình ái đã gây rúng động mạng xã hội Trung Quốc, nữ sinh viên tố cáo bạn trai bằng bài thuyết trình dài tới 58 trang. 
1 giờ trước - Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử chị Triệu Thanh Dung, Bí thư Tỉnh đoàn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.
1 giờ trước - Rơi vào bẫy làm việc trực tuyến “hốt bạc” hay bị cuốn vào trò chơi xóc đĩa trực tuyến… đã khiến cho một số sinh viên bị lừa từ vài chục nghìn đến hàng trăm triệu đồng.
2 giờ trước - Lũ lụt gây mất điện dài ngày vô tình biến tủ lạnh thành một ổ vi khuẩn, chưa kể có mùi hôi khó chịu, TS Vũ Thị Tần, giảng viên ĐH Bách Khoa Hà Nội chỉ cách loại bỏ.