ttth247.com

Nhóm bạn trẻ đưa người đàn ông tật nguyền đi ngắm cảnh

Hành động của nhóm nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. 5 năm qua, không chỉ ông Đoan mà 10 người bị liệt, chỉ nằm một chỗ như ông, đã được nhóm đưa đi chơi.

Bầu trời bên ngoài thật đẹp

Hoạt động này nằm trong dự án "Khung cửa bình yên" gồm nhiều nội dung: trang trí khung cửa sổ thật đẹp - nơi những người bị liệt nhìn qua mỗi ngày; dán những câu châm ngôn truyền năng lượng tích cực; thu âm kể những câu chuyện chủ đề quà tặng cuộc sống động viên tinh thần họ… "Nhóm đã hỗ trợ chú Đoan trong 10 năm qua. Trước đây chú sống cùng ba mẹ già nhưng kể từ khi họ qua đời, chú chỉ một mình trong căn nhà tuềnh toàng. Hằng ngày, có người em gái qua lại dọn dẹp nhà, vệ sinh và giúp chú ăn uống. Toàn bộ thời gian trong ngày chú chỉ nằm bất động trên giường, đến cả một chiếc ti vi để nghe tin tức cũng không có vì nhà quá nghèo", anh Lê Thoại Kỳ, Chủ tịch Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên, chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ đưa người đàn ông tật nguyền đi ngắm cảnh- Ảnh 1.

Ông Đoan thăm lại núi Nhạn, nơi cách nhà ông chỉ vài cây số nhưng hơn 20 năm nay không thể đến

Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên

Nghe nhiều người nói ở Phú Yên mới có công trình tháp Nghinh Phong rất đẹp, ông Đoan mong một lần đến đó. Núi Nhạn là một địa điểm ông từng đến thời trẻ, nhưng hơn 20 năm nay ông không rõ nơi này thay đổi thế nào.Vì ông Đoan không thể tự ngồi nên anh Kỳ liên hệ với Đội xe cứu thương 0 đồng trực thuộc Hội từ thiện tình thương tỉnh hỗ trợ phương tiện xe cấp cứu có băng ca chuyên dụng để tiện di chuyển.

Sáng 27.7, nhóm giúp ông Đoan thực hiện tâm nguyện lớn nhất đời, đó là được ra ngoài, đi chơi, ngắm lại những khung cảnh quê hương. Anh Trần Quang Hùng, trưởng đội xe cứu thương là người đồng hành cùng ông Đoan trong chuyến tham quan, chia sẻ: "Đây có lẽ là chuyến xe 0 đồng đặc biệt nhất trong mấy năm qua của đội. Khi bồng anh Đoan ra khỏi nhà, anh ấy nhìn lên trời và thốt lên: "Đẹp quá, đã quá", khiến ai cũng xúc động".

Du lịch trên băng ca

Mọi người đưa ông Đoan đến núi Nhạn. Thấy một vị khách đặc biệt, ông và các thành viên nhóm được nhân viên ở đây hỗ trợ để chiếc xe cấp cứu được đi thẳng lên đỉnh núi.

Nhóm bạn trẻ đưa người đàn ông tật nguyền đi ngắm cảnh- Ảnh 2.

Ông Đoan ngắm vùng biển quê hương vào một ngày trời mát mẻ

Nằm trên băng ca, ông Đoan được nhìn ra xa xa, nơi có núi Chóp Chài sừng sững. Sau đó, họ di chuyển xuống tháp Nghinh Phong - địa điểm tham quan nổi tiếng của đất Phú Yên. Cuối cùng, xe cứu thương đưa ông Đoan đến bờ đá rêu xanh phía nam TP.Tuy Hòa, ở P.Phú Đông. Ở đây, ông Đoan được ngắm biển xanh, cát trắng, vượt tầm mắt ra xa nhìn về cầu Hùng Vương ở trung tâm TP.

Người đàn ông 44 tuổi không thuộc những bài nhạc trẻ, nhưng để thay lời cảm ơn tới nhóm, ông hát bài dân ca Bắc kim thang khiến ai cũng thích thú. Chuyến du lịch chỉ vỏn vẹn khoảng 4 tiếng trong buổi sáng, nhưng lúc nào cũng thấy ông Đoan nở nụ cười. "Tôi mừng lắm. Không ngờ các cháu giúp tôi thực hiện ước mơ. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình được đi chơi là khi nào. Về nhà, tôi còn bất ngờ khi được nhóm tặng thêm một chiếc ti vi nữa", ông Đoan xúc động cho biết.

Hội thiện nguyện Đom đóm Phú Yên ra đời 14 năm trước, có trụ sở tại số 384 Hùng Vương (TP.Tuy Hòa) với 100 hội viên và 60 tình nguyện viên. Mọi kinh phí hoạt động hầu hết được các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Chị Lê Thị Tuyết Phượng, Ủy viên BCH Hội, cho biết: "Nhóm ban đầu chủ yếu hỗ trợ tiếp sức đến trường cho trẻ em khó khăn. Về sau, nhóm mở rộng thêm hoạt động như: hỗ trợ kinh phí cho các cụ già neo đơn, mở quán ăn xã hội 0 đồng, mở siêu thị hạnh phúc phục vụ người nghèo với châm ngôn miễn phí tất cả chỉ cần trả một nụ cười tươi, nấu ăn cho trẻ vùng cao, tặng quan tài 0 đồng cho người nghèo…".

Năm 2022, hội là một trong 19 tập thể, cá nhân được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia. Ngoài ra, hội còn có 3 cá nhân đạt giải thưởng Thanh niên sống đẹp toàn quốc do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN xét chọn.

Nhóm bạn trẻ đưa người đàn ông tật nguyền đi ngắm cảnh- Ảnh 3.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Bà Trần Kim Hà (sinh năm 1966) và chồng Hà Sỹ Hoài (sinh năm 1960, cùng sống ở phường Phan Đình Phùng) chèo SUP cả chiều lẫn tối ở phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để mang cơm hộp và hỗ trợ đưa người ra ngoài.
3 tuần trước - Họ đã bắt đầu đi dọn rác trên kênh từ tháng 12-2022. Họ đã dọn được hơn 2.000 tấn rác từ 150 dòng kênh ở nhiều tỉnh thành.
5 ngày trước - Thái Nguyên- Khi ca nô vướng dây cáp dựng ngược lên, nước ập vào, anh Ngọc gọi đội cứu trợ dùng mũ cối tát nước ra ngoài.
1 tháng trước - Rời giảng đường đại học, chị Trần Mai Vy về huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) làm cô giáo dạy học. Từ đây, hành trình giúp đời của chị bắt đầu.
1 tháng trước - Vanessa Lee, 28 tuổi, rất muốn làm mẹ nhưng khi nghĩ đến chuyện nuôi dạy một đứa trẻ, vợ chồng cô tắt ngấm ý định sinh con.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.