Ông Hoàng Văn Kính, nạn nhân vụ nổ lò hơi:
"Tôi đang làm việc thì nghe một tiếng nổ lớn và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm gục, đầu óc choáng váng và chảy máu. Xung quanh là máy móc bị xáo trộn, bụi mù mịt và người nằm la liệt."
Anh Lê Văn Beo, nạn nhân vụ nổ lò hơi:
"Tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn và đổ gục ngay lập tức. Tôi cảm thấy như mình bị đạn bắn trúng."
Chị Lạc Thị Nâm, nhân chứng vụ nổ lò hơi:
"Tiếng nổ tạo ra chấn động rất lớn, khiến tường và mái tôn rung chuyển. Bụi mù mịt khiến chúng tôi không nhìn thấy gì. Chúng tôi chạy toán loạn để thoát khỏi xưởng và kéo những nạn nhân bị thương ra ngoài."