ttth247.com

Những ngày đi qua dông bão tìm đến ước mơ của Ánh Dương

Không chỉ có sự nghiệp mỹ mãn, chị Ánh Dương (35 tuổi, giám đốc điều hành một công ty về văn hóa - nghệ thuật tại London, Anh) còn có chuyện tình đẹp kéo dài hơn 9 năm với ông xã người Hàn Quốc, vừa kết lại bằng một đám cưới tại TP.HCM.

Tự lập sau biến cố gia đình

Chị Ánh Dương từng là cựu học sinh chuyên tiếng Pháp của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

Thời điểm đang phân vân chọn hướng đi cho tương lai, chị Dương đối mặt cú sốc đầu đời khi ba mẹ làm ăn thất bại, đóng cửa văn phòng luật sư và mắc phải số nợ lớn. "Gia đình tôi những năm 2007 - 2009 phá sản, mất hết mọi thứ, phải đi thuê nhà ở", chị cho hay. Khó khăn ấy khiến cô gái vốn đang có cuộc sống suôn sẻ phải tự lập sớm hơn, đi làm kiếm tiền và săn học bổng du học.

Nuôi ý định du học tại một nước sử dụng tiếng Anh trong khi từ nhỏ đến lớn chỉ biết tiếng Pháp nên ở tuổi 18, chị Ánh Dương mới bắt đầu học ngôn ngữ mới. Nhờ có năng khiếu ngoại ngữ, cộng thêm áp dụng kỹ năng như đã học tiếng Pháp và sự hỗ trợ từ chị gái, tiếng Anh đã không làm khó được Ánh Dương.

Không có tiền đến học ở các trung tâm ngoại ngữ, chị tự học bằng cách vào thư viện đọc sách, làm bài tập, đồng thời đi dạy tại một ngôi trường quốc tế ở Việt Nam về kỹ năng giao tiếp, ứng xử trước đám đông cho nhân sự một số doanh nghiệp.

Và năm 20 tuổi, chị Ánh Dương sang Mỹ du học, tại một trong bảy ngôi trường nữ tốt nhất ở đất nước này, sau khi nhận được học bổng.

Những năm là du học sinh ngành xã hội học, chị trải qua nhiều công việc như thực tập tại quỹ phi lợi nhuận và hỗ trợ trẻ em ở thủ đô Washington, D.C., công ty công nghệ ở Ấn Độ, ngân hàng đầu tư của Mỹ, làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh, tour guide và trợ giảng tiếng Pháp cho trường...

"Đi làm nhiều, ngoài trải nghiệm cũng là để tôi tự trang trải chi phí sinh hoạt, vì gia đình khi đó ở Việt Nam vẫn còn khó khăn lắm", chị kể có thời điểm trước khi chị đi du học, cả nhà năm người gồm bà nội, ba mẹ và hai chị em phải chen chúc nhau trong căn hộ một phòng ngủ ở chung cư cũ.

Và chính những khó khăn đó là động lực nhắc chị không ngừng cố gắng.

Không từ bỏ đam mê

Ra trường, chị Ánh Dương trở thành chuyên viên tài chính của một ngân hàng đầu tư tại xứ cờ hoa nhờ có năng lực và tính kiên trì, dù làm trái ngành học. Năm 2012, chị Dương đầu quân cho một doanh nghiệp nhỏ về quản lý rủi ro kinh tế tại Mỹ.

Sau hai năm, trong lần gia hạn visa Mỹ không thành vì lý do khách quan, chị được điều động sang làm việc ở văn phòng đại diện của công ty tại London (Anh).

Cách đây hai năm, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Anh, chị cùng vài người bạn khởi nghiệp về dự án chia sẻ văn hóa - nghệ thuật. Bằng công nghệ, công ty sẽ làm việc với các bảo tàng và trung tâm văn hóa - nghệ thuật ở Anh, Mỹ, châu Âu và liên kết giới trẻ nhằm thu hút các bạn trẻ đến đây nhiều hơn.

"Trong thời gian học thạc sĩ, tôi nhận ra mình vẫn đam mê với văn hóa nghệ thuật, nhưng trước giờ chưa thực hiện được vì chỉ tập trung kiếm tiền lo cho cuộc sống và gia đình. Do đó, sau khi đã mua được nhà cho ba mẹ (một căn hộ tại quận 4 - PV), nợ cũng trả xong, tôi quyết định theo đuổi điều mình thích", chị chia sẻ.

Bước ra khởi nghiệp, chỉ trong sáu tuần chị Dương gọi vốn được 1 triệu USD, trước đó cũng đã nhận được khoản đầu tư nhỏ từ một ngôi trường ở Chicago (Mỹ). Từ đây, chị nghỉ hẳn ở công ty tài chính và tập trung toàn thời gian vào start-up.

Mối tình kéo dài gần thập niên

Năm 2015, thời điểm mới sang Anh một năm, chị Dương lần đầu gặp anh Kim Koo Yeon (quê ở Seoul, Hàn Quốc, hiện đang làm việc tại một quỹ đầu tư toàn cầu) trong bữa tiệc tại nhà người bạn.

Nói chuyện hợp và cùng quan tâm về quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em đường phố, họ giữ liên lạc với nhau. Chị Dương nhớ lại: "Lần đầu hẹn gặp riêng, anh ấy thì nghĩ đó là hẹn hò nên trước khi đi còn vào quán bia uống một mình cho đỡ run. Còn tôi cứ nghĩ bạn bè đi cà phê bình thường nên mặc luôn bộ đồ sau khi tập thể dục đến chỗ hẹn".

Sau kỷ niệm đáng nhớ đó, họ từ từ phải lòng nhau và mối tình ấy kéo dài hơn chín năm trước khi kết lại bằng một đám cưới tổ chức tại TP.HCM vào ngày 12-10. Trước đó hơn một năm, anh Koo Yeon đã cầu hôn chị Dương tại Phú Yên.

Chị chia sẻ trong lễ cưới, ngoài gia đình, bạn lâu năm, còn có sự xuất hiện của nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, trong đó một số người mới lần đầu đến Việt Nam. Hôm đó, trong khi cô dâu mặc áo dài của bà nội thì chú rể người Hàn cũng chọn áo dài, quần vải, guốc gỗ trong lễ gia tiên, rước dâu.

"Tôi thấy vui, hạnh phúc nhưng cũng hồi hộp lắm", anh Koo Yeon cười, nói với chúng tôi bằng tiếng Việt bập bẹ anh đang tự học.

"Chúng tôi đơn giản hóa mọi thứ để cuộc sống nhẹ nhàng" - đôi vợ chồng mới cưới giản dị cùng nói về "bí quyết" xây đắp cuộc sống chung như thế.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Quảng Nam - Đà Nẵng là địa điểm tổ chức đầu tiên mùa 'Tiếp sức đến trường 2024' của báo Tuổi Trẻ. Sáng 27-9, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Palm Garden Resort (Hội An, Quảng Nam) diễn ra lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 100...
3 tuần trước - Quảng Nam - Đà Nẵng là địa điểm tổ chức đầu tiên mùa 'Tiếp sức đến trường 2024' của báo Tuổi Trẻ. Sáng 27-9, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Palm Garden Resort (Hội An, Quảng Nam) sẽ diễn ra lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 100...
1 tháng trước - Tranh thủ ngày nắng hiếm hoi trước khi bão Yagi ập tới, anh lương y trẻ đeo gùi, lội suối băng rừng tìm hái từng chiếc lá quý hiếm vẫn nằm rải rác trên đỉnh núi Cham Chu (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).
1 tháng trước - Sinh ra chỉ có mẹ, chưa một lần được nhìn thấy cha, lớn lên nhờ túi cá, bao ve chai của ngoại, đến trường bằng sự bao dung của cộng đồng... là cuộc đời đầy nỗ lực của tân sinh viên Lê Thị Liên.
2 tuần trước - Người mẹ cạo mủ 1ha cao su mới được 150.000 đồng nuôi con quá mừng khi con được tiếp sức đến trường, mẹ nhờ người đưa ra TP coi con nhận học bổng.
Xem tin bài khác
41 phút trước - Sáng cuối tuần, hàng trăm 'bé cưng' được chủ đưa đến ngày hội thú cưng Pet Perfect lần thứ 2 năm 2024 diễn ra tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM).
41 phút trước - Thái Nguyễn Đăng Khoa - sinh viên năm 3 ngành quản lý nhà nước Học viện Cán bộ TP.HCM - là 1 trong 15 đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2024.
41 phút trước - Chợ phiên Pù Mắt ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là một điểm đến quen thuộc không chỉ với đồng bào dân tộc nơi đây, mà còn thu hút du khách từ khắp nơi bởi vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc và đậm đà bản sắc văn hóa.
56 phút trước - Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày, tuy nhiên việc bảo quản không đúng cách sẽ khiến rau bị mất chất dinh dưỡng và dễ bị thối.
1 giờ trước - Người xưa có câu “Chọn bạn mà chơi“ là bởi các mối quan hệ có ảnh hưởng lớn đến chúng ta, đặc biệt là trong vấn đề sức khỏe tinh thần.