ttth247.com

Những quán cơm tiếp sức đoàn cứu trợ miền Bắc

Quán cơm của chị Phan Thị Lan ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh, Gia Lai) thông báo sẽ phục vụ miễn phí các đoàn cứu trợ lũ lụt miền Bắc từ nay tới 12/10.

Quán cơm nằm gần Trạm thu phí 110, giáp ranh tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai, là nơi có lượng xe qua lại lớn. Mấy ngày qua, nhìn đoàn xe từ các tỉnh thành miền Nam, Tây Nguyên nối đuôi nhau hướng ra Bắc, chị Lan thấy xúc động.

"Chúng tôi không đi được thì tiếp sức các đoàn thiện nguyện để họ đảm bảo sức khỏe, đỡ phần nào chi phí dọc đường", chị Lan, 55 tuổi nói.

Bà chủ quán cơm gà thông báo trên mạng xã hội từ chiều 11/9. Sáng nay quán được mấy đoàn từ Đăk Nông, Đăk Lăk liên hệ, đăng ký cơm miễn phí. Chị Lan nói sẽ đón tất cả các đoàn cứu trợ, chỉ hy vọng mọi người liên hệ sớm để được phục vụ tốt nhất.

Đây không phải lần đầu gia đình làm việc này. Họ từng nấu cơm miễn phí gần một tháng cho các đoàn cứu trợ lũ lụt năm 2020 và phục vụ các khu cách ly Covid-19.

Tình nguyện viên tặng nhu yếu phẩm cho người dân lũ lụt ở phường Quang Vinh, Thái Nguyên ngày 10/9. Ảnh: Chung Dự Đông

Tình nguyện viên tặng nhu yếu phẩm cho người dân lũ lụt ở phường Quang Vinh, Thái Nguyên ngày 10/9. Ảnh: Chung Dự Đông

Từ chiều 11/9, anh Hoàng Quang Trung, 41 tuổi, chủ một nhà hàng ở Đồng Hới, Quảng Bình đón các đoàn cứu trợ ăn, ngủ miễn phí. Hai ngày nay có khoảng gần 10 đoàn từ các tỉnh phía Nam, Đà Nẵng và Huế đang hỗ trợ ở các tỉnh Tây Bắc, hẹn khi quay về sẽ dừng nghỉ.

"Người miền Bắc đã hết mình vì miền Trung trong bão lụt những năm trước, nay tôi chỉ muốn góp sức nhỏ của mình", anh nói.

Tại Thanh Hóa, sau khi gói hàng đi cứu trợ đêm 10/9, chị Phương Anh, chủ nhà hàng ở km số 12, quốc lộ 47 vẫn trăn trở. Những năm trước chị đều đi thiện nguyện bão lũ miền Trung, nay vì sức khỏe yếu không đi được. Chị nảy ra kế hoạch lập bếp ăn miễn phí cho các đoàn thiện nguyện đi qua.

"Chắc mọi người rất mong những món quà của mình đến đồng bào vùng lũ. Tôi cũng đang rất mong được tiếp sức cho các bạn. Xin đừng ngại, hãy gọi điện cho tôi nếu có lịch trình qua đây", chủ quán thông báo trên các mạng xã hội.

Một số đoàn ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị đã liên hệ và sẽ ghé trong một vài ngày tới.

Tại Ninh Bình, hàng chục quán cơm, bún, phở, nước đăng tải thông tin miễn phí ăn, uống, ở cho các đoàn cứu trợ. Anh Bùi Văn Nguyện, chủ một nhà hàng, viết trên trang cá nhân hôm 10/9: "Hy vọng miếng cá kho, chút rau luộc, cơm ngon không cao sang nhưng đủ để cho các đoàn có thêm sức khỏe đi vào vùng đầu sóng ngọn gió giúp đỡ bà con ta".

Ông chủ 33 tuổi cho biết may mắn được nhiều người chia sẻ thông tin cho các đoàn. Hôm 11/9, quán đã phục vụ ba đoàn 10, 13 và 16 người từ Thanh Hóa và Nghệ An đang trên đường ra Bắc. Hôm nay và mai đang có các đoàn từ Nghệ An và Quảng Bình đến.

Một đoàn cứu trợ vùng lũ dừng ăn cơm miễn phí tại quán cơm của anh Nguyện ở Ninh Bình hôm 11/9. Ảnh: Bùi Văn Nguyện

Một đoàn cứu trợ vùng lũ dừng ăn cơm miễn phí tại quán cơm của anh Nguyện ở Ninh Bình hôm 11/9. Ảnh: Bùi Văn Nguyện

Đến ngày 12/9, bão Yagi đã khiến 197 người chết, 128 người mất tích, 807 người bị thương, hơn 188.000 nhà cửa bị thiệt hại. Nhiều các tỉnh thành đang bị chia cắt do lũ lụt, sạt lở đất.

Những ngày qua có nhiều đoàn cứu trợ từ miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên và cả các đoàn Hà Nội lên miền núi phía Bắc. Việc tìm chỗ ăn, chỗ ở sẽ khó khăn và có thể phát sinh thêm chi phí.

Theo thống kê sơ bộ của VnEpxress, hiện có khoảng gần 100 quán cơm, nhà hàng, khách sạn thông báo hỗ trợ ăn nghỉ miễn phí cho các đoàn đi cứu trợ vùng bão lũ.

Cả nước hướng về miền Bắc sau bão Yagi

Phan Dương

VnExpress mở chiến dịch "Chung tay cùng đồng bào vùng bão lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
6 ngày trước - Cộng đồng mạng những ngày này liên tục chia sẻ địa chỉ của các khách sạn, nhà hàng và quán ăn dọc QL1. Họ mở cửa, cung cấp chỗ ở và ăn uống miễn phí cho các đoàn cứu trợ trên đường ra vùng lũ miền Bắc.
1 tuần trước - Những ngày qua, nhiều CLB, Đội, nhóm tình nguyện ở Đà Nẵng “xuyên ngày, xuyên đêm” vận động các nguồn lực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt lịch sử.
2 ngày trước - Nghe tin các tỉnh miền núi phía Bắc tổn thất nặng nề vì lũ quét, sạt lở đất, người dân xã Quảng Hải cùng nhau lập đoàn cứu trợ, lên đường.
1 tuần trước - Để hỗ trợ bà con ở các vùng lũ lụt, nhiều gia đình đã dành cả đêm để luộc trứng, nấu xôi, làm bánh mì, rang cơm…
2 ngày trước - Nghe tin các tỉnh miền núi phía Bắc tổn thất nặng nề vì lũ quét, sạt lở đất, người dân xã Quảng Hải cùng nhau lập đoàn cứu trợ, lên đường.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
3 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.