ttth247.com

Nông dân lội nước tới bụng để vớt lúa

Hà NộiCánh đồng lúa ven sông Bùi ở huyện Chương Mỹ vẫn đang ngập 0,6-1,2 m, người dân lội nước tới ngang bụng để vớt những đám lúa đã chắc hạt.

Ảnh hưởng từ bão Yagi, nước sông Bùi dâng cao, tràn đê làm ngập đồng ruộng huyện Chương Mỹ. Thống kê đến 21/9, trong hơn 14.000 hecta lúa của Hà Nội bị ngập thì Chương Mỹ chiếm nhiều nhất, tới 3.610 hecta. Đa số là lúa sắp đến kỳ thu hoạch, hạt đã chắc.

Cánh đồng xã Mỹ Lương chìm trong biển nước. Người dân cho biết suốt từ năm 1971 đến nay, đây là lần thứ hai lũ sông Bùi lên cao như vậy. Lúa gần chín chưa kịp thu hoạch coi như mất trắng.

Lũ rút chậm, trung bình mỗi ngày 8-10 cm. Đến 21/9, nước đã rút khoảng một mét so với lúc đỉnh, một số đám lúa ngoi lên mặt nước.

Tiếc công sức trồng cấy suốt 4 tháng, khi nước rút dần, người dân bắt đầu đi mò gặt lúa, được ít nào hay ít đó.

Bông lúa xen lẫn hạt xanh, hạt chín, trong đó có hạt già đã nảy mầm. Bình thường thời tiết thuận lợi, một sào lúa Bắc Bộ cho thu hoạch khoảng 2 tạ thóc tươi.

Chị Đặng Thị Thư (áo mưa xanh) cùng chị Đặng Thị Nự ở thôn Duy, xã Mỹ Lương đang kéo chỗ lúa hai chị vừa vớt được. "Nhà tôi có 6 sào lúa, ở chỗ ngập sâu nhất chả nhìn thấy ngọn cây đâu. Hai chị em lội ra sâu tới ngực cố cứu được ít nào thì cứu", chị Thư chia sẻ.

Vợ chồng anh Đặng Trần Tú và chị Phùng Thị Nạng đang chuyển chỗ lúa vừa vớt được lên bờ. "Nhà tôi có 8 sào, từ sáng tới giờ đi vớt chưa được một sào, coi như mất trắng rồi", anh Tú nói.

Đường làng thành nơi phơi lúa của người dân khi quá nhiều nhà có lúa bị ngập phải đi vớt về. Ngâm lũ hơn chục ngày, lại gặt non nên lúa chỉ có thể làm thức ăn cho vật nuôi.

Mấy hôm nay trời lúc nắng lúc mưa, người dân xã Mỹ Lương tranh thủ lúc nắng phơi lúa.

Bà Trần Thị Hạt, 70 tuổi, phơi chỗ thóc mới được tuốt. "Nhà tôi có 7 sào, nước ngập trắng hết 5 sào. Lúa ngâm nước hạt gạo sẽ không ngon, chắc năm nay gia đình phải đong gạo ăn", bà Hạt nói.

VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết cuộc sống. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ra Huế là tháng 6.1975. Mới hòa bình, sau những xáo trộn và chạy loạn ghê gớm, nhưng Huế vẫn rất nhẹ nhàng. Dường như người Huế đã quen với những tàn phá trong chiến tranh, nên họ khổ sở mà vẫn bình thản.
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tuần trước - Tiếp sau bão Yagi, nước lũ dâng cao gây ngập sâu, sạt lở đất vùi lấp ôtô khách, sập cầu, tê liệt giao thông ở Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên và Cao Bằng.
1 tuần trước - Khoảng 10h ngày 9/9, cây cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ bị sập.
3 ngày trước - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 17.9 khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.
Xem tin bài khác
3 giờ trước - Sau khi mưa giảm, nhiều người dân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đổ xô ra ven bờ sông Ngàn Phố hay khu vực bãi bồi nơi có nước lũ để bắt dế.
4 giờ trước - 11 năm qua, anh Nguyễn Bình Nam dành tiền bạc và cả thanh xuân đi xây dựng 18 điểm trường ở những bản làng cho thầy trò ở rẻo cao.
5 giờ trước - UBND TP HCM ngày 21-9 đã có văn bản về phương án giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trên địa bàn khi gần 9.000 hồ sơ đất đai bị ách tắc.
5 giờ trước - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến đèo Bảo Lộc sạt lở đất đá chắn ½ mặt đường, khiến việc lưu thông qua đèo gặp nhiều trở ngại.
5 giờ trước - Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ thành công một bị can bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.