ttth247.com

Nữ CEO chi bộn tiền để làm mẹ đơn thân của bốn con

Trung Quốc - Diệp Hải Dương, nữ CEO độc thân có tài sản ròng hàng chục triệu USD, chi bộn tiền để làm IVF, sinh hai con gái, hai con trai lai Tây.

Diệp Hải Dương bên hai con gái Hatti (trái) và Doris (phải). Ảnh: Facebook Ye Haiyang

Diệp Hải Dương bên hai con gái Hatti (trái) và Doris (phải). Ảnh: Facebook Ye Haiyang

Diệp Hải Dương (Ye Haiyang) sinh năm 1988, kinh doanh mỹ phẩm. Vì không chọn được đối tượng muốn gả khi tuổi tác ngày một lớn nhưng mong ước có con nên năm 2018, Dương chi 500.000 nhân dân tệ (gần 1,7 tỷ đồng theo tỷ giá lúc đó) sang Mỹ "chọn giống" từ ngân hàng tinh trùng. Tháng 10/2018, cô sinh con gái đầu lòng, Doris, mang 5 dòng máu, có nước da trắng, mái tóc vàng, mắt nâu.

Trong lần IVF đầu tiên, Dương cho biết quá trình cấy ghép phôi thai vào tử cung rất thú vị. Khoảnh khắc đốm trắng nhỏ - phôi thai - được đưa vào tử cung, cô đã xúc động rơi nước mắt và nói: "Cuối cùng tôi cũng có thai rồi". Ở lần đầu mang bầu, cô bị trầm cảm một thời gian và nghi ngờ liệu mình có sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới hay không. Đến khi con chào đời, cô tự chăm sóc con như bản năng tự nhiên, muốn tạo cho con một môi trường tốt để phát triển, sống trong sự yêu thương ân cần của gia đình.

Khi Doris ba tuổi, Dương nói cô biết một ngày nào đó mình sẽ già đi, sợ con cô đơn nên hỏi bé thích có em không và Doris nói có. Vì vậy, Dương một lần nữa chi 610.000 nhân dân tệ (hơn 2,1 tỷ đồng) để mua tinh trùng của cha ruột Doris vào năm 2021, vì muốn hai đứa trẻ gần gũi nhau. Vào tháng 2/2022, Hải Dương sinh con gái thứ hai tên Hatti tại Nga.

Dương cũng cho biết, trước khi sinh con, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để vừa làm cha vừa làm mẹ, bao gồm dự trữ tài chính, sắp xếp thời gian, duy trì tinh thần tốt cũng như các kế hoạch cho tương lai đứa trẻ. Cô kể: "Bạn bè tôi nói khi có con thứ hai, tình yêu của bạn cho các con sẽ được san sẻ. Nhưng khi có Hatti, tôi thấy tình yêu được nhân đôi".

Hai con trai Owen và Olsen của Dương. Ảnh: Facebook Ye Haiyang

Hai con trai Owen và Olsen của Dương. Ảnh: Facebook Ye Haiyang

Tháng Hai năm nay, cô thông báo mang thai lần ba, là hai cậu nhóc, cũng bằng phương pháp IVF. Dương viết trên Facebook: "Trên đời này có rất nhiều cách để hạnh phúc. Mẹ biết ơn vì mình có được một trong số đó và có các con. Những gì mẹ ước mình có được năm 18 tuổi đã thành hiện thực. Mẹ đã đi một chặng đường dài và gặp rất nhiều khung cảnh ấn tượng, nhưng đẹp nhất chính là khoảnh khắc này".

Dương cũng đăng tải toàn bộ quá trình sinh nở hai bé Owen và Olsen, khiến nhiều người xem bật khóc. Nhiều người bình luận dưới bài đăng: "Cảm ơn vì đã cho chúng tôi được nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ ngoài dũng cảm và xinh đẹp nhất!", "Wow! Cặp song sinh. Xin chúc mừng", "Hải Hải (biệt danh của Dương) là một người mẹ/người phụ nữ tuyệt vời", "Tôi cảm động quá! Tôi gần như suýt khóc", "Người mẹ này thật tuyệt vời. Tôi khâm phục lòng dũng cảm và tinh thần của chị. Tôi thực sự chúc mừng gia đình!".

Trước khi có bốn con, Dương đã phải vượt qua nhiều định kiến xã hội. Ở lần đầu cô mang thai, một số người chỉ trích, cho rằng cô ích kỷ và con cô sẽ không hạnh phúc vì vắng bóng cha. Đáp lại, cô chỉ nói: "Đây là chuyện riêng của tôi và không phiền mọi người quan tâm. Tôi không nghĩ con gái mình cần có cha. Tôi sẽ vừa là cha vừa là mẹ, chăm sóc con bằng cả trái tim và dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái".

Dương cũng từng băn khoăn liệu sau này nên nói gì với con về người cha của bé. Cuối cùng, cô nghĩ ra một câu chuyện cổ tích để nói cho con đầu lòng nghe: "Mẹ mua một quả dưa hấu lớn về bổ và sau đó con đã bước ra".

Dương đưa con gái lớn Doris ra ngoài chơi. Ảnh: Facebook Ye Haiyang

Dương đưa con gái lớn Doris ra ngoài chơi. Ảnh: Facebook Ye Haiyang

"Tôi đã tự mình sinh ra một đứa trẻ. Chúng tôi sống một cuộc đời mà không làm phiền những người khác trong xã hội, đồng thời tôi đang cố gắng mang đến cho con tình yêu thương của người mẹ và cả người cha", Dương cho hay.

Cô hiểu cuối cùng con gái sẽ biết sự thật khi lớn lên, đồng thời cũng sợ con gái không thông cảm cho sự lựa chọn của mình nên thường viết thư gia đình trên weibo để giải thích kinh nghiệm sống và các quyết định. Nhưng, bên cạnh "cơn bão" chỉ trích Dương, nhiều người cảm động bởi tình mẫu tử mà cô dành cho con. Họ đồng tình với quan điểm rằng ngày nay, hôn nhân không phải là lựa chọn duy nhất của phụ nữ.

Từ khi có bé đầu tiên, Dương đã bắt đầu làm việc tại nhà. Cô tự làm mọi thứ, từ cho con bú, nấu thức ăn đến thay tã. Cô vui mừng nhìn con gái mình lớn lên, dần dần học nói, biết đi và chạy.

Khi Dương bận rộn, bố mẹ cô chơi với cháu, kể cho cháu nghe những câu chuyện thú vị. Với sự chăm sóc của Dương và tình yêu thương của ông bà, Doris luôn xuất hiện với vẻ năng động, hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa.

Để con gái có được nền giáo dục chất lượng tốt nhất, Dương đã tìm những trường học tốt nhất ở địa phương và cũng khuyến khích Doris theo đuổi sở thích riêng. Dương đã sản xuất một bộ phim hoạt hình về giáo dục tài chính với hy vọng giúp con gái và những đứa trẻ khác phát triển các khái niệm, giá trị tài chính đúng đắn ngay từ khi còn nhỏ.

Hiện tại, cô hy vọng trong tương lai, nhiều hình thức gia đình khác nhau sẽ được xã hội công nhận khi dân trí ngày càng cao.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Những gia đình giàu có ở Trung Quốc đang tìm kiếm "bạn đồng hành" có học vấn cao để nuôi dạy con cái của họ.
3 tuần trước - Sau khi tan học, Nila và Arion sẽ tự nấu đồ ăn, học bài hoặc chơi piano trước khi phân công nhau làm việc nhà.
2 tuần trước - Theo trang Strongdm, khoảng 17% số công ty công nghệ hiện nay đang có một phụ nữ giữ cương vị giám đốc điều hành (CEO).
1 tháng trước - Ở vị trí nhân viên nhiều nhà sáng lập của các công ty khởi nghiệp thấy vui vẻ bởi được trả lương cao và giảm áp lực quản lý.
1 tháng trước - Mỹ- Quy trình tuyển dụng ngày càng khắt khe, nhiều thủ tục khiến không ít ứng viên nản lòng buộc đơn vị tuyển dụng phải thay đổi chiến thuật.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.