Nữ sinh Hoàng Bảo Trân (cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) đã chinh phục thành công học bổng toàn phần của 9 trường đại học trên thế giới bằng bài luận tiếng Anh về sự vận hành của xã hội từ kiến thức hóa - sinh.
Vốn học chuyên Anh nhưng Hoàng Bảo Trân lại có niềm yêu thích đặc biệt với hóa học và sinh học. Ngay từ khi vào cấp III, cô đã tự vạch ra cho mình kế hoạch học tập đồng đều giữa các môn.
Nữ sinh chuyên Anh nhưng mê hóa - sinh
Do học bán trú, Trân tận dụng thời gian nghỉ trưa ở trường để ôn lại bài, về nhà cô học trò sẽ xem YouTube về lý giải khoa học để học hỏi thêm. Ngoài ra, thời gian rảnh Trân dành để tham gia các hoạt động xã hội - thiện nguyện.
Chia sẻ về bài luận tiếng Anh, nữ sinh cho biết đã viết về cái chết của tế bào, đưa ra góc nhìn tổng quan về cuộc sống.
"Gia đình ba thế hệ của tôi có truyền thống hay ngồi lại cùng nhau trong bữa cơm và nói về những vấn đề thời sự, xã hội, triết lý cuộc sống. Những cuộc trò chuyện đó đã tác động lớn đến bản thân tôi. Đến khi bà cố mất, tôi nhận ra không có gì là mãi mãi, tuy bà cố mất đi nhưng tình yêu thương của đại gia đình dành cho bà vẫn ở đó.
Lớn lên tôi được học về cái chết của tế bào, tế bào cũ phải chết đi để cho tế bào mới sản sinh ra. Nếu cơ thể con người bị gián đoạn quá trình đó, chứng tỏ bản thân họ có sự bất thường trong cơ thể" - Trân nói.
Cô đã đưa những ý này vào bài viết và từ đó nghĩ về cuộc sống, những cái bản thân phải làm, phải cống hiến. Bên cạnh đó, Trân cũng xác định mục tiêu theo đuổi và ghi rõ định hướng để trường tạo điều kiện cho cô học tập.
Hiện tại, Trân đã nhập học ngành kỹ thuật hóa học của Trường Lafayette College (trường nằm trong top 30 các trường đại học khai phóng, Mỹ) với mong muốn nghiên cứu sâu trong lĩnh vực phát triển dược phẩm và sức khỏe công cộng.
"Đại dịch COVID-19 để lại nhiều hậu quả, chính vì điều đó mà tôi quyết định theo học lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe công cộng. Cả hai lĩnh vực này đều cần cho sự an toàn, phát triển sức khỏe của cộng đồng" - Trân bộc bạch.
Được mẹ trui rèn tiếng Anh
Luôn đồng hành cùng con gái, mẹ của Trân, bà Liêu Trịnh Huỳnh Trâm (quận Bình Thạnh), cho biết rất vui mừng và tự hào với kết quả học tập của con.
"Tôi thường mua sách, truyện bằng tiếng Anh cho con đọc. Với những từ vựng khó, tôi nhắc con phải học thuộc. Con chỉ học thêm môn toán, những môn còn lại con đều bảo mẹ để con tự học tại nhà thông qua Internet. Chính ý thức đó đã cho con có khả năng tự học tốt mà không cần ai nhắc nhở" - bà Trâm nói.
Thầy Lê Minh Châu - tổ phó tổ tiếng Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - nhận xét ngoài việc học giỏi Trân còn lễ phép với thầy cô và quan hệ tốt với bạn bè.
"Về học tập Trân có thành tích tốt, chỉn chu, bạn biết cách sắp xếp và đưa ra phương pháp học tập tốt. Ngoài ra, bạn còn có tư chất lãnh đạo, khi bạn làm lớp trưởng lớp cũng đi vào nề nếp.
Các bạn là lứa sinh năm 2006 khá thiệt thòi vì không thi tuyển sinh lớp 10 mà xét tuyển, không ngờ các bạn cũng mang lại nhiều thành tích đáng tự hào cho trường. Tôi mừng cho Trân khi bạn được nhiều trường đại học trên thế giới đồng ý cấp học bổng" - thầy Châu nói.