Vào sáng sớm, người dân Điện Biên náo nức chờ đợi lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Từ 6 giờ sáng, người dân đã xếp hàng kín hai bên đường chính nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua, đặc biệt là các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh và ngã tư trước nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ.
Sắc áo rực rỡ của nhiều dân tộc Tây Bắc hòa cùng màu áo cờ đỏ sao vàng tràn ngập các nẻo đường.
Không thể thiếu những đoàn cựu chiến binh mặc áo lính, đeo đầy huy chương, gương mặt rạng rỡ, tự hào cùng đồng đội về chứng kiến lễ mừng 70 năm chiến thắng.
Người dân cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh cùng các chiến sĩ.
Một nhóm bạn trẻ người Thái mặc trang phục truyền thống xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng để đi xem diễu binh. Họ đã đi từ 6 giờ sáng bằng xe máy vì xã của họ chỉ cách thành phố Điện Biên vài cây số.
Ngoài ra, nhiều người dân còn phải đi từ 3 giờ, 4 giờ sáng để vào sân vận động xem lễ tổng duyệt.