Hà NộiHàng trăm người đợi cả ngày, đến gần 21h vẫn chưa về với mong muốn biết con mình có được vào học ở trường Tiểu học Tây Mỗ 3 hay không.
Sáng nay, họ đã kéo đến trường để đợi. Dù đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm giải thích, đề nghị điền đơn nguyện vọng, song số đông vẫn nán lại, ngồi chật kín ở nhiều góc hành lang, phòng họp.
Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, cư dân tòa S103 trong khu đô thị Vinhomes Smart City, kể đã xin nghỉ làm, quyết tâm đợi xem con có được nhận vào Tiểu học Tây Mỗ 3 không. Đang đi làm xa nhưng chồng chị cũng tức tốc về, cùng chị "vạ vật" ở trường.
Đến khoảng 17h, bà Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng, cùng hai hiệu phó tổ chức cuộc gặp phụ huynh. Trước các câu hỏi, nữ hiệu trưởng hầu như không đưa ra câu trả lời cụ thể.
"Chúng tôi đang chờ sự chỉ đạo từ cấp trên", bà nói.
Anh Lê Đức Công, đại diện một nhóm phụ huynh, cho biết trong cuộc gặp hôm qua, trường nói "không có chức năng tuyển sinh, chỉ tiếp nhận học sinh được tách ra từ trường Tây Mỗ".
"Chúng tôi muốn biết trường tiếp nhận số học sinh thực tế tách ra từ trường Tây Mỗ là bao nhiêu", anh Công cho hay.
Phụ huynh mong muốn có thông tin công khai, minh bạch. Họ cần biết trường có tiếp nhận hồ sơ xin học không và thời gian cụ thể.
Theo bà Hằng, hiện trường có 3 lớp, mỗi lớp 35 học sinh, nhà trường đã nhận đủ 1.100 học sinh.
"Chúng tôi về trường được tiếp nhận như vậy. Chúng tôi không làm công tác tuyển sinh, hoàn toàn do trường Tiểu học Tây Mỗ tuyển sinh cho Tây Mỗ 3", bà Hằng nói. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, bà Hằng và ban giám hiệu vừa được bổ nhiệm chiều qua.
"Ngoài chỉ tiêu 400 học sinh lớp 1 tuyển mới, số còn lại 700 ở đâu ra?", chị Nguyễn Thị Nguyệt, phụ huynh trường Lý Nam Đế, băn khoăn.
Chị Nguyệt kể trong khu có trường Tiểu học Tây Mỗ, song vì quá tải nên dù có hộ khẩu, những năm trước, con em của nhiều gia đình được phân tuyến sang trường Lý Nam Đế, xa hơn khoảng 3-4 km. Năm nay, trường Tây Mỗ 3 được xây xong, họ được giáo viên trường Lý Nam Đế hỏi nguyện vọng, hướng dẫn chuyển con về. Tất cả đinh ninh con sẽ được học ở trường mới nhưng bất ngờ nghe tin trường đã tuyển đủ học sinh.
Nhiều phụ huynh khác trong phòng họp đặt câu hỏi tương tự. Họ bức xúc vì không biết việc tuyển sinh được thực hiện khi nào và tại sao không có thông báo.
"Chúng tôi đúng tuyến nhưng các con lại không được học", chị Nguyệt nói.
Các phụ huynh muốn biết trường có tuyển sinh bổ sung không, nếu có thì phương thức và điều kiện tuyển sinh thế nào.
Không thỏa mãn với các câu trả lời của bà Hằng, phụ huynh đồng loạt ở lại trường.
Khoảng 19h, bà Lê Thị Thanh Tâm, phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, có mặt.
Theo bà Tâm, sau buổi sáng, phòng đã nhận được hơn 516 đơn đề nghị của phụ huynh. Trong đó, 417 trường hợp có hộ khẩu thường trú, 99 tạm trú (KT3).
Về việc tuyển sinh của Tây Mỗ 3, theo bà Tâm được thực hiện theo quy định. Cụ thể, trường Tây Mỗ tuyển sinh đầu cấp từ ngày 1 đến 3/7, còn Tây Mỗ 3 không làm việc này. Việc phân tách sau đó được thực hiện. Học sinh được chuyển từ Tây Mỗ sang Tây Mỗ 3 theo nguyện vọng của phụ huynh. Những người này đã được phát phiếu điền nguyện vọng từ trước.
Với học sinh của trường Lý Nam Đế, bà Tâm cho hay Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Nam Từ Liêm đang làm việc để có câu trả lời sớm nhất.
"Chắc chắn đầu tuần sau sẽ có câu trả lời. Các phụ huynh yên tâm, khẩu trên địa bàn sẽ học trên địa bàn, tạm trú thì cũng bố trí. Năm học trước chỉ có 2 trường thôi thì các con đều được đi học. Năm nay thêm hẳn một trường", bà Tâm nói. "Chúng tôi khẳng định ít nhất phải có KT3 ở đây mới được học, chứ không phải ở đâu về đây học".
Bà Tâm sau đó đề nghị phụ huynh ra về. Dù vậy, đến hơn 20h30, phụ huynh vẫn nán lại, hy vọng có kết luận của Sở Giáo dục và Đào tạo và quận Nam Từ Liêm.
* Tiếp tục cập nhật
Sáng nay, báo cáo nhanh gửi UBND quận Nam Từ Liêm, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết các phụ huynh có mặt tại trường Tiểu học Tây Mỗ 3 sáng nay thuộc ba nhóm.
Một là nhóm có con lớp 2-5 từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới. Theo khảo sát sơ bộ, riêng số từ Tiểu học Lý Nam Đế là 233 học sinh.
Hai là các gia đình từ tỉnh khác, quận khác mới chuyển về sống tại khu đô thị.
Nhóm thứ ba là phụ huynh có con học sinh vào lớp 1 nhưng không nộp hồ sơ trong đợt tuyển sinh đầu cấp vừa rồi (một số ít phụ huynh đã nộp cho con vào trường khác, thấy trường Tây Mỗ 3 đi vào hoạt động nên xin rút để chuyển về).
Theo cơ quan này, Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ Tiểu học Tây Mỗ, dành cho học sinh lớp 2-5 và tuyển mới lớp 1 thuộc các tổ (từ tổ 7 đến 12) và các tòa nhà chưa phân tổ, thuộc khu đô thị Smart City.
Chủ trương của quận là đưa Tây Mỗ 3 thành trường chất lượng cao, nên cần duy trì sĩ số đạt chuẩn (35 học sinh một lớp). Tổng cộng, trường Tây Mỗ 3 có 30 lớp với 1.111 em, trong đó khoảng 460 học sinh lớp 1 được tuyển mới, còn lại từ trường Tây Mỗ chuyển sang.
Khu đô thị Vinhomes Smart City nằm trên Đại lộ Thăng Long, thuộc phường Tây Mỗ. Khu này hiện có 20 tòa nhà, phổ biến 34-36 tầng, mỗi tòa có 600-1.000 căn hộ. Song, phường này chỉ có hai trường tiểu học công lập là Tây Mỗ và Lý Nam Đế. Quy mô của hai trường này là 4.000 học sinh cho 5 khối lớp.
Bình Minh