ttth247.com

Phụ huynh tố gian lận ở giải karate trẻ: ‘Con tôi đã vô cùng sửng sốt…’

'Tôi đã như bị ai lấy búa đánh vào mặt...'

Tóm tắt sự việc: Ngày 18.8, ông Nguyễn Mạnh Dương (phụ huynh của một VĐV thuộc đội karate quận Tân Bình) có đơn tố cáo HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm - HLV trưởng đội karate quận Tân Bình và tổ trọng tài trận chung kết kumite nữ 10 - 11 tuổi hạng cân 45 kg của giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024. Trong đơn tố cáo, ông Dương cho rằng HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm đã có hành vi gian lận thành tích, ép VĐV của mình (là con gái anh) rút lui để nhường huy chương cho đối thủ. Sau đó, dù được tiếp tục thi đấu, nhưng theo ông Dương, các trọng tài đã có hành vi không công tâm, thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu.

Anh Nguyễn Mạnh Dương trả lời phỏng vấn trên SCTV

Ông Nguyễn Mạnh Dương trả lời phỏng vấn trên SCTV

SCTV

HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm đã có những phát ngôn gì mà ông cho là không phù hợp?

Với nội dung kumite nữ 45 kg, con tôi đã tập luyện rất chăm chỉ trong suốt hơn nửa năm qua và cha con tôi rất háo hức mong chờ giải đấu lần này. Con tôi đã vượt qua 2 trận đầu tiên và tiến thẳng vào chung kết gặp 1 VĐV của quận Bình Thạnh và như vậy là đã chắc chắn có huy chương rồi. Vào được chung kết thì con tôi rất hứng khởi và tôi đang dặn dò bé phải chuẩn bị tâm lý bình tĩnh thế này thế kia, thì tự dưng thấy loa thông báo là con tôi bị chấn thương nên HCV của trận chung kết thuộc về VĐV của quận Bình Thạnh. 

Cả tôi, con tôi và HLV của bé đều vô cùng sửng sốt. Sau khi HLV đến bàn trọng tài hỏi thì cô Nguyễn Thị Mộng Tâm (HLV trưởng đội karate quận Tân Bình) đi tới xua tay và nói rằng “đội Bình Thạnh họ ít huy chương, họ xin mình, mình nhiều rồi nên cho họ một cái”. Nghe xong câu đó, tôi cảm tưởng như có ai lấy búa đánh vào mặt tôi. Tôi choáng váng còn con gái tôi há hốc mồm ra nhìn tôi. Tôi tức giận đến nỗi nói không tròn chữ.

Video mà gia đình anh Dương quay lại về diễn biến trận đấu

'Huy chương của VĐV chứ không phải của cô để cô đem giao dịch'

Tôi thắc mắc với HLV Mộng Tâm rằng cháu đã ròng rã tập luyện, mất bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt và cả chi phí gia đình bỏ ra cũng rất đắt tiền mà vào đến đây tự nhiên bảo cho là cho; huy chương này là của VĐV chứ phải của cô đâu mà cô đem ra giao dịch. Tôi nhất quyết yêu cầu cô Tâm phải cho cháu thi đấu thì cô nhăn nhó trả lời rằng “tôi giờ mà ra nói cho cháu đánh thì cháu cũng bị xử thua thôi”. Lúc đấy tôi quá tức giận và bối rối nên không suy nghĩ sâu xa về câu nói của cô, tôi vẫn yêu cầu cho cháu thi đấu vì kể cả mình thua thì thua trên sân đấu vẫn thoải mái, thua về trình độ thì mình về tập thêm. Con tôi cũng đã từng thua rồi.

Sau khi tôi nằng nặc yêu cầu thì cô Tâm mới ra nói với trọng tài để trận đấu được bắt đầu.

'Tôi đã hứa với con sẽ làm cho ra lẽ'

Vì sao ông lại nhận định tổ trọng tài đã không công tâm?

Vào thi đấu thì con tôi rất quyết tâm nên bé ra đòn liên tiếp nhưng cứ con tôi ra đòn là bên kia được điểm. Có những cú ra đòn là bên kia không có động tác ra đòn nhưng vẫn có điểm. Vì karate trẻ em là không được đánh chạm đầu mà chỉ đánh gần chạm rồi rút đòn về nên trọng tài cũng phải dựa vào cảm tính rất nhiều nhưng theo tôi tìm hiểu, không có luật nào là không ra đòn mà vẫn được điểm. Có những tình huống con tôi vào đánh bụp bụp cứ cho là không có điểm đi thì bạn kia cũng có ra đòn đâu mà được cho điểm. Tôi cực kỳ tức giận và ngay khi hết trận, tôi gọi con ra lấy đồ đi về. Các HLV bảo còn huy chương nhưng tôi bảo không cần huy chương nữa, đánh ép như thế này thì có mà lấy huy chương bằng trời. Huy chương này không cần phải lấy.

Về sau tôi về hỏi con thì bé nói là đoạn đầu trận đấu con thấy rất bất lực, rất nản vì không hiểu tại sao mỗi lần con ra đòn thì bạn kia lại được điểm. Con rất bối rối, chân tay rối loạn, không biết phải làm như thế nào, đánh ra sao mới có điểm.

Có hay không việc VĐV bị ép phải nhường huy chương?

Có hay không việc VĐV bị ép phải nhường huy chương?

Ảnh chụp từ video

Con tôi khóc muốn ở lại nhận huy chương vì bé có 1 HCV khác thắng vào buổi sáng nhưng tôi bảo không cần nhận huy chương ở nơi gian lận. Con bé vẫn năn nỉ muốn ở lại nhận HCV đồng đội vì đây là công sức của cả đội tập nhiều tháng trời nhưng tôi vẫn nhất quyết đưa con về và hứa với con sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.

'Mong con tôi là VĐV nhí cuối cùng bị tình huống này'

Sau sự việc, HLV Mộng Tâm có liên lạc với ông để giải thích không?

Một HLV khác của đội có mở lời xin tôi không làm lớn chuyện vì sợ ảnh hưởng đến các bé và nhiều người khác nhưng tôi trả lời rằng: “Nếu sợ ảnh hưởng thì tại sao người lớn lại ùa vào bắt nạt một đứa bé như thế và lại còn định lừa cả tôi, nghĩ là tôi không biết gì”. HLV này sau đó có nhắn tin xin lỗi nhưng tôi biết cô ấy cũng chỉ là nạn nhân nhưng cô ấy chọn im lặng. Tôi không trách cô ấy nhưng tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này. Cô ấy cũng có bảo là HLV Mộng Tâm muốn gặp tôi để nói chuyện, tôi đồng ý và bảo cô ấy cứ đến văn phòng nhưng sau đó cô ấy nói bị khan tiếng nên xin tới cuối tuần thì tôi không trả lời nữa. Tôi nghĩ dù có gặp hay không gặp thì cũng vậy, sự việc đã xảy ra rồi.

Sau đó, tôi đồng thời gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan cũng như đăng tải câu chuyện lên Facebook cá nhân. Dưới phần bình luận, có rất nhiều người chia sẻ rằng mình cũng đã từng là nạn nhân của những sự việc tương tự nhưng họ chỉ ngậm đắng nuốt cay bỏ tập, không thi đấu nữa hoặc là bị đuổi khỏi đội. Tôi thấy đây là vấn nạn không chỉ xảy ra với riêng con tôi nhưng tôi mong con mình là VĐV nhí cuối cùng gặp phải trường hợp này.

Không muốn con mất niềm tin

Sau trận đấu, tinh thần và cảm xúc của con ông như thế nào?

Bé đã dồn rất nhiều công sức, rất nhiều hy vọng để tập luyện cho giải đấu này. Tôi, ông nội, ông ngoại và gia đình cô ruột bé đều có mặt để cổ vũ cho bé. Sau sự việc thì dĩ nhiên là bé rất buồn và băn khoăn không hiểu vì sao mình thua. Cũng may mắn là có gia đình tôi quay phim lại trận đấu để có tư liệu xem lại phân tích trận đấu. Theo luật của giải là sau trận đấu, VĐV có 15 phút để khiếu nại nhưng thực sự thời gian đó là không đủ. Tôi phải xem thật kỹ và gửi cho các VĐV đầu ngành, các chuyên gia để tham khảo. Họ đều khẳng định rằng trường hợp này là xử ép.

Đánh mà thua thì tâm phục khẩu phục nhưng không được gian lận. Đó là điều tôi luôn dạy con mình, phải sống chính trực. Tôi không thể để người lớn áp bức và giành giật huy chương của con tôi được. Nếu tôi để điều đó xảy ra thì sau này tôi nói sao con bé tin tôi được.

Kết luận giám định trận đấu là không có chuyện xử ép?

Ngày 26.8, Liên đoàn Karate TP.HCM đã công bố kết quả giám định độc lập trận chung kết gây tranh cãi giữa 2 VĐV thuộc đoàn karate quận Tân Bình và quận Bình Thạnh ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024, theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Mạnh Dương - phụ huynh VĐV Nguyễn T.M (sinh năm 2013). Văn bản phúc đáp số 53/BC-LĐKA chiều 26.8 của Liên đoàn Karate TP.HCM nêu rõ: "Căn cứ thông báo số 1, trích điều 13 Liên đoàn Karate thế giới năm 2024, trích điều 9 Điều lệ giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024, kết luận: kết quả trận đấu với tỷ số VĐV đai xanh (Nguyễn T.M) là 3 điểm, VĐV đai đỏ là 11 điểm, chênh lệch 8 điểm. VĐV đai đỏ giành thắng cuộc là đúng theo luật Thi đấu. 10/10 tình huống phản ánh theo đơn là không chính xác".

Công bố kết quả giám định vụ tố dàn xếp huy chương giải karate trẻ TP.HCM

Còn về phía HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm - người bị tố có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, HLV này không thừa nhận phát biểu “nhường huy chương cho đoàn Bình Thạnh, vì Bình Thạnh ít huy chương”. HLV Mộng Tâm chỉ thừa nhận phát biểu “có cho VĐV T.M (con gái của phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương) vào thi đấu cũng sẽ thua”.

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM, ông Lý Đại Nghĩa, khẳng định, dù HLV Mộng Tâm có thừa nhận hay phủ nhận phát biểu nào đi chăng nữa, thì trung tâm vẫn sẽ kiến nghị xử lý những phát ngôn thiếu chuẩn mực của vị HLV này.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Ông Nguyễn Mạnh Dương, phụ huynh VĐV Nguyễn Thanh Mai, từ chối gặp mặt và nhận huy chương sau vụ tố gian lận ở giải karate năng khiếu - trẻ TP HCM 2024.
3 tuần trước - TP HCM- HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm bị cấm tham gia, còn tổ trọng tài không được điều hành các giải sau vụ phụ huynh tố gian lận huy chương ở giải karate năng khiếu - trẻ TP HCM 2024.
3 tuần trước - Sự việc phụ huynh đứng ra tố cáo tiêu cực ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM năm 2024 đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Đây là vấn đề nhức nhối, không ít lần xảy ra ở các giải thể thao trong nước, cần quyết liệt đấu tranh loại...
2 tuần trước - Ngành thể thao TP HCM kết luận không có sự mua, bán hay nhường huy chương ở giải karate trẻ, nhưng HLV và trọng tài đều bị phạt.
1 tháng trước - Liên đoàn Karate TP.HCM sẽ thành lập tổ giám định độc lập thông qua đoạn video mà phụ huynh cung cấp, tố cáo sai phạm ở giải karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 vừa qua.
Xem tin bài khác
12 phút trước - Anh- Sau trận hòa 0-0 ở lượt đầu vòng bảng Champions League, HLV Pep Guardiola ca ngợi Inter phòng ngự lùi sâu chắc chắn, khiến Man City không tạo nhiều cơ hội.
32 phút trước - Phong độ ấn tượng của Messi tại Inter Miami khiến nhiều người tin tưởng anh sẽ tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026.
1 giờ trước - Pháp- Sai lầm của thủ môn Paulo Gazzaniga ở phút 90 giúp PSG thắng Girona 1-0, ở trận ra quân Champions League 2024-2025.
1 giờ trước - Sau trận hòa 0-0 ở lượt đầu vòng bảng, HLV Simone Inzaghi tiếc nuối vì Inter phung phí cơ hội và không thể trở thành CLB đầu tiên thắng trên sân Man City tại Champions League kể từ năm 2018.
2 giờ trước - Chỉ sau trận mở màn giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2024, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã mang về cho mình khoản tiền thưởng khấm khá.