Tôi ly hôn vợ bằng tuổi để kết hôn với người trẻ đẹp, nhưng sau vài năm tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Vợ mới của tôi kém tôi 12 tuổi, trẻ trung và xinh đẹp. Ban đầu, chúng tôi rất hợp nhau về lối sống phóng khoáng. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi.
Vợ tôi có tư duy độc lập, ít quan tâm đến công việc của tôi. Cô ấy cũng kiểm soát và ghen tuông quá mức, bắt tôi phải báo cáo mọi hành tung và liên lạc thường xuyên. Cô ấy liên tục muốn tôi chiều chuộng và đưa đi những nhà hàng sang trọng, chỉ để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.
Tôi mệt mỏi khi đi làm về, nhưng vẫn phải đi xem phim, ăn vặt và trò chuyện với bạn bè của cô ấy. Tôi không được phép biết vợ tôi đi đâu hoặc làm gì. Ngược lại, tôi đi nhậu với bạn bè, dù chỉ uống có chừng mực, cũng khiến cô ấy giận dỗi và khiến tôi phải vất vả xin lỗi.
Khi tôi bày tỏ mong muốn có con, cô ấy từ chối vì muốn tận hưởng cuộc sống. Cô ấy thực dụng và chỉ coi tôi là người kiếm tiền, chứ không phải là một người chồng.
Sự bất đồng giữa chúng tôi ngày càng lớn, dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên. Cô ấy thường xuyên bỏ về nhà mẹ đẻ, khiến tôi phải xin lỗi và nghe những lời trách móc của bố mẹ vợ. Gần đây, cô ấy còn đe dọa ly hôn.
Tôi nhớ lại người vợ cũ của mình. Cô ấy không còn trẻ nhưng chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau từ khi còn tay trắng. Cô ấy biết chăm sóc gia đình, tiết kiệm và giản dị.
Tôi hối hận vì đã bỏ vợ cũ để đến với người phụ nữ trẻ khác. Tôi cảm thấy buồn và tự trách mình. Tôi muốn biết phải làm gì vào lúc này.