ttth247.com

Sống siêu tiết kiệm trong hai năm để mua nhà và xe

Trung QuốcSuốt hai năm Tiểu Hà và bạn trai không chi quá 300 tệ (một triệu đồng) tiền ăn mỗi tháng với thức ăn chỉ là cơm rau, xúc xích, mỳ tôm.

Tiểu Hà, 26 tuổi, ở Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc có thói quen tiết kiệmtừ khi còn tiểu học. Ngày đó mỗi tuần cô được bố mẹ cho 5 tệ (18 nghìn đồng) tiêu vặt, song vẫn tiết kiệm được một nửa. Số tiền này được Hà nuôi lợn đất, sau này chính nó đóng góp vào chi phí sinh hoạt đại học của cô.

Năm 2017, Tiểu Hà có bạn trai cùng quê, cũng là sinh viên tại Đại học Vũ Hán. Ngay từ lúc mới yêu họ đã thống nhất sẽ mua nhà và xe ở thành phố trước khi kết hôn.

Tiểu Hà thường xuyên ăn cơm rau, xúc xích để tiết kiệm tiền. Ảnh: Sohu

Tiểu Hà thường ăn cơm rau để tiết kiệm tiền. Ảnh: Sohu

Họ lên kế hoạch tiết kiệm ngay khi ra trường. Lương của Tiểu Hà chỉ 5.000-6.000 tệ (khoảng 20-21 triệu đồng), lương của bạn trai cao hơn một chút, từ 7.000-8.000 tệ (khoảng 27-28 triệu đồng). Nhưng ở Vũ Hán chi phí sinh hoạt của hai người không hề thấp vì phải thuê nhà, điện, nước và phí cầu đường. Để tạo dựng chỗ đứng ở tại đây, họ tập trung tối đa cho tiết kiệm.

Họ chỉ chi 650 tệ mỗi tháng thuê nhà (2,2 triệu đồng), một khoản nhỏ cho giao lưu đồng nghiệp. Còn việc ăn uống tại nhà chỉ trong khoảng 300 tệ mỗi tháng cho cả hai người. Cụ thể, chi phí mua 10 kg gạo hết 40 tệ (140.000 đồng), 30 tệ rau (100.000 đồng). Có những thời điểm Tiểu Hà nấu cà tím, khoai tây xào, xúc xích và mỳ để lấp đầy cái bụng đói suốt một tháng. Hiếm khi họ ăn thịt.

Cả hai không ăn ngoài, không đi chơi. Cô gái trẻ kể thời mới yêu bạn trai thường tặng quà cho cô vào các dịp lễ, khi là bó hoa giá 70 tệ, dây chuyền hơn 100 tệ, túi xách 500 tệ. "Tất cả đều quá xa hoa và lãng phí. Tôi bảo anh nên để dành cho quà cưới thì tốt hơn", Tiểu Hà nói.

Nhờ vào tiết kiệm, tăng thu nhập và thưởng cuối năm Tết 2023, họ đặt cọc mua chiếc ôtô 200.000 tệ và đến tháng 3/2024 đã đặt cọc mua ngôi nhà 114 m2, giá 830.000 tệ. Số tiền đặt cọc có sự hỗ trợ 100.000 tệ của nhà trai, 50.000 tệ của nhà gái, còn lại là tiền tiết kiệm của cả hai.

Hiện tại, mức lương chồng sắp cưới của Tiểu Hà là 14.000 tệ (gần 50 triệu đồng); còn cô mới thất nghiệp, đang chuyển sang kiếm tiền bằng sáng tạo nội dung. Hàng tháng họ phải trả 2.000 tệ mua nhà (sử dụng quỹ dự phòng), 3.125 tệ mua ôtô và 1.800 tệ thuê nhà. Chi tiêu ăn uống vẫn duy trì tiết kiệm, chỉ là không quá khắt khe như trước. Tổng chi tiền ăn và mua quần áo vẫn không quá 1.000 tệ mỗi tháng. Trừ đi các khoản, họ vẫn tiết kiệm được 6.000-7.000 tệ.

Cách chi tiêu vẫn đang đúng định hướng. Họ có thể trả hết khoản vay mua ôtô vào cuối năm nay và cố gắng để dành 120.000 tệ (420 triệu đồng) để làm nội thất nhà vào đầu năm tới.

Mục tiêu tiếp theo của đôi trẻ là đính hôn và tổ chức đám cưới, sau đó đi du lịch Hồ Nam, điều họ dự định bấy lâu chưa thực hiện được. "Tôi sẽ không bị chủ nghĩa tiêu dùng tẩy não. Tôi có lý tưởng và mục tiêu của riêng mình", Tiểu Hà nói.

Những bữa cơm đạm bạc cảu Tiểu Hà và bạn trai. Ảnh: Suho

Những bữa cơm đạm bạc cảu Tiểu Hà và bạn trai. Ảnh: Suho

Lối sống khổcủa đôi trẻ đã trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần qua. Rất nhiều người phê phán, với quan điểm cuộc đời sống được bao nhiêu để phải kham khổ như vậy. Một số cũng phân tích bữa ăn 300 tệ cho hai người, tương đương 5 tệ mỗi bữa gần như không thể thực hiện ở các thành phố.

Một số đồng tình việc kiếm tiền và tiết kiệm là chuyện đương nhiên nhưng theo lối sống này thì họ không thể làm được.

Tiểu Hà cho biết cách tiết kiệm tiền của mình có thể bị một số người coi thường nhưng cô không quan tâm và không hề có cảm giác tự ti hay thấp kém. Bởi cô đã sở hữu nhà và xe, đã có tài sản cố định. Đây là sự đảm bảo lớn nhất và chỗ dựa đáng tin cậy nhất cho cuộc sống tương lai.

"Để có được chỗ đứng ở thành phố lớn, tôi tin rằng trước hết là cay đắng, sau đó là ngọt ngào", cô nói.

Bảo Nhiên (Theo Sohu)

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Cứ đến tháng 7 âm lịch, gia đình chị Thanh Huyền lại rục rịch sắm đồ, khi thì xe máy, lúc là điện thoại, tivi, tủ lạnh.
1 tháng trước - 1. Trong thời đại chúng ta đang sống, có lẽ nhiều người đã suy nghĩ về "hiệu ứng cánh bướm" (butterfly effect).
1 ngày trước - Sáng 17.9 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2: Những chuyện hay tôi kể, với những câu chuyện người thật, việc...
12 giờ trước - UAE- Tuần ba lần, Hoàng Mai Trang, 33 tuổi, nấu món Việt cho bữa cơm gia đình để gìn giữ văn hóa quê hương, dù nguyên liệu khó tìm và đắt đỏ.
1 tháng trước - Ngọc Huyền phân chia các khoản mục thu chi trong file excel để nhìn rõ xem mình đang chi tiêu vào việc gì, từ đó quản lý tiền tốt hơn.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.