Khán giả có cơ hội xem chiếu sớm Venom: The Last Dance cho rằng phim có tính giải trí cao, là bữa tiệc điện ảnh hoành tráng cho người hâm mộ phim siêu anh hùng.
Venom: The Last Dance (Venom: Kèo cuối)đã chiếu sớm cho các nhà phê bình điện ảnh và một bộ phận nhỏ khán giả Mỹ hôm 21-10 vừa qua.
Những phản ứng đầu tiên về phim cũng được nhiều cây bút của các chuyên trang điện ảnh chia sẻ trên mạng xã hội X (tiền thân là Twitter) trên tinh thần không tiết lộ nội dung.
Venom - thuần giải trí, an toàn để phục vụ fan
Chuyến phiêu lưu của chàng nhà báo Eddie Brock (Tom Hardy đóng) và sinh vật cộng sinh Venom sắp đi đến hồi kết, sau cuộc đối đầu sinh tử với Carnage trong phần phim trước, "cặp đôi hoàn cảnh" tiếp tục lên đường chạy trốn sự truy đuổi gắt gao từ hai phía.
Một bên là các đặc vụ của Chính phủ Mỹ, một bên là các đồng loại của Venom do Knull - chúa tể của loài Symbiotes - cử xuống Trái Đất để bắt giữ hai nhân vật chính.
Vẫn phát huy thế mạnh làm nên thành công của hai phần đầu, Venom: The Last Dance tiếp tục là một phim siêu anh hùng giải trí đơn thuần, sinh ra chỉ với mục đích phục vụ các fan, không cố gắng trở nên sâu xa, khó hiểu.
"Câu chuyện của Venom ngày càng điên rồ nhưng tình cảm mà ê kíp dành cho phim, cho nhân vật này cũng chẳng kém cạnh.
Tất nhiên phim không hoàn hảo nhưng tính giải trí rất cao, đây cũng là tác phẩm hay nhất trong bộ ba Venom" - phóng viên Drew Taylor của tạp chí The Wrap nhận định.
Ngoài ra, đoạn kết cho hành trình phát triển của Eddie Brock và Venom cũng là yếu tố được đánh giá cao.
Sau khi vào sinh ra tử suốt ba phần phim, tương tác giữa cặp đôi vật chủ - ký sinh này trở thành "tuy hai mà một".
Venom đã tìm thấy lối riêng để phản ánh đúng hình tượng của bộ đôi này trong truyện tranh, có sức mạnh nhờ sự đồng bộ của mình dù không có kẻ thù truyền kiếp là Spider-Man làm chất xúc tác.
Tuy nhiên,Venom: The Last Dance cũng bị phản ánh vẫn còn bám theo lối mòn của các phim siêu anh hùng như CGI tệ, hy sinh cốt truyện cho các phân cảnh hành động, mục đích của nhân vật không rõ ràng...
"Venom: The Last Dance như hai bộ phim vá vào với nhau vậy. Phần đầu tiên, khán giả theo chân một chuyến phiêu lưu thú vị của đôi bạn thân đầy hài hước và duyên dáng.
Phần thứ hai chỉ là những chất liệu cũ của phim siêu anh hùng, cốt truyện không có sức nặng, CGI vô hồn... Kết quả là một phim hỗn độn có lúc hay, có lúc lại lạc lối và không kế thừa giá trị của hai phần đầu" - Jacob Kleinman, một cây bút nổi tiếng trong giới truyện tranh, phim siêu anh hùng, nhận xét.