ttth247.com

Tiến Linh cầu nguyện cho đồng bào miền Bắc

Hà NộiSau khi ghi bàn vào lưới Thái Lan, ở giao hữu trên sân Mỹ Đình tối 10/9, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không ăn mừng, mà chắp tay cầu chúc đồng bào miền Bắc sớm vượt qua bão lũ.

Tiến Linh mở tỷ số ở phút 21. Sau khi đón quả phạt nhanh từ Quế Ngọc Hải, anh vượt qua sự truy cản của trung vệ cao to Elias Dolah rồi tung chân sút ở cự ly gần hạ thủ thành Patiwat Khammai.

Tình huống làm bàn này gợi nhớ lại chung kết lượt đi AFF Cup 2022, khi cũng chính Ngọc Hải tạt từ cánh phải cho Tiến Linh bay người đánh đầu mở tỷ số vào lưới Thái Lan.

Đây là bàn thứ 21 của tiền đạo sinh năm 1997 cho Việt Nam. Anh đang đứng thứ ba trong danh sách chân sút tốt nhất lịch sử đội tuyển, lần lượt sau Lê Huỳnh Đức (27 bàn) và Lê Công Vinh (51 bàn).

Thay vì ăn mừng, Tiến Linh chạy về góc sân nhắm mắt chắp tay cầu nguyện.

Sau trận, Tiến Linh cho biết anh và đồng đội đặt mục tiêu giành chiến thắng để gửi tới người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những đồng bào đang hứng chịu hậu quả từ bão Yagi, nhưng bất thành. "Dù sao, tôi cũng đã ghi bàn và muốn dành tặng nó cho người dân phía Bắc, hy vọng mọi người vượt qua khó khăn", chân sút đang thi đấu cho Bình Dương nói.

Trước trận, cầu thủ hai đội cũng dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân của cơn bão Yagi.

Hiện, nhiều khu vực ở miền Bắc đang hứng chịu lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển Việt Nam đã ủng hộ 400 triệu đồng tới các địa phương bị ảnh hưởng do bão Yagi. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng ủng hộ 250 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Đức là 50 triệu đồng...

Trận đấu hôm qua thuộc giải giao hữu Tam hùng, gồm chủ nhà Việt Nam, Thái Lan và Nga. Các đội tham dự xem đây là cơ hội cọ xát, chuẩn bị cho các giải đấu trong tương lai.

Ở trận ra quân, Việt Nam thua Nga 0-3. Do ảnh hưởng của bão, trận Thái Lan - Nga hôm 7/9 bị hủy.

Sau khi Tiến Linh mở tỷ số, Việt Nam chỉ giữ được lợi thế trong năm phút. Từ quả phạt biên trái, Ekanit Panya treo bóng sâu vào cột hai. Patrick Gustavsson bật cao, chuyền ra cột trái để Suphanat Mueanta băng vào đánh đầu cận thành gỡ hoà 1-1.

Đến phút 40, tỷ số là 2-1 cho Thái Lan. Nguyễn Phong Hồng Duy phá trượt quả tạt từ cánh phải của Nicholas Mickelson, vô tình thành kiến tạo cho Patrick Gustavsson. Ở khoảng cách 12 m, tiền đạo sinh năm 2001 không thắng được Nguyễn Filip ở cú dứt điểm đầu tiên, nhưng vẫn kịp băng vào đá bồi ghi bàn đầu tiên trong màu áo ĐTQG.

Không chỉ khó khăn trong triển khai tấn công, Việt Nam còn đối mặt lối chơi rát và tiểu xảo của Thái Lan.

Giữa hiệp một, Elias Dolah xoạc bóng nhưng đá vào chân Tiến Linh mà không phải nhận thẻ phạt. Tiền đạo Việt Nam sau đó cần sự chăm sóc y tế.

Ở ngoài đường biên, HLV Kim Sang-sik phản ứng mạnh với trọng tài. Ông thực hiện lại động tác đạp bóng và đề nghị rút thẻ phạt cầu thủ Thái Lan.

Không lâu sau, Worachit Kanitsribampen (số 16) lại chơi xấu, cố tình đá liên tục vào chân Nguyễn Văn Trường (số 26) trong một pha tranh chấp khuất ở giữa sân.

Tiền vệ của Việt Nam nổi giận, đứng dậy xô đẩy cầu thủ Thái Lan dẫn đến xô xát giữa cầu thủ đôi bên. Trong đó, Quế Ngọc Hải tỏ ra căng thẳng nhất.

Sasalak Haiprakhon (số 2) phải đẩy Ngọc Hải ra xa, trong khi HLV Ishii (áo khoác đen) cũng tới trấn an trung vệ Việt Nam.

Sang hiệp hai, Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn khi tung Nguyễn Hoàng Đức vào sân.

Hai tình huống nguy hiểm nhất là phút 54, khi Phan Văn Đức (số 20) sút chìm hiểm chéo góc nhưng thủ môn Patiwat bắt gọn. Đến phút 86, Hoàng Đức cứa lòng ngoài vòng cấm đập cầu thủ Thái Lan dội xà.

Trời đổ mưa lớn vào nửa cuối hiệp hai khiến hai đội khó chơi. Việt Nam cố gắng dồn lên nhưng cũng không còn tạo được sức ép đủ lớn lên khung thành Thái Lan, chấp nhận thua 1-2.

Đây là trận thua thứ 18 của Việt Nam trước Thái Lan, sau 29 cuộc đối đầu, tính từ năm 1995. Còn lại đội tuyển thắng ba và hoà tám.

Lần gần nhất Việt Nam thắng Thái Lan trên sân nhà là từ bán kết Tiger Cup 1998 (nay là AFF Cup) với tỷ số 3-0, trên sân Hàng Đẫy. Sau đó, đội gặp Thái Lan bảy lần trên sân Mỹ Đình, với kết quả hoà bốn, thua ba.

Việt Nam 1-2 Thái Lan

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
5 ngày trước - Chủ tịch Đỗ Vinh Quang khẳng định mục tiêu của CLB Hà Nội mùa này là vô địch V-League, dù gặp nhiều cản trở do biến động lực lượng.
6 ngày trước - Ngày 12.9 tại Hà Nội, CLB Thể Công Viettel kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và xuất quân thi đấu mùa giải 2024 - 2025.
4 ngày trước - Thanh Hóa- Cú đúp từ đánh đầu của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh giúp Bình Dương thắng ngược Thanh Hóa 2-1 ở vòng một V-League 2024-2025, tối 14/9.
1 tháng trước - Thực tế Hoàng Đức sẽ thi đấu cho CLB Thể Công Viettel ở V-League 2024 - 2025, trước lúc rời đi khi hết hợp đồng vào tháng 1.2025, khiến tương lai của anh càng trở nên bí ẩn.
18 giờ trước - Sau vòng 1 đầy bất ngờ, vòng 2 LPBank V-League dự báo tiếp tục hấp dẫn với các cuộc đối đầu căng thẳng giữa 14 đội bóng. Công nghệ VAR tiếp tục hoạt động hết công suất, đồng hành 6 trên tổng số 7 trận đấu để hỗ trợ các trọng tài chính...
Xem tin bài khác
33 phút trước - Anh- Sau trận hòa 0-0 ở lượt đầu vòng bảng Champions League, HLV Pep Guardiola ca ngợi Inter phòng ngự lùi sâu chắc chắn, khiến Man City không tạo nhiều cơ hội.
53 phút trước - Phong độ ấn tượng của Messi tại Inter Miami khiến nhiều người tin tưởng anh sẽ tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026.
1 giờ trước - Pháp- Sai lầm của thủ môn Paulo Gazzaniga ở phút 90 giúp PSG thắng Girona 1-0, ở trận ra quân Champions League 2024-2025.
1 giờ trước - Sau trận hòa 0-0 ở lượt đầu vòng bảng, HLV Simone Inzaghi tiếc nuối vì Inter phung phí cơ hội và không thể trở thành CLB đầu tiên thắng trên sân Man City tại Champions League kể từ năm 2018.
2 giờ trước - Chỉ sau trận mở màn giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2024, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã mang về cho mình khoản tiền thưởng khấm khá.