Chiều nay 5-10, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 80 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.
Xôn xao nói cười trên những chuyến xe
Dù 15h mới diễn ra lễ trao, từ trưa 5-10, nhiều bạn tân sinh viên và phụ huynh đã có mặt sớm để chờ nhận học bổng. Trên chuyến xe chung từ Hà Nội về, hai bạn Mạc Đức Tôn (quê xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An) và Nguyễn Văn Hùng (quê xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vừa kịp làm quen nhau, tíu tít trò chuyện.
"Biết tin mình được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, cả tôi và Hùng đều rất vui. Đây là nguồn động viên lớn để chúng tôi vào đại học", Tôn bộc bạch.
Từ nhỏ, Tôn đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ và sống nương nhờ ông bà nội đã già yếu. Tôn sinh ra và lớn lên ở bản làng vùng cao xa xôi Nghệ An. Khát khao đến trường tìm con chữ thôi thúc cậu học trò dân tộc Thái nỗ nực không ngừng nghỉ và thi đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội. Để cháu đi học tiếp, ông bà của Tôn phải bán đi con trâu duy nhất.
"Tôi ước mơ trở thành bác sĩ về chữa bệnh cho bà con dân bản vì ở quê tôi điều kiện y tế còn khó khăn", Tôn chia sẻ.
Cô giáo ôn thi học sinh giỏi của Tôn động viên cậu thi vào khoa tâm lý học của Đại học Y Hà Nội. Tôn là một trong những sinh viên trường y đầu tiên ứng tuyển khối C. Tiền học phí đầu năm cũng là cô giáo giúp. Hôm nay nhận được học bổng, Tôn bớt được một gánh lo.
"Mình như được tiếp thêm động lực để tiếp tục trên con đường học tập của mình. Mình rất cảm ơn Báo Tuổi Trẻ, các nhà tài trợ đã hỗ trợ mình trong lúc khó khăn này" - Tôn nói.
Gần một năm trước, bà Nguyễn Thị Thiện - mẹ Hùng gặp tai nạn giao thông gãy hai chân, phải nằm một chỗ. Nguồn sống của cả gia đình phụ thuộc vào những ngày đi làm thợ xây của cha Hùng. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hùng tính bỏ học để phụ cha mẹ. "Học bổng này sẽ giúp tôi lo được học phí ban đầu. Tôi đang kiếm việc làm thêm để theo đuổi ước mơ"
Mẹ mừng rơi nước mắt
Bà Chu Thị Huyền - ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đưa cô con gái út Ngô Hoàng Ánh đến Thanh Hóa từ sớm. Mấy hôm trước, nghe tin con gái được nhận học bổng Tiếp sức đến trường, chị Huyền vui không cầm nổi nước mắt. Chị bắt xe khách ra Hà Nội, ở với con gái một hôm rồi hai mẹ con đón xe về Thanh Hoá nhận học bổng.
Trò chuyện với phóng viên báo Tuổi Trẻ, bà Huyền xúc động cho hay hai năm trước, chồng bà qua đời vì COVID-19, một mình bà nuôi hai con cùng học Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Cô chị đã học năm thứ hai, cô em năm nay vào năm nhất.
Khi biết tin ước mơ đỗ đại học kinh tế của con gái trở thành hiện thực, bà Huyền vừa mừng vừa lo. Bà chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền cho con gái nộp các khoản đầu năm. Bà cố gắng để con được đi học, được thực hiện ước mơ. "Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nói hai chữ cảm ơn! Cảm ơn chương trình!", bà Huyền xúc động.
Cô tân sinh viên Ngô Hoàng Ánh nắm chặt tay mẹ chờ đợi đên lúc chương trình được tổ chức. Ánh mơ ước được học Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Ánh thương mẹ một mình nuôi hai chị em học đại, hoàn cảnh gia đình lại chẳng dư giả gì. Ánh chia sẻ, cảm xúc của cô lúc này là hạnh phúc. Có học bổng Ánh sẽ không phải lo tiền học phí của kỳ học tiếp theo.
"Được nhận học bổng em rất vui vì món quà này giúp em tiếp tục hành trình học tập tại ngôi trường mà em mơ ước. Em rất hạnh phúc và cảm ơn chương trình rất nhiều!", Ánh nói.
Chuyến xe vượt 350km đưa tân sinh viên Quảng Bình đi nhận học bổng
Vượt quãng đường rất dài, chuyến xe do Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức đã đưa các bạn tân sinh viên về tới Thanh Hóa nhận học bổng Tiếp sức đến trường. Các anh chị Tỉnh đoàn Quảng Bình đã hết lòng hỗ trợ các bạn. Năm nay, tỉnh có 16 bạn nhận học bổng đều có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mồ côi mẹ, người thân bệnh tật.
Anh Đặng Đại Bàng - bí thư Tỉnh đoàn - chia sẻ: Nhiều vùng đất Quảng Bình chịu thiên tai mưa lũ hằng năm, có nhiều gia đình nghèo khó không có điều kiện cho con cái học hành, phải dang dở. Mỗi mùa thi đi qua, các cơ sở đoàn đều báo cáo các trường hợp tân sinh viên gặp khó và thật may khi báo Tuổi Trẻ đã có học bổng Tiếp sức đến trường.
"Chúng tôi rất trăn trở khi đọc hồ sơ xin được nhận học bổng của các bạn, không chỉ hoàn cảnh éo le mà còn là nghị lực vượt khó, muốn thay đổi đời mình. Học bổng đến với các em rất ý nghĩa và kịp thời. Nhiều em nhận học bổng các năm trước đã trưởng thành, quay về địa phương công tác ở nhiều vị trí khác nhau", anh Bàng nói.
Chị Đinh Thị Giang My - trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học tỉnh Đoàn Quảng Bình - cho biết sau khi có kết quả các bạn được học bổng, tỉnh đoàn đã thuê một chuyến xe đưa SV ra Thanh Hóa. "Đi đường xa tuy hơi mệt nhưng em nào cũng rất phấn khởi. Thật vui mừng", chị My nói.
>> TTO ĐANG CẬP NHẬT