95 tân sinh viên sáu tỉnh khu vực Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình) đã được nhận học bổng Tiếp sức đến trường 2024 chiều 14-10.
Lễ trao được báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Điện Biên và Quỹ khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam) tổ chức tại TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), nơi làm nên chiến thắng lẫy lừng 70 năm trước.
Chưa từng biết 15 triệu nhiều thế nào
Bà Khoàng Thị Chơn - dì của tân sinh viên Khoàng Linh Chi - cho biết chở cháu đi xe máy từ thị xã Mường Lay đến TP Điện Biên Phủ nhận học bổng. Chi không có bố, hơn 1 tuổi thì mẹ mất vì ung thư. Bà và dì làm mẹ nuôi Chi khôn lớn.
Chi nhận giấy trúng tuyển, hai bà cháu ôm nhau khóc vì biết kiếm đâu ra tiền cho cháu đi học. Dì Chơn cầm sổ đỏ vay được 15 triệu đồng, vừa đủ đóng học phí và trang trải một vài chi phí ban đầu. Biết tin cháu nhận học bổng, bà ngoại mừng cả đêm không ngủ. Chi lên sân khấu nhận học bổng, dì Chơn gọi, bà Diêu Thị Sợi (bà ngoại Chi) bật khóc.
"Tôi chưa từng biết 15 triệu đồng nhiều thế nào! Trước khi mất, mẹ cháu chỉ trăng trối điều duy nhất là dù có khó thế nào cũng phải để cháu Chi được đi học" - bà Sợi nức nở.
Còn tân sinh viên Lường Văn Long (Trường cao đẳng Y tế Sơn La) đến nhận học bổng cùng bạn thân Tòng Việt Phương. Long bị liệt toàn thân vì bệnh viêm tủy.
Từ lớp 9, Tòng Việt Phương đã đến bệnh viện, cõng Long lên cầu thang tới lớp mỗi ngày đi học. Chính Phương là người truyền động lực để Long cùng vượt qua những năm học phổ thông. Từ học sinh chỉ đủ điểm lên lớp, Long đã nỗ lực và đậu cao đẳng.
Long đi nhận học bổng, Phương đón xe đi cùng, lại dìu bạn lên nhận học bổng như bình thường vẫn cõng bạn đến lớp. "Tôi phải cảm ơn người bạn tri kỷ đã giúp tôi đến trường mỗi ngày và chính bạn đã khuyên tôi không bỏ học. Dù bạn học trường khác, không được học bổng nhưng vẫn đồng hành, chia vui cùng tôi ở đây" - Long nói.
Những mảnh đời quá khổ của những người ham học
Câu chuyện của hai tân sinh viên Lò Thị Duy và Lò Thị Thảo May khiến hội trường sụt sùi. Duy là tân sinh viên Trường ĐH Y Dược Thái Bình, đã nhập trường được hai ngày nhưng đành đi về vì không đủ tiền nộp học phí. Người bác đã đi vay lãi 15 triệu đồng cho cháu đi học nhưng bạn sợ làm gánh nặng cho gia đình nên "quay về đi làm công nhân".
Chương trình Tiếp sức đến trường đã tìm đến gia đình Duy ở huyện Mường Pồ (tỉnh Điện Biên) động viên rồi kết nối cùng ban giám hiệu Trường ĐH Y Dược Thái Bình. May mắn, nhà trường đồng ý, hướng dẫn Duy làm các thủ tục miễn, giảm học phí theo quy định. "Mình sẽ học thật tốt để không phụ công ơn các anh chị, các nhà tài trợ" - Duy nghẹn ngào.
Trong khi tân sinh viên Lò Thị Thảo May (Trường cao đẳng Y Dược Sơn La) đi học bằng những đồng tiền cuối cùng của mẹ. May vốn bị bỏ rơi, được mẹ nuôi Cà Thị Dơm (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) nhận về vì quá thương. Chồng bà Dơm đã mất vì ung thư, ruộng nương bán hết, bà cũng không còn sức khỏe để lao động. Thương cô con nuôi cũng là niềm an ủi duy nhất, bà Dơm lén bán đôi bông tai đã cất rất lâu để May đi học.
Và hai bạn đã được nhận suất học bổng đặc biệt, mỗi bạn sẽ có 50 triệu đồng suốt bốn năm học do Quỹ khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam) dành tặng để theo đuổi ước mơ đến trường.
Chia sẻ tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng mong các tân sinh viên ghi nhớ những tình cảm của nhà tài trợ, coi đây là động lực để vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống. Ông Bằng ghi nhận tình cảm mà báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng tỉnh Điện Biên hơn 10 năm qua trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông.
"Học bổng này đã nâng bước cho các bạn trẻ đến trường. Mong các em vượt qua khó khăn trước mắt, đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ, trở thành người có ích cho xã hội" - ông Vừ A Bằng nhắn gửi.