ttth247.com

Tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: Con đau lòng mong phép màu xảy đến

Như Thanh Niên đã thông tin, hôm nay 14.9, tại khu vực cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, thuộc địa bàn H.Tam Nông (Phú Thọ), lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích và tính toán phương án trục vớt phần dầm cầu bị rơi khi mực nước sông Hồng đã rút.

Tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: Con đau lòng mong phép màu xảy đến- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu

Anh Lương Ngọc Khánh (25 tuổi, ở H.Thanh Thuỷ, Phú Thọ) cho biết, suốt những ngày qua gia đình sốt ruột, nghe ngóng thông tin từ cơ quan chức năng về việc tìm kiếm người mất tích trong vụ việc ở cầu Phong Châu. Cha mẹ anh - ông L.X.T và bà N.T.H không may là nạn nhân trong thảm kịch đó.

Anh cho biết người thân trong gia đình vẫn thường xuyên đến khu vực cầu Phong Châu để theo dõi tình hình. Anh đau xót khi tai họa ập xuống gia đình một cách bất ngờ.

Người con trai cho biết cha mẹ anh bị thoát vị đĩa đệm, khoảng một tháng nay thường xuyên đi qua cầu Phong Châu để đến một phòng khám điều trị, tập vật lý trị liệu vào thứ hai và thứ năm hằng tuần. Thứ hai ngày 9.9 lại là ngày định mệnh.

Tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: Con đau lòng mong phép màu xảy đến- Ảnh 2.

Cha mẹ anh Khánh mất tích sau vụ sập cầu

ẢNH: GĐCC

"Bố mẹ chở nhau đi khám trên đường từ phòng khám về không may gặp nạn. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, tôi nghe tin nhưng không nghĩ đến bố mẹ, chỉ nghĩ không biết họ có đang về chưa. Tôi liền lấy máy gọi nhưng đầu dây bên kia thuê bao.

Tôi cứ nghĩ bố mẹ đi chơi đâu đó, điện thoại hết pin, chứ không gặp tình huống xấu. 15 giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng trích xuất camera, đối chiếu với camera phòng khám, tôi mới biết bố mẹ rơi xuống khi cầu sập”, anh Khánh nói.

Hy vọng một phép màu

Suốt những ngày qua anh không ngừng hy vọng có một phép màu để bố mẹ trở về. "Tôi mong bố mẹ vẫn còn sống để về với gia đình, nhưng có lẽ…", nói đến đây, anh Khánh giọng nghẹn lại.

Anh Khánh là con trai đầu trong gia đình có hai anh em, vẫn sống chung với bố mẹ. Anh lập gia đình có 2 con, hằng ngày bố mẹ phụ chăm cháu để vợ chồng đi làm.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Bích Thảo (26 tuổi), là vợ của anh Khánh chia sẻ từ ngày bi kịch xảy ra, cả gia đình mất ăn mất ngủ, ngày đêm cầu mong sớm có tin tức cha mẹ chồng chị.

Tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: Con đau lòng mong phép màu xảy đến- Ảnh 3.

Cô con dâu mong tin cha mẹ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Giờ này, gia đình tôi vẫn đang rối trí lắm. Chúng tôi chỉ mong sớm có tin của bố mẹ, nếu bố mẹ không còn thì con cháu có thể làm lễ tang, lo cho bố mẹ mồ yên mả đẹp để yên lòng. Cả nhà ai cũng vừa lo vừa đuối sức, may mắn có bà con láng giềng, người thân động viên, quan tâm giúp đỡ gia đình trong lúc này", cô con dâu bày tỏ.

Về làm dâu 4 năm nay, chị Thảo cho biết cha mẹ chồng là người tử tế, hiền lành, sống chan hòa với con cháu, người thân, hàng xóm láng giềng. Theo lời kể gia đình, ông T. và bà H. làm nông, cố gắng để vun vén cuộc sống cùng con cháu. Cha mẹ chồng mất tích sau vụ sập cầu là nỗi mất mát lớn không gì bù đắp được của gia đình.

Theo thông tin trên truyền thông thì thi thể bà N.T.H đã được lực lượng chức năng tìm thấy khi bị trôi dạt về phía hạ lưu, cách cầu Phong Châu khoảng 10 km.

Theo thông tin 8 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu được công an Phú Thọ công bố vào ngày 10.9, có tên của ông L.X.T (56 tuổi) và bà N.T.H (48 tuổi) cùng trú Khu 1, xã Thạch Đồng, H.Thanh Thủy (Phú Thọ). Họ cùng di chuyển trên xe mô tô mang biển 19L1-107.49.

Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra hôm 9.9, nhưng do mực nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết, nên công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến nay, mực nước đã rút, các lực lượng đang khẩn trương khắc phục hậu quả sự việc.

Trước đó, do ảnh hưởng từ bão số 3, ngày 9.9, cầu Phong Châu bị sập 2 nhịp cầu. Vụ việc khiến 3 ô tô, 6 xe máy, 1 xe điện rơi xuống sông; 3 người được cứu, 8 người vẫn đang mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Thời điểm cầu sập và bị rơi xuống sông Hồng, dù rất hoảng loạn và nghĩ 'mình xong đời rồi' nhưng anh Sơn vẫn cố bám vào cây chuối, sau đó được cứu. Khi đó, anh Sơn vỡ òa cảm xúc và nghĩ mình đã được sinh ra lần thứ 2.
1 tuần trước - Thấy nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu (H.Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đang chới với giữa dòng nước xiết, anh Ngô Văn Khanh (26 tuổi, người địa phương) lập tức vội chạy xuống đò, bơi ra giữa dòng sông cứu người.
1 tuần trước - Đến sáng 10-9, người thân của các nạn nhân đang có mặt tại khu vực cầu Phong Châu để chờ thông tin tìm kiếm, cứu nạn
3 ngày trước - Chiều 16.9, anh Khánh đau đớn xác nhận thông tin đã tìm thấy thi thể của cha mình. Cả cha và mẹ anh đều mãi mãi ra đi sau vụ sập cầu Phong Châu.
1 tuần trước - Khi nghe tin sập cầu Phong Châu, anh Ngô Văn Khanh (26 tuổi, ngụ xã Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ) chạy vội ra phía bờ sông để cứu người gặp nạn. Khoảnh khắc cứu được một nạn nhân đang trôi trong dòng lũ, anh Khanh nói “lúc ấy tôi cũng run...
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.