Ông Biden phẫn nộ là bởi 6 con tin mà Israel vừa tìm thấy đều đã chết, trong đó có một người là công dân Mỹ gốc Israel, theo Hãng tin Reuters.
"Sáng nay, trong một đường hầm bên dưới thành phố Rafah, lực lượng Israel đã tìm được sáu thi thể con tin do Hamas giam giữ", Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra cuối ngày 31-8 (giờ Mỹ).
"Tôi vô cùng đau khổ và phẫn nộ", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.
Trước đó, trong một tuyên bố sáng 1-9 (giờ địa phương), quân đội Israel cho biết đã phát hiện 6 thi thể được cho là các con tin bị nhóm Hamas bắt đi sau vụ tấn công ngày 7-10-2023.
Nhà chức trách sau đó công bố danh tính các nạn nhân, trong đó có Hersh Goldberg-Polin, một người Mỹ gốc Israel.
"Theo thông tin ban đầu của chúng tôi, họ đã bị Hamas sát hại dã man ngay trước khi chúng tôi tiếp cận", người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói với báo giới, theo Hãng tin Reuters.
Hiện Hamas chưa lên tiếng bình luận.
Goldberg-Polin bị bắt tại một lễ hội âm nhạc gần Gaza. Lần cuối cùng anh này xuất hiện là trong một video do Hamas công bố vào cuối tháng 4.
"Anh ấy vừa tròn 23 tuổi. Anh đã lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới", Tổng thống Biden nói đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.
Nhà lãnh đạo Mỹ kế đó tuyên bố các nhà lãnh đạo Hamas "sẽ phải trả giá cho những tội ác này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc suốt ngày đêm để đạt được thỏa thuận đảm bảo việc thả những con tin còn lại".
Trong một tuyên bố khác, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris lên án mạnh mẽ cái mà bà gọi là "sự tàn bạo liên tục của Hamas".
Bà Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ đang chạy đua để kế nhiệm Biden, cho biết bà và ông Biden sẽ không bao giờ dao động trong cam kết giải thoát cho người Mỹ và tất cả những người bị bắt làm con tin ở Gaza.
Ít nhất 40.691 người Palestine đã thiệt mạng và 94.060 người bị thương trong cuộc tấn công quân sự của Israel vào Dải Gaza kể từ ngày 7-10-2023.
Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông "vẫn lạc quan" về mộtthỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt xung đột Israel - Hamas. "Tôi nghĩ chúng ta sắp đạt được thỏa thuận - ông nói - Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc".